Có bơi trong biển mới hiểu thế nào là sóng
Sóng tan đâu, vì đâu
Nguyên thủy bạc đầu
Nay xô từ thành tàu chiến, sóng hiền thành sóng dữ
Lặn xuống biển sâu để biết thế nào là áp lực
Có thể không gây từ nước, mà của dầu, tài nguyên
Của những nguy cơ tôm cá...
Ẩn hiện trong vùng lãnh hải với ba ngàn đảo nổi, đảo sa...
Ngắm trọn hừng đông và hoàng hôn mặt biển
Biển bao dung và ân nghĩa nhường nào
Nơi tình yêu con người suốt thời gắn bó
Bao la xa nhưng hiện hữu rất gần
Khi biển yên bình ngư dân đời no ấm
Những dòng dầu chảy xuôi
Khi biển quặn lòng vì những mưu toan từ bên kia vòm sóng
Cả đất nước cùng đau
Không thể lặng yên để ngỡ rằng biển chết
Biển của ta mãi sống và còn
Bởi những tấm lòng son sắc
Rạng rỡ quê hương đất Việt ngàn năm
Một tấc biển không xa
Một đảo con luôn nhớ
Trăm ngàn lần sự thật
Biển đảo của ta, là của ta!
15.10.2011

Sóng tan đâu, vì đâu
Nguyên thủy bạc đầu
Nay xô từ thành tàu chiến, sóng hiền thành sóng dữ
Lặn xuống biển sâu để biết thế nào là áp lực
Có thể không gây từ nước, mà của dầu, tài nguyên
Của những nguy cơ tôm cá...
Ẩn hiện trong vùng lãnh hải với ba ngàn đảo nổi, đảo sa...
Ngắm trọn hừng đông và hoàng hôn mặt biển
Biển bao dung và ân nghĩa nhường nào
Nơi tình yêu con người suốt thời gắn bó
Bao la xa nhưng hiện hữu rất gần
Khi biển yên bình ngư dân đời no ấm
Những dòng dầu chảy xuôi
Khi biển quặn lòng vì những mưu toan từ bên kia vòm sóng
Cả đất nước cùng đau
Không thể lặng yên để ngỡ rằng biển chết
Biển của ta mãi sống và còn
Bởi những tấm lòng son sắc
Rạng rỡ quê hương đất Việt ngàn năm
Một tấc biển không xa
Một đảo con luôn nhớ
Trăm ngàn lần sự thật
Biển đảo của ta, là của ta!
15.10.2011

Hi hihihi....
Trả lờiXóaCho HQ lảnh TEM trước anh Thu nhé .....
---------------------
Ừ, ok thôi Hương Quê.
XóaBiển vẫn hiền hòa biển yêu ơi .
Trả lờiXóaHoàng - Trường muôn đời của Nam tôi .
Trung Quốc xâm lược đừng mong lấy .
Việt Nam tuy nhỏ dạ sáng ngời .
--------------------------
--------------------------
TEM 2 nữa đó anh Thu nhé ....hihihi.
Biển đảo của ta là của ta
XóaGiặc kia muốn cướp cũng phải là
Máu xương chất đống phơi đầu sóng
Trốn ống đồng chui chui về nhà
Anh cám ơn Hương Quê ghé thăm và vui cùng thơ chiến trận.
Nhớ trận Thoát Hoan chui ống đồng
Trả lờiXóaViệt Nam anh dũng phải đồng lòng
Bạch Đằng Đống Đa phơi thây đó
Truyền thống đấu tranh vẫn dậy sóng
Láng giềng thân thiện đã bao đời
Biển đảo Quê Hương vẫn rộng mong
Tình người sát cánh trông ngoại sâm
L thăm chúc anh ngày mới thơ ắp đầy .
"Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu
XóaMột trăm năm nô lệ giặc Tây"
Bây giờ không thể phây phây
Để cho chúng nó muốn
Hãy nhổ neo mà về đi!
NT cám ơn Lý đã đồng cảm. Chúc những ngày cuối tuần vui.
Thời sự, nóng hổi, "vừa thổi vừa nghe"
Trả lờiXóaTấm lòng bao la luôn vươn ra biển cả
Những ngày vừa qua, Nguyễn Thu rất vất vã
Vẫn đau đáu hướng về biển Việt thương yêu.
