Anh đi rồi mới biết mình lo
Lo đêm tắt đèn, lo ngày trống quá
Lo cho cả cái nhìn kẻ quen, người lạ
Một mình em bắt bóng thả lên chiều
Anh đi rồi ôm nỗi nhớ liêu xiêu
Nát nhàu trái tim đỏ au, gầy rạc, buốt
Hình như, hình như em chưa bao giờ thuộc
Cho cả anh và cho cả chúng mình...
Anh đi rồi sợi nắng cũng lặng thinh
Nằm hiên đợi tiếng người về chợt tới
Thềm gạch cũ níu nỗi buồn chới với
Rớt hoàng hôn mây trắng lững lơ ngày
Anh đi rồi khốn khó buột trên tay
Mười ngón nhỏ thừa dư gom nuối tiếc
Con chim xanh cất cánh bay biền biệt
Còn đâu, còn đâu ân ái trĩu trên cành
Anh đi rồi em gói trọn mong manh
Tình vừa lớn đã vội vàng tắt nến
Rượu chưa ngấm mà lòng sao chống chếnh
Như đã say men tự thuở xa nào
Anh đi rồi bước thấp lẫn bước cao...
26.05.2014

Lo đêm tắt đèn, lo ngày trống quá
Lo cho cả cái nhìn kẻ quen, người lạ
Một mình em bắt bóng thả lên chiều
Anh đi rồi ôm nỗi nhớ liêu xiêu
Nát nhàu trái tim đỏ au, gầy rạc, buốt
Hình như, hình như em chưa bao giờ thuộc
Cho cả anh và cho cả chúng mình...
Anh đi rồi sợi nắng cũng lặng thinh
Nằm hiên đợi tiếng người về chợt tới
Thềm gạch cũ níu nỗi buồn chới với
Rớt hoàng hôn mây trắng lững lơ ngày
Anh đi rồi khốn khó buột trên tay
Mười ngón nhỏ thừa dư gom nuối tiếc
Con chim xanh cất cánh bay biền biệt
Còn đâu, còn đâu ân ái trĩu trên cành
Anh đi rồi em gói trọn mong manh
Tình vừa lớn đã vội vàng tắt nến
Rượu chưa ngấm mà lòng sao chống chếnh
Như đã say men tự thuở xa nào
Anh đi rồi bước thấp lẫn bước cao...
26.05.2014

Tem zàng 9999 cho chị Ngựa!
Trả lờiXóaDạo này tích trữ nhiều Zàng càng nhiều càng tốt chị Ngựa ơi.
XóaThời gian như bóng câu
Trả lờiXóaNgười ta rồi đi cả
Chỉ còn em bên cầu
Đợi ai ngày sương giá..
Ngày đầu tuần thật hứng khởi nhé, nhà thơ!
Có sương giá cũng đợi chị à, không đợi thì biết đi với ai.
XóaLuôn vui chị Ngựa, buồn đâu có sướng hơn.
Chị vui khỏe nhé
Anh nói thế,biết đâu anh đi rồi em bước nhẹ nhàng sao ?
Trả lờiXóaThì nói bước đàng hoàng chứ bước nhẹ nhàng làm sao biết mà nói anh HHP. Anh có bài gì gì về cái giàn khoang HĐ81 mà chứ qua được. Hi, sẽ qua anh nghiên cứu ngay. Biết đâu anh em mình nhổ được cái giàn khoan đó thì sao.
XóaĐi đâu thế chàng thơ ơi
Trả lờiXóaĐừng bảo mất hút theo tình người đó nha (~_~)
NT qua nhà BD ăn khoai lang về no suốt tuần nay nên nằm nhà chứ có biết đi mô. Ra tới giàn khoan có tát được miếng nước vào nó không vậy BD. Nghe đâu tàu ngầm Trường Sa chưa lặn đã hư cũng còn làm gợn được sóng đó.Cái đục NT cho mượn nhớ mang về cho Thu đây.
