Danh sách Blog của Tôi

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Bão Nữa Rồi Em

Nơi quê mình lại bão nữa rồi em
Đám trẻ con phải ngồi nhà bỏ học
Mẹ già còng lưng lo bạc đầu, trắng tóc
Cho con, cho chồng từng bữa đói đi qua

Mảnh đất mỏi mòn, trăn trở xót xa
Đến cái cây cũng oằn lưng dưới gió
Mỗi một năm có trên mười cuồng phong vào ngõ
Đá cũng trơ cằn, biển bạc hóa tang thương

Rừng cao su thứ vàng trắng đời thường
Nuôi sống dân mình cũng lìa cành, quỵ đất
Những ngôi nhà chưa bao giờ là rộng giờ càng thêm chật
Hỏng chái đầu, bay mất nóc, xác xơ

Người dân quê chống bão phạt phờ
Rồi mai đây còn đón bao nhiêu lũ lụt
Đi qua ruộng vườn, xóm làng heo hút
Để lại cảnh tình quằn quại dưới chiều buông

Vượt qua nỗi đau và những đời buồn
Đất mềm ươm hạt, tay lăn tròn cát trắng
Những mầm non chui lên từ uất nghẹn
Lại khởi đầu từ ước vọng cần lao...






Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Gieo Nụ Mầm Xuân


Cuối năm chào tết đến
Thêm niềm vui ngọt lành
Ngày nỗi niềm tất bật
Đêm tình cuối năm xanh

Hoa rời làng ra phố
Hoa nở rộ công viên
Hoa vào từng hẻm nhỏ
Hoa tô đỏ môi hồng

Men rót tràn ra cốc
Ngát thơm môi miệng cười
Men chảy về thôn bản
Hăng say căng ngực mềm

Tìm nhặt từng ánh mắt
Những hương bay qua đời
Niềm rộn ràng, tất bật
Vào tim mình mang theo

Dặm trường chân bước tới
Háo hức lời ca reo
Xuân mùa sau vời vợi
Vẫn cố gieo nụ mầm



Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Biệt Ly

Sáng nay trở về với mẹ
Quê mình xám ngắt màu tang
Xuân vàng mai không xòe nụ
Hư vô nát ruỗng cõi lòng

Cố nén thật nhiều vẫn khóc
Biệt li vốn dĩ đâu quen
Lần cuối bởi là vĩnh viễn
Ngàn xa một khúc ruột lìa

Cúi đầu nói lời tạ tội
Hương bay thoảng một góc trời
Mẹ ơi khi nào có nhớ
Trần gian con mãi là con

27.01.2017


Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Xa Tình Chưa Lớn


Đã biết rằng em rồi cũng đi
Chẳng giữ cho nhau mộng ước gì
Mai kia hoa héo xuân tàn sớm
Vài vết hương thừa chẳng sá chi

Nguyện được quên mau trong phút chốc
Xa tình chưa lớn dấu xuân thì
Cùng mọi niềm yêu và nỗi nhớ
Để mãi sau này khỏi nghĩ suy

31.01.2016












Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Quán Cũ Chiều Nay


Chiều nay trở về quán cũ
Một mình ngồi góc quen xưa
Nhớ nhung thuở còn hai đứa
Café đắng giọt rơi buồn

Cơn mưa đầu xuân gieo hạt 
Nép mình hiên vắng chênh vênh
Em bây giờ không còn đến
Khói thuốc rối bời chia li

Tay thừa khép vòng trống lạnh 
Có gì đâu nữa mà thương
Nhặt nhạnh sợi tình va vướng
Mùa mơ gửi gió ươm mầm

Gian nan xếp tình mục rã
Ngại ngần rời bước chân xa
Con tim bây giờ cũng lạ
Muốn vui lại réo nghẹn ngào 

19.01.2016





Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Chẳng Đặng Đâu


Em giả vờ yêu mà không thương
Mặc tôi với những giấc mơ thường
Mặc tôi khắc khoải cùng nỗi nhớ
Bỏ lại tôi buồn chỉ mình tôi

Em bỡn cợt vui bằng hoài mong
Bằng điều e ấp chẳng tự lòng
Đôi môi mọng đỏ cười duyên dáng
Bằng chiếc cằm xinh nhọn bén tình

Bằng những ngày xa và hờn ghen
Bao lần dịu ngọt có chi bằng
Cao cao một khoảng trời xanh ảo
Phía vực sâu nằm tít tận sâu

Thôi em đừng nói lời sầu
Đừng gây từ biệt trắng đầu
Đừng thêm thao thức bao đêm nữa
Đừng níu tôi về, chẳng đặng đâu

10.01.2016






Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Gió Qua Tuổi Đời


Tự mình vẽ chút son trôi
Một đuôi mày lệch, một môi mỉm cười
Tay cầm mấy đóa hoa tươi
Thổi hàng nến tắt tuổi lười cuốn theo
Cuối năm mươi vẫn tình nghèo
Vẫn chờ, vã̃n đợi, vẫn gieo neo tìm
....
Mãi còn đây gió đồi sim
Tím bay xõa tóc lá bìm giăng xanh
Chia đôi nửa khúc đường quanh
Chân thầm lặng bước lữ hành xuân xa...

