Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Mai Này Còn Như Ri!

Bước lên chuyến xe chiều
Mang theo trên lưng đầy ba lô kỉ niệm
Về quê thăm mẹ, giỗ cha.                  
Gặp mấy đám bạn bè...
Đường đèo dốc quanh co, đêm dài xập xình không chợp mắt
Sáng mờ sương thị trấn đón người xa
Tay quang gánh, bước chân người con lạc
Tình xưa, nghĩa cũ còn vương
Mẹ vẫn nằm trên giường, chân quấn đầy băng trắng
Miệng mỉm cười, mắt khẽ nhắm lơ mơ
- Con đấy à! Về thăm mẹ ư? Xa xôi quá dặm đường chi khổ
- Mẹ vẫn yên bình, còn đây
- Con biết rồi,
nhưng nay mẹ rất gầy,                            
cố gắng ăn uống và ngủ nhiều mẹ nhé.
Đừng muộn phiền hao thân
- Ồ! Biết vậy
nhưng sao làm thế được,
gần đất xa trời mà con
- Chân mẹ đau nhưng nay chẳng đến nỗi nào đâu con ạ
Lời mẹ vẫn thật thà rơm rạ,
chất quê mùa vết dấu nứt trên môi
Thương đàn con dù đã lớn rồi,
vẫn cứ gọi "mày" như hồi còn con nít
Năm nay giỗ cha, lòng chợt buồn sụt sịt
- Thôi, tụi con đừng cố chi nhiều,
ít ít nha để còn lo thứ khác. Nào mẹ này, sắp nhỏ này và cả chúng bay...
Băn khoăn lớn nhất đời mẹ là ân đền, nghĩa trả.
Nợ ai phải hoàn vốn, đủ lời. Thà thiếu thốn nhưng không để tiếng đời gian dối, nghe chưa!
- Hiểu, con hiểu mẹ à
Thế mẹ có thấy con giống cha thuở nào không nhỉ?
Trời! Mẹ chớ lo
Mẹ lại mỉm cười sau bần bật cơn ho
Mấy thằng bạn thấy mặt mình nhấp nhô, í ới:
- Cố chút, cố chút! Ra ngay đây tí nhá, cưa ít mồi vài chai
Lâu rồi mới về mà ca
Không lai rai coi sao được!
Mấy con bạn cũng cười hùa, rủ rê ha hả:
- Ui chừa, tối đi mâm kem, nghen! Kem xong rồi thì qua karaoke đêm cho thoả. Để chồng ở nhà, bà già trốn đi hoang
- Này, dắt mấy hắn theo, kẻo ngày mai chúng đón đường biết làm sao trốn. Một thân sao chạy khỏi bảy, tám thằng
Cả bọn cười rúc rích như chim, tuổi trẻ một thời giấu niềm vui im ỉm
Sáu ngày trôi qua, vác ba lô, chia tay mẹ, cha, bạn bè lố nhố
Hò hẹn vẫn còn lúc nhúc sau lưng,
đè nặng đôi vai, lòng trĩu ngập ngừng
Chân bước vội, trên cao trời tím ngắt
Nỗi buồn chia xa
Gió ru hồn dìu dặt
Mai này
Còn như ri!



3 nhận xét:

  1. Chào anh -Lâu lắm rồi mới lại được gặp anh nơi đây
    Chúc anh một mùa xuân vui vẻ luôn lạc quan và đầy sức khỏe anh nhé

    Trả lờiXóa