Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Mùa Mưa Cũ


Tháng chín đã qua. Một tháng chín với nhiều cơn mưa dai dẳng và ào ạt, thành phố có những nơi ngập sâu trong nước. Thật sự là điều bất tiện và không thú vị cho bao người.

Sống ở thành phố này hai mươi năm, tôi lại luôn muốn đắm chìm trong những cơn mưa nhỏ, hắt hiu dài hàng giờ mà không phải là đặc trưng của miền đất phương Nam này. Nơi được ca ngợi là Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng.

Ngồi trong quán café vắng, bao quanh mình là những cơn mưa rả rích. Một chút se lạnh len lỏi trên mặt da, một làn hương thơm nồng phảng phất, một vị đắng ngọt chảy tan nơi đầu lưỡi. Với nhiều người là niềm vui, niềm đam mê vô tận không thể nào bỏ được. Với tôi lại là nơi trắc nghiệm, phán xét cho những điều đã trải qua trong cuộc sống của chính mình.

Tôi không ghiền café lắm, cũng như không ghiền nhiều thứ khác mà thường gọi là các món " khoái " của cánh đàn ông như rượu bia, bài bạc... Nhưng tôi lại thích cái mềm mại, lung linh, trật tự, ẩn chứa phía sau mà café mang lại. Sâu lắng, hoài cổ, miên man theo kỉ niệm buồn vui. Những thứ mà thường bị lãng quên theo năm tháng, theo những cuộc mưu sinh không chấm dứt của đời người.

Hình như càng về già, con người ta càng ghét hiện thực hơn nhiều. Cái hiện thực được góp nhặt, lưu trữ theo từng bước chân qua, khô cằn và rách vỡ. Càng về già não bộ càng thoái hoá, trái tim cũng mệt mỏi thêm lên. Con người muốn quay về ẩn dật nơi cội nguồn mênh mông, sâu thẳm và bơi lội trong cái thuở ban mai nhiều tĩnh lặng, tràn ngập hồn nhiên.

Ngồi một mình cùng tách café nóng thơm trong căn phòng đơn sơ nhưng ấm cúng. Ngoài kia bầu trời đang buồn bã, giận hờn, lang thang nhiều đám mây đen mỏng, rộng. Những hạt nước li ti bay bay theo gió hắt vào khung cửa, chảy loằng ngoằng trên mặt kính bụi mờ như những giọt buồn thời gian. Trong tôi một mùa mưa cũ cũng hiện về lấp loáng đâu đó, làm ướt nhẹp lên tâm hồn có đôi chút không vui...

Những mong trên tay đoá hồng nắm chặt
Nẻo đường nào ghi dấu bước chân đi
Mai mốt xa nhau còn sót lại được gì
Có phải là yêu nhuốm vàng màu hoa cúc?

Sài Gòn ngày 30.09.2015





34 nhận xét:

  1. Một bài tự sự.
    Em thấy gì nè ? Thấy hình ảnh một người qua nửa dốc đời người, bên ly cà phê, chiêm nghiệm , nhìn lại đoạn đường mình đã qua bằng cái nhìn nhẹ nhàng, đơn giản. Giọng văn chậm rãi, từ tốn.. Em thích anh viết văn hơn làm thơ á anh ui. Với anh, đúng là văn sao người vậy. Nghe hiền lắm lun.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này anh bí thơ quá đi. Giờ chuyển nghề viết văn xuôi. Nếu có ai bị hoc hỏi cũng xin đừng giận nhé. Khuyến khích và chỉ vẽ cho ít đường lái lụa mong cho chạy tốt hơn,
      Hôm nào anh viết một bài cho dữ tợn xem thử anh có bị gọi là hung tàn không nghen Đan Thùy.

      Xóa
    2. hồi tưởng lại chuyện xưa thấy tiếc nuối

      Xóa
  2. Nằm mãi ngủ k đc, vô quậy blog anh chơi. Hí hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quậy blog thì được, chứ còn quậy anh thì thua rồi. Anh ngủ từ hồi 22h00. Vô tư.