XóaAnh về cùng em đi thôi...
Trả lờiXóaThấy cũng tội đấy chứ.
XóaDòng đời qua mấy nẻo
Bước chân mòn đá nheo
Gót chân trên cát nắng rày
Trả lờiXóaBôn ba em chợt nhớ ngày cùng anh
Bước đường tình thuở còn xanh
Giờ đây lối rẽ nghẽn cành liễu non...
Vân Sơn ev.
Chúc mừng thi phẫm mới, chúc nhà thơ luôn vui khỏe cho ra đời thật nhiều áng thơ mới nghen....
A, lâu lắm mới thấy bạ mình xuất giá. Vui chơi đâu vậy Vân Sơn.
XóaChúc vui nhé.
bài nì hay ghê, dịu dàng nữa. chưa rảnh để chọc anh, ký tên xí chỗ cái mai mốt rảnh qua nhoi lại. hì hì
Trả lờiXóaSao dzị Tám? Hợp đồng tác chiến mà sao ỉu xìu dzị? Vậy Giáo cũng đợi Tám... thọt 1 cái rùi chị Giáo làm theo, hehe...
XóaNhưng mà công nhận bài này hay Tám ha! Có ngừ đang... phổng cái mũi bự sẵn...
Biển về coi bộ Có Khi Nào ăn hải sản hơi nhiều. Nhớ rượu sim tím rừng Phú Quốc, nghe ngon lắm, uống vào là ngất ngư luôn.
XóaSức Giáo có nhoi nổi không vậy Giáo. Không nổi thì phải kiếm thêm chiến sĩ nhé. Chứ thọt cái rồi chạy làm sao coi được. Hihi...
XóaChưa uống miếng sim nào hết đã say đứ đừ lun roài anh Thu ui !
XóaTại em mới đi chơi dìa, chưa có tinh thần ngâm cú chọc ảnh nên dzậy á chị Giáo ui. @ chị em mình chống hổng nỗi ảnh đâu, ảnh kêu đồng minh tới thì...chắc khóc quá.
ke ke ke, cho anh Sóng nhoi nhoi một chút nào, nghe các bạn xí xa xi xô zdui quá đi thôi.
Xóa"Rượi tình chưa uống đã say
Thơ tình chưa đọc đã ngây ngất lòng"
he he he, đó là rượi Bàu đá ở Bình Định nhà Thu đấy nha. và thơ đó cũng ở nhà Thu luôn....
Rượu sim là để làm quà chứ phải có để uống đâu mà CKN khóc với anh Sóng. Giáo nghe nói Giáo nhụt chí rồi. Kaka..
XóaKhà, rượu Bàu Đá uống vào chỉ biết đá chứ không nhoi nhoi được. Trước khi uống rượu Bàu Đá phải nghiên cứu sức khỏe nghiêm chỉnh trước, không thì chưa uống đã say.
XóaCó anh Sóng kè bên thì NT chẳng sợ Giáo.
Nhưng mà bảo đảm khi có mặt Giáo là anh Sóng... binh Giáo liền cho coi, phải ko anh Sóng? Ko ừ là Giáo khóc huhu liền! hehe...
XóaAnh Sóng không bênh, chỉ cho Giáo kẹo thôi là Giảo nín.
Xóaanh Sóng ơi, chỗ nầy đang đối địch, anh không sợ đạn lạc à!
XóaĐạn này chạy vòng tròn, trúng Mộc!
XóaAnh đi rồi Hạ về hong đêm lạnh
Trả lờiXóaChẳng ấm lòng canh cánh thức phòng loan
Nước mắt rơi cay như giọt rượu tràn
Đong nhung nhớ tiếng buồn dài vời vợi .
Trà thăm và đọc bài thơ với thật đầy tâm trạng xa cách , Chúc anh luôn an vui nhé anh .
Cám ơn Hương Trà với bài thơ hay nhé.
