Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

Tháp Chàm - Ninh Thuận


Bình Ba, Núi Chúa trời trong
Chân thầm lặng bước thong dong cát rào 
Hang Rái đá nhấp nhô nào 
Chiều buông nắng nhạt vẫy chào khách xa

Vĩnh Hy vịnh nhỏ sóng ca
Hoang sơ mấy dãy thuyền ra thuyền về 
Mũi Dinh lạc cảnh em kề
Non xanh nước biếc khắc thề thuỷ chung

Nam Cương đồi cát chập chùng
Dấu chân để lại tương phùng hợp tan
Vượt qua mấy nẻo muôn ngàn
Cách đồng điện gió mênh mang một thời 

Tuổi thơ dù đã ly rời
Như đang hiển hiện rạng ngời quanh đây
Đồng Cừu mút mắt hàng cây
Từng đàn lững thững nắng vây bóng dài 

Suối Tiên đá xếp miệt mài 
Nước dâng thác đổ lòng ai rộn ràng 
Tháp nghiêm trầm mặc hồng hoang
Nâu sần đất kể tự ngàn năm xưa 

Vườn nho ngọt lịm chiều trưa 
Nâng niu mấy quả lưa thưa chín hồng 
Rượu ngon nhấp cạn hương nồng 
Môi cong cớn kể thời lông bông tìm 

Chia tay núi đứng lặng im
Hẹn ngày gặp lại lời tim mặn mà 
Tháp Chàm - Ninh Thuận mờ xa 
Con tàu gõ nhịp thể là tiếng yêu

31/10/2023




8 nhận xét:

  1. Chào anh Nguyễn Thu .
    hihihi.....cảm ơn anh đã ghé thăm nhà ...của anh .
    Chúc ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ngờ Hương Quê ghé thăm. Lâu lắm rồi chưa gặp nha. Chúc sức khỏe!

      Xóa
    2. Ai mà nich Nặc danh vậy ta .

      Xóa
    3. Anh là Nguyễn Thu. Hi, tại sao mình viết comment trả lời, nó không cho chế độ TK google, thể hiện tên và avatar mà nó chỉ cho chế độ ẩn danh?!

      Xóa
  2. Dù cho núi có xa ngàn .
    Tháp chàm Ninh Thuận vẫn vang câu từ .

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lắm rồi N mới sang nhà anh, mà cũng vì lâu lắm rồi anh bỏ làng blog đi biệt xứ! Nhận ra người quen không anh ơi?

    Trả lờiXóa