Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Biệt Ly

Sáng nay trở về với mẹ
Quê mình xám ngắt màu tang
Xuân vàng mai không xòe nụ
Hư vô nát ruỗng cõi lòng

Cố nén thật nhiều vẫn khóc
Biệt li vốn dĩ đâu quen
Lần cuối bởi là vĩnh viễn
Ngàn xa một khúc ruột lìa

Cúi đầu nói lời tạ tội
Hương bay thoảng một góc trời
Mẹ ơi khi nào có nhớ
Trần gian con mãi là con

27.01.2017


3 nhận xét:

  1. Biết tin trễ nên ko kịp chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Xin tạ lỗi!
    Trở về blog, bài đầu tiên đọc của bạn bè lại là Biệt ly, buồn quá đỗi!!!
    Cầu mong bác sớm siêu thoát nhưng vẫn ở mãi trong tim con cháu đời sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Giáo Làng nhiều. Và cũng cầu nguyện cho mẹ mãi an bình.

      Xóa