Chiếc lá sau cùng rơi cuối thu
Mây đứng lặng và cây ứ nhựa
Qua cơn mê nắng tràn rực lửa
Hoa đầu cành nở đỏ khắp vườn hoang
Anh ủ men yêu chờ em về chưng cất
Những giọt nồng rơi thấm cả vào đêm
Chiều lung linh én qua ngõ chợt thèm
Một chút ấm cho tình mình vui mãi
Làm sao biết. Nhiều khi lòng sợ hãi
Tim lặng thầm còn đông lạnh quá không
Đến khi xuân gió nồng nàn chưa nữa
Để cùng ngồi nhìn ngắm ánh trăng qua
Có những lúc cơ hồ xa lạ
Ngồi xếp con thuyền giấy thả dòng sông
Dòng sông thì lớn còn thuyền thì quá bé
Hoàng hôn xa đâu nhuộm nổi mặt trời
Anh lại khởi đầu từ ngày giêng mới
Và cuối cùng mong tay nắm trong tay
Xin từ giã mùa lạnh buồn ly biệt
Hương qua trời. Ta thơm mãi đời nhau...!
Mây đứng lặng và cây ứ nhựa
Qua cơn mê nắng tràn rực lửa
Hoa đầu cành nở đỏ khắp vườn hoang
Anh ủ men yêu chờ em về chưng cất
Những giọt nồng rơi thấm cả vào đêm
Chiều lung linh én qua ngõ chợt thèm
Một chút ấm cho tình mình vui mãi
Làm sao biết. Nhiều khi lòng sợ hãi
Tim lặng thầm còn đông lạnh quá không
Đến khi xuân gió nồng nàn chưa nữa
Để cùng ngồi nhìn ngắm ánh trăng qua
Có những lúc cơ hồ xa lạ
Ngồi xếp con thuyền giấy thả dòng sông
Dòng sông thì lớn còn thuyền thì quá bé
Hoàng hôn xa đâu nhuộm nổi mặt trời
Anh lại khởi đầu từ ngày giêng mới
Và cuối cùng mong tay nắm trong tay
Xin từ giã mùa lạnh buồn ly biệt
Hương qua trời. Ta thơm mãi đời nhau...!
01.12.2011