XóaBài thơ này anh viết giùm cho một người bạn, nên tâm trạng là tâm trạng của họ chứ không phải của anh. Lời thơ của phụ nữ mà. Hi. Chúc vui.
Làm điếu thuốc lào nhà thơ ơi
Trả lờiXóaTình cảm tan theo mây khói xa lâu rồi
Bây giờ mời nhau 1 hơi thuốc
Sẽ kết duyên tình trăm năm đó người ơi (~_~)
Vô SG em bận với lại sợ gọi điện anh lại bảo anh bận việc thì
Em thất vọng cho người hy vọng
Đến bao giờ cũng tiếc phải ko anh ?
Thì buồn hơn chấu cắn hì hì
http://www.tuanlinhtravel.com/hinh-anh/09-Ha-Giang/Hut-thuoc-lao.jpg
Thuốc lào anh bỏ từ lâu
XóaThuốc điếu cũng vậy, cau trầu thì không
Giờ ngồi hóng gió người trông
Một tour trở lại má hồng lại chưa...
BD đừng đổ vấy lung tung mà trời xanh sập tối. Đi về rồi anh mang. Hihi
loi tho hay dung tam trang nguoi co don....
Trả lờiXóaAnh viết hộ cho người khác đó Nhật Lệ. Lâu lâu đổi tông chút cho vui.
Xóa" Anh đi rồi sợi nắng cũng lặng thinh
Trả lờiXóaNằm hiên đợi bóng người về chợt tới
Thềm gạch cũ níu nỗi buồn chới với
Rớt hoàng hôn mây trắng lững lơ ngày"
.
Anh đi rồi mâm cơm sao trống vắng
Cái bát lẻ đôi, nồi cơm để nguội
Cốc nước đầy không vơi còn nguyên vẹn
gò mà em kìa, nước mắt mãi tuôn rơi.
=====
chúc anh chiều tối vui khỏe ạ
XóaAnh đi rồi mâm cơm sao trống vắng
Cái bát lẻ đôi, nồi cơm để nguội
Cốc nước đầy không vơi còn nguyên vẹn
gò mà em kìa, nước mắt mãi tuôn rơi
Anh đi rồi nắng lại cũng hết ngời
Mây hết trắng và sao hết sáng
Lẻ loi quá mình em ngồi chạng vạng
Biết sao đây đêm nay bóng mịt mù
Anh đi rồi em bước thấp, bước cao... -> Thế mới biết anh quan trọng đến chừng nào ?
Trả lờiXóaAnh đi rồi em trở thành người khuyết tật
Bước thấp, bước cao chân lập cập lối về
Anh đi rồi em trở dại u mê
Biển bỗng vắng cho lối về nghiêng ngã
Anh đi rồi em trở nên vội vã
Gom hết cũ xưa để kịp trả cho Người ! .....hì ...zị là xong lun rùi đới anh Thu nhỡ ?
Anh đi rồi em trở thành người khuyết tật
XóaBước thấp, bước cao chân lập cập lối về
Anh đi rồi em trở dại u mê
Biển bỗng vắng cho lối về nghiêng ngã
Anh đi rồi em trở nên vội vã
Gom hết cũ xưa để kịp trả cho Người !
Cả bài thơ rất hay Cước Sơn Miền à. Có điều câu đầu hơi hạ thấp em của anh quá. Em của anh là người tuyệt vời cả thể chất lẫn tâm hồn, chỉ mỗi tội hơi bị ít yêu thương anh thôi, mà đó chính là tội của anh.
Hihi... cám ơn Cước nhé.
Thơ anh thì hay rồi, nhưng em hiểu theo kiểu mộc mạc mà, ý là viết sao hiểu vậy "Anh đi rồi em bước thấp bước cao"... không nhìn thì em cũng nghĩ em này chân bị cà thọt rồi, keke thương thế chứ... và có khi cũng có thể tại em này bước thấp bước cao nên anh ý mới đi mất tiêu luôn. Tội là tội em ấy chứ tội gì anh?
XóaBạn Cước giả vờ quá đê. Chê người ta rồi chê tiếp hê.