Lâu lâu vô nhà Thu, thấy cái gì cũng mới, cũng đẹp và cũng hay.
XóaBiển của ta, đảo của ta
XóaBây giờ và ngàn năm nữa
Kẻ nào nhìn vào mà mắt ngứa
Đánh cho mù luôn
Đúng không anh Kiên?
Nhà nghèo nẽn phải thanh bạch, phải sống cho bà con thương. Không đón khách bằng miệng mà bằng mắt. Í anh Kiên.
XóaCó bao giờ em biết bơi đâu mừ em cũng biết ...sóng ( hổng tin hỏi anh Sóng đi )
Trả lờiXóaEm cũng chả biết lặn mừ cũng thấy áp lực bà cố lun đóa anh ( mập ú hà, mỗi lần ngồi xuống đứng lên áp lực ghê gúm lém anh ạ ! )
.........
Túm lại, tình chọt tiếp mừ sợ bị cho dép dô mỏ nên thoai, rút đôi môi hot - dog của em lại , để dành lia sang chỗ khác.
Em chào anh em dzìa ạ !
Không dám nói em không biết bơi và kể cả sóng em cũng sóng ào ào. Có thể em không biết lặn nhưng lại biết ngụp, biết áp lực và biết cả khoan khoái. Mập cũng có cái hay của mập, em chớ than van. Đôi môi hot - dog của em ai cũng thích, cớ gì anh phải xách dép đưa lên. Hihi...
Xóa
Trả lờiXóaVâng, biển đảo của ta là của ta. Cảm nhận từ lòng biển là những nghĩa tình ấm áp keo sơn, là nỗi đau thương mất mát, là ý chí quyết tâm giữ biển đảo đến cùng. Thật hay và ý nghĩa lắm.
Biển nước mình thuộc loại biển đẹp và giàu có. Ai đã từng tới đó thì không muốn về. Nên mình phải quí, phải yêu và giữ gìn nó.
XóaNT cám ơn Yên Vũ đã đồng cảm.
Biển quê hương của NT thì nhất rùi, ai mà dám động đến chớ! hehe...
Trả lờiXóaĐúng đó Giao. Tập đụng tới quê anh là chít. Bình Đnh anh hùng, Bình Định thủy chung mà Giao.
XóaRời khỏi bệnh viện là tiếp tục chiến đấu trên mặt trận văn hóa Nguyễn Thu hén!
Trả lờiXóaHi, NT không dám là chiến sĩ trên MTVH, nhưng nhất định đây là chút lòng vì biển đảo quê hương của NTđó Nguyên.
XóaBiển thiêng liêng đang trào con dóng dữ
Trả lờiXóaNgăn kẻ thù đang xâm lấn ngoài khơi
Lòng ta đau như con dóng cồn cào
Quyết giử biển ta cùng nhau giữ biển...,.
Nhất định như vậy MRC. bIền đảo của ta là của ta.
XóaCám ơn MRC có cùng cảm xuc. Chúc ngày vui.
về thơ thì ok, nhưng lâu lâu phải dạt qua bên phải một bài, thay đổi vậy cho blog nó mới Thu ạ!
Trả lờiXóaOK.
Trả lờiXóa"Không thể lặng yên để hiểu thế nào là biển chết
Trả lờiXóaBiển của ta mãi sống và còn
Bởi những tấm lòng son sắc
Vì biển quê hương đất Việt ngàn năm
Một tấc biển không xa
Một đảo con luôn nhớ
Muôn đời là sự thật
Biển đảo của ta, là của ta!"
Đúng đó anh ! Tâm sự của anh là tiếng lòng chung của người dân ta đó !
Hi, cám ơn Đỗ Ngân nhiều nhiều.
Trả lờiXóaHi vọng thế, Chúc Đỗ Ngân luôn vui.
Nhìn hình ảnh dân chày của mình bị TQ tấn công ...thấy thương quá anh Thu Nguyễn ạ ...cầu mong sao cuộc sống của họ sớm được bình yên trở lại và quê hương mình mãi mãi được bình an ...
Trả lờiXóaChuyện này chắc còn dài dài Nắng Tuyết ơi. Gặp thắng bạn trời ơi này thì đời dân chài mình còn phải khổ nhiều, biết làm sao được, chiến đấu và chiến đấu mãi thôi.
Xóa