24.05.2015 




Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Vết Son Mùa Mới


Còn lại gì chút tình xa
Thì thôi đứng lại người ta đẹp lòng
Còn lại gì những chờ mong
Ầu ơ khúc hát tự trong tim mình
Loay hoay tìm buổi chiều xinh
Để tay vẽ bức chân tình ngày xưa
Ngồi buồn hứng sợi nước mưa
Hạt tròn, hạt vỡ, hạt chưa vẹn toàn
Trở về sửa khối buồn con
Mong sau mùa mới vết son thắm màu...

22.05.2015


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Ra Đi Tự Thuở Em Về


Ra đi tự thuở em về
Phía bên kia nắng ngô nghê tôi ngồi
Đếm đời trên bạc bẻo vôi
Trầu xanh cuốn vội, ly bôi nhạt nhòa
Sai mùa cau chệch nhành hoa
Dáng hài mảnh khảnh hiên nhà đá gan

Ra đi trước độ xuân tàn
Lời yêu nửa tiếng rơi vàng bến sông
Lần tìm dưới những cơn giông
Rác lều bều bẩn cánh đồng xanh xưa
Đất lầy vuốt mặt ngày mưa
Khoanh tròn khoảng lặng cho vừa tên nhau

Ra đi sót lại vết đau
Những tì chai cũ lên màu gỉ nâu
Cho dù gió cuốn về đâu
Trăng vằng vặc nhớ qua cầu ván buông
Gần nhau bóng đổ tròn suông
Vừa xa một thẻo giọt buồn ngang vai

Trâm anh biếng chải, lười cài
Cội nguồn phẳng lặng tình ai oán tìm
Máu hồng quay lại buồng tim
Nuôi từng ảo vọng thôi chìm khơi sâu
Từ đi tóc bạc phếu đầu
Em về đen mắt cơ cầu tôi mang...

04.04.2015







Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Tháng Ba - Mùa Lá Đỏ


Tháng ba đi qua sân nhà ai
Hoa nắng trắng nở nhạt nhòa lên cỏ
Người thiếu phụ ôm nỗi buồn vời vợi
Nhìn giọt nước mắt rơi

Tháng ba ngang qua vườn nhà bên
Cây mận tím đã thôi kì sai trái
Khẳng khiu đời mình, lá nhàu bối rối
Ọp ẹp mấy nhành leo

Tháng ba đa đoan nỗi lòng
Giấu kín một thời con trai, con gái
Nông nỗi và khờ dại
Xa xưa nóng bỏng dậy thì

Tháng ba đi
Mang theo mùa xuân khát vọng
Cỏ cùng mận khởi đầu mùa lá đỏ
Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong

07.03.2015


Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Tết Về Xôn Xao


Chiều nay nghe tiếng chim
Véo von trên cành lá
Nên biết rằng xuân đã
Vừa về qua hiên nhà

Vạt nắng vàng rơi vội
Lên thềm hiên ngủ vùi
Miêu ta ngồi lúi húi
Cấu cào bóng đùa vui

Em gái đi ngúng nguẩy
Lắc váy đầm xinh xinh
Trai bên đường xúng xính
IPhone nhét quần bò

Mẹ, chị ra vào lo
Bánh chưng và bánh tét
Pháo không còn đì đẹt
Nhà ai... Tết đến rồi!

Từ độ ấy cô liêu
Xuân nay làm khuấy động
Khoảng hồn xưa trống rỗng
Bỗng xôn xao chật đầy

Gửi tình lên tầng mây
Chia em phần đỏ thắm
Còn lại đây nhiều lắm
Bạn bè quà năm sang

15.02.2015


Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Noel Này


Noel này em tung tăng đâu
Bỏ mây kia u sầu
Noel này em như sao ngâu
Quên tặng anh giây phút nhiệm màu

Lòng chật đầy ưu tư xỏ xâu
Những câu chuyện xanh, đỏ, đục ngầu
Đốt khói thuốc vàng cả đêm thâu
Giết niềm riêng bằng tiếng kinh cầu.

Lề đường buồn đứng ngắm người đi 
Từng cặp, từng cặp âu yếm, thầm thì
Là người ngoại đạo chỉ biết sầu bi
Ngó trời xanh mà chẳng hiểu gì!

Noel này mình anh ngồi đây
Cùng tách cà phê với ly trà đầy
Thế mà hát” Đêm nay mê say”
Ngất ngây, ngất ngây Noel này!