XóaCước Sơn Miền đây hả ta, quên mất. Sorry nghe, tại hôm bữa thấy em hơi già, nay tự nhiên trẻ ra, đẹp lên thấy ... iu quá!
XóaĐầu hết tóc chưa Mộc? Cho Cước mượn mấy hạt lúa.
XóaTrống đáng xuôi kèn thổi ngược,Người nói trẻ ,kẻ nói già .ai ông anh nhà tui còn trẻ mà hết mún sống rùi hả ? Hiểu gì hông ? kakaka
XóaSao lại không hiểu hả Cước. Hết muốn sống nghĩa là muốn chết chứ gì nữa!
XóaTrang xin chào anh Nguyễn Thu....1 ngày mới luôn dâng trào niềm vui anh nhé!....
Trả lờiXóaRất vui Tuyết Trang à. Một ngày giữa tuần nhưng tuyệt. Anh chúc TT vui nhiều nhé.
XóaNT viết sao giống tâm trạng L quá vậy ?Bài thơ hay lắm mà cũng buồn nữa NT ơi . Chúc anh luôn có niềm vui .
Trả lờiXóaRất xin lỗi HL, NT viết thơ hơi bị buồn, không nhoi nhoi được. Nhiều người nói " thơ không buồn thơ không còn là thơ" , nên anh thấy cũng hợp gu nên chìu luôn.
XóaTâm trạng HL giống nó sao. Cho NT được chia sẻ nhé. Chúc HL một ngày mới nữa vui.
Chúc bạn thật vui...
Trả lờiXóaCám ơn Nguyên.
XóaAnh đi rồi để tim em chới với .
Trả lờiXóaAnh đi rồi để lại bao nỗi nhớ .
Để con tim luôn mong chờ với đợi .
Thôi anh nhé ...hãy như tự thuở nào .
HQ thăm anh chúc anh luôn vui và thật bình an anh nhé .
Anh cám ơn Hương Quê tới thăm với bài thơ hay. Chúc em vui.
XóaTRỞ LẠI ĐI ANH ĐỪNG XA NỮA
Trả lờiXóaĐỂ EM KO CÒN BƯỚC THẤP BƯỚC CAO
Anh đi bước thấp bước cao
XóaAnh về ở lại bước nào cũng vui
Hi, lâu quá mới gặp anh. NT cứ tưởng dạo này anh bận lắm. Chúc anh sức khỏe.
Theo chân anh NT , MT sang thăm , nhà anh toàn những bài thơ hay , MT chỉ biết đọc ké thôi ko biết hoạ đâu (hihi) ... Tối ngon giấc để đón ngày thứ 5 vui vẻ , may mắn ...anh NT nhé! MT rất vui vì biết thêm một người anh nữa .
Trả lờiXóaNhà Mực Tím thơ cũng hay đầy. Mà hay dở gì có thơ đọc là vui rồi. Anh NT cám ơn Mực Tím ghé thăm nhé.
XóaLần đầu Ngọc sang thăm nhà anh, gặp bài thơ trĩu đằm nhung nhớ, man mác buồn thương..thơ hay quá anh à!
Trả lờiXóaChúc chủ nhà mùa hè an vui, dồi dào cảm hứng!
Cám ơn Chu Ngọc vì đã thăm nhà. NT đến thăm Chu Ngọc cũng nhờ cái chùm nho dẫn dắt. Nhìn chùm nho tự nhiên muốn hái vài trái nên lủi đại vào, nếu có gì thì cũng vui vẻ tha thứ nhé..Thân.
Xóaanh đi rồi, em bước thấp bước cao
Trả lờiXóachạy vội đến bên giếng làng soi mặt
sợi tóc rối len làn môi em, thật sự
nhớ anh nhiều, như hôm bữa mình quên ...
Mộc làm như mặt em bị dơ hay xấu lắm á.
XóaChiều chủ nhật này xỉu rồi Mộc ơi.