Noel gì Noel năm nay?
Nhiều bọt bèo và tình trắng tay
Thế nên hát” Đêm nay phải say”
Quên đi thôi. Ơi mắt, môi, mày!



25.12.2014
 


Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Lóng Ngóng Cùng Mùa


Đặt ngón tay dấu yêu
Lên trái tim đang rộn ràng cười nói
Chẳng cần bắt cóc đâu, cũng chẳng cần gắng gọi
Lá trầu cay quệt vôi đỏ đây này...

Con chim bay ngang tức cười cất tiếng ghẹo trên mây
Quẹt chiếc mỏ cong rớt trái nồng lên đôi môi ướt mọng
Em thầm thì cùng mùa qua lóng ngóng
Ừ thôi, như ta đã thương rồi....

Đất phương Nam hắt hiu kẻ mồ côi
Người phía Bắc âm thầm nhìn lá rụng
Đường cái quan nằm cựa mình lúng túng
Ôm biển xanh gọi tiếng sóng vơi đầy

Dải yếm xưa nào ôm trọn cả trời nay
Thúc giục lên những lời yêu tha thiết
Nợ níu vai nở nụ cười oan nghiệt
Đợi người sang mái phố ướm vai gầy

Mảnh trăng cong co tròn chặt trong tay
Mắt sấp ngửa tốc váy chiều cao thấp
Em nghịch ngợm xé nỗi buồn xếp, gập
Kết mảnh hồng tươi rói giấc mơ ngoan

25.10.2014 





 






Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Cả Tháng Rồi Buồn Ghê


Cả tháng rồi buồn ghê
Chẳng lúa, ngô, khoai củ
Hôm qua em gõ cửa
Đời mỉm cười nói reo

Em như loài yêu thương
Em như loài quỉ dữ
Hồn nhiên và tha thứ
Gắt gỏng và sóng cồn

Vất vả tay đào chôn
Thời gian cung tên bắn
Không đi thành đứng lại
Trái tim hóa nâu sần

Cả tháng rồi buồn ghê
Tình như không như có
Tím, vàng rồi lại đỏ
Thắm thiết mà chia xa

Sáng nay thơ hóa rồng
Bay qua vùng đất chết
Tâm hồn đang mỏi mệt
Hoá cả ngàn lá xanh

22.09.2014





Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Thương Em


Mưa rơi ướt mắt long lanh
Anh thương em đến lá chanh cũng nồng
Mong sao trời ngừng trở đông
Cho môi thơm mãi tươi hồng nói reo

Thương em lội suối trèo đèo
Giàu sang cũng thích, đói nghèo cũng ưng
Miễn sao đừng làm người dưng
Ở chung mà cứ lưng chừng trên cây

Thương em kéo nắng về tay
Ươm hương ướp má cả ngày hồng tươi
Đuổi mây ra chỗ biếng lười
Để mình anh lại riêng cười siêng năng

Thương em, mong giống chị Hằng
Chơi vui cùng Cuội quên lăn tăn nhiều
Lỡ mai đa ngã cột xiêu
Quạt tơi tả lá khê nhiêu giấc nồng

Thương em anh quyết nói không
Không cờ bạc nghiện, không luôn rượu chè
Không nhìn người mắt lăm le
Váy cao cũng mặc, eo khoe chẳng thèm

Thương em ngọt tựa que kem
Ăn thì lo hết, để lâu sợ mòn
Nằn nì mãi mãi còn son
Như thời đôi tám trông mòn mắt ai

Thương em chẳng dám lai rai
Đi nhanh đến chỗ đường dài về mau
Trầu không leo tận ngọn cau
Trộn màu vôi ối đỏ au tình mình

Thương em mặt đẹp, mày xinh
Suối ca lời nói lung linh suốt đời
Sáng, trưa, chiều, tối chơi vơi
Quên ngày tháng cũ xa rời khói sương

2509.2014


Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Im Lặng


Tuần nào anh cũng ngồi dưới tán cây
Nghe tiếng hoạ mi hót
Riết rồi quen
Riết rồi nhớ

Ngày nào anh cũng ngồi với em
Mãi thành quen
Quen rồi mà sao chưa nhớ
Thiệt nhiều!

Có thằng bạn từ trên vùng cao
Ghé thăm, hắn hỏi: Mày muốn đi hay ở?
Anh không biết nói gì cho phải
Nên ậm ừ. Chắc tao quay lại thuở xưa!

Nó tặc lưỡi
Ừ thôi, mày còn mê mãi trung trinh
Nghe hắn nói
Lại ậm ừ. Im lặng.


10.09.2014 





Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

MH17 Và 298 Linh Hồn


Thắt gan ruột tin máy bay bị bắn
Trên cao vời mười ngàn mét trời xanh
Mảnh tàu vỡ, xác người rơi lã chã
Hướng dương vàng nhuộm màu máu đỏ tươi

Họ là ai? Đôi tình nhân vừa cưới
Là chuyên gia chống bệnh aids lão thành
Bà mẹ trẻ, sơ sinh và em nhỏ
Bước vào đời tức tưởi bỏ ra đi

Không làm chiến binh sao thành tốt thí
Những công dân lương thiện đến tuyệt vời
Trong phút chốc đã hóa thành thiên cổ
Dứt cuộc vui tên lửa vút truy tìm

Nơi gục ngã dấu ghi chùm vải trắng
Bàn tay đen lục lọi khắp thân nằm
Cướp chiến phẩm còn gùi trong túi, bóp
Lương tâm hồng hóa thú có là bao

Đống tử thi rã trong lần bao nhựa
Trở thành điều mặc cả kẻ vô lương
Tình đồng loại vinh danh niềm thù hận
Thế giới đau, hàng tỉ trái tim hờn

Lương tri hỡi những cái đầu gầm xuống
Phát lệnh đi khắc nghiệt một lời nguyền
Sao hiểu được trong phận đời xé nát
Gấu bông nhồi nuôi lớn tuổi thần tiên

Cho xin gửi lời trái tim rỉ máu
Chia đau thương 298 linh hồn
MH mang hiệu danh 17
Sau chôn vùi mong lại nở thành hoa...

17.07.2014


                             

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Sau Mùa Lá Rụng


Anh trở về sau những tháng lìa xa
Tường tím loang, mái hiên buồn xơ xác
Lưới nhện giăng tìm muỗi vo ve lạc
Em không anh chao chát góc thu gầy

Anh trở về sau mùa rụng lá bay
Cây ngước trọc trơ mình nhìn trăng khuyết
Sầu đông nở những chùm hoa tím biếc
Rạo rực em tay níu chặt tay người

Anh trở về khế ngọt nở hoa tươi
Cau xanh trái, trầu không mơn mởn lá
Quệt vôi hồng thay cho lời đa tạ
Bờ môi khô rưng rức vết son mềm

Anh trở về đêm không còn là đêm
Ngày sáng quá vườn xưa thơm hương mới
Chim bướm say tình vui đùa sau mong đợi
Vuông sân nằm nắng hôn đá thềm rêu

Chẳng nhiều đâu mỗi anh và túp lều
Cùng hai phía tim nồng mình ghép lại
Kẻ ngoan nào không một lần lỡ dại
Lối hoa hồng xin nâng gót tình nhân

Về đi anh! Chân thôi bước ngại ngần...

28.05.2014 





Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Phố Tôi Tìm Tới

                 
Tôi đi giữa lòng thành phố
Cây xanh rải bóng trên đầu
Tìm em đường về các phía
Bến nào mỏi mắt chờ nhau

Chiếc lá như quen như lạ
Theo cùng những bước chân vui
Hương làm trời trong buông thả
Xin sau gởi trọn mối tình

Xe, nhà, người đông xinh quá
Rộn ràng khúc nhạc lời tim
Hát tặng người em yêu dấu
Xưa xa nhưng đã thật gần

Từ khi phố chưa hề ngủ
Đêm thao thức trắng bềnh bồng
Ngọn đèn loáng từng kẻ nhớ
Trăm năm hứa mãi còn thương

Từ khi phố tôi tìm tới
Lên men khao khát từng ngày
Chia ngọt đến từng khoảng trống
Bờ vui tay nối liền tay...

27.05.2014




Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Như Tự Thuở Nào


Anh đi rồi mới biết mình lo
Lo đêm tắt đèn, lo ngày trống quá
Lo cho cả cái nhìn kẻ quen, người lạ
Một mình em bắt bóng thả lên chiều

Anh đi rồi ôm nỗi nhớ liêu xiêu
Nát nhàu trái tim đỏ au, gầy rạc, buốt
Hình như, hình như em chưa bao giờ thuộc
Cho cả anh và cho cả chúng mình...

Anh đi rồi sợi nắng cũng lặng thinh
Nằm hiên đợi tiếng người về chợt tới
Thềm gạch cũ níu nỗi buồn chới với
Rớt hoàng hôn mây trắng lững lơ ngày

Anh đi rồi khốn khó buột trên tay
Mười ngón nhỏ thừa dư gom nuối tiếc
Con chim xanh cất cánh bay biền biệt
Còn đâu, còn đâu ân ái trĩu trên cành

Anh đi rồi em gói trọn mong manh
Tình vừa lớn đã vội vàng tắt nến
Rượu chưa ngấm mà lòng sao chống chếnh
Như đã say men tự thuở xa nào

Anh đi rồi bước thấp lẫn bước cao...

26.05.2014