      Xóa
    2. có khi nào nhớ quá ko ngủ được không nhỉ

      Xóa
  3. Hình như càng về già, con người ta càng ghét hiện thực hơn nhiều.
    .........................................
    Xin đừng ghét chàng thơ ơi
    Cứ yêu đời nhé sẽ nhiều niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không muốn mà nó cứ ghét, làm sao Bạch Dương. Nhưng mà đó là của Nguyễn Thu, Bạch Dương cứ yêu chí chết đi nhé.

      Xóa
  4. "...café mang lại. Sâu lắng, hoài cổ, miên man theo kỉ niệm buồn vui. Những thứ mà thường bị lãng quên theo năm tháng, theo những cuộc mưu sinh không chấm dứt của đời người...."
    Đồng cảm cùng anh.Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thu rất vui và cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ.
      Chúc bác một ngày mới hạnh phúc.

      Xóa
  5. Hay lắm anh,lâu lắm mới qua thăm anh nè chúc anh buổi tối hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui nhé Xuân Nguyễn.
      Cuối tuần hăng hái nha.

      Xóa
  6. Thơ anh đem cất kĩ rồi .
    Thôi thì cứ thế văn thời cũng hay .
    Bao nhiêu tự sự giãi bày .
    Anh Thu mà viết nào ai chê hì......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không chê, nhưng người khác chê. Nhưng mà viết thì anh cứ viết. Viết chi vui mà.

      Xóa
  7. Đóa hồng trên tay sao ai thả lỏng .
    Để cho hông lỏng khổng tả tơi rơi .
    Có còn gì khi lìa nhân thế rồi .
    Có còn gì hay chỉ cát bụi thôi .

    ======hihihi=======

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, lâu quá đọc thơ của Hương Quê thấy hay nha.
      Cảm ơn em và chúc vui.

      Xóa
  8. Nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua không gian và thời gian, trở về với những kỷ niệm nho nhỏ, nhiều chất chứa cùng cơn mưa dai dẳng bay dọc một đời người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời anh buồn mà Linh Lan. Nên viết nó cứ hục hặc vậy đó.
      Cuối tuần vui nhé.

      Xóa
  9. Tản mạn những ngày cuối tháng chín sao mà mênh mang quá đổi. Tháng chín hiền, hiền như bao cơn gió thoảng của Sài Gòn trong một chiều mùa thu. Con đường Lý Tự Trọng với hàng me xanh sao cũng dễ thương đến lạ lùng.

    Đọc bài viết của chủ nhà, thấy bình yên quá. Cua Nhỏ xin được giao lưu nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để tìm một chút yên bình, tĩnh lặng nơi thành phố này cũng thật khó khăn. Mọi thứ cứ trôi qua tuồn tuột, nhanh chóng.
      Một khoảng yên lành nào đó trở nên đáng quý. Những con đường nhỏ, vắng vẻ lại là những con đường đang yêu nhất ở đây. Có lẽ người SG đã trở nên bội thực với cuộc sống năng động vốn có.
      Rất vui khi Cua Nhỏ ghé thăm nhà và chia sẻ những điều thú vị.

      Xóa
  10. Tháng này tự nhiên đổ mưa dài, mưa lâu, khác mấy năm trước, bạn NT à,
    còn cà phê thì cứ uống đều đều, mình lại đâm nghiện cà phê nex G7 chứ, hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh giống NT rồi. Làm biếng ra quán, cứ Nex, G7 là xong.
      Tháng 10 trời mưa cho hết nước đó anh. Mưa mát, nhưng cũng có nhiều người sợ.

      Xóa
  11. ND sang thăm và chia sẻ cùng anh những niềm vui nổi buồn,đặc biệt là tách cafe nóng hổi,thơm phức và thật đậm đà anh Thu Nguyễn hén,đêm vui anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có Ngọc Dung cùng ngồi uống cafe , đặc biệt là những ngày có mưa dầm thì thật là tuyệt vời. Rất cám ơn và chúc vui.

      Xóa
  12. phố thị đông người vẫn vắng tanh bạn nhỉ, khii mà bóng người thương mất hút mãi nơi nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, quả là rất đúng anh Mẫn ơi. Có gì buồn hơn ngày mưa mà chỉ có một mình cùng tách cafe. Chúc anh vui dù trời mưa hay nắng.

      Xóa
  13. Nguyễn Thu ơi ! ở Sài Gòn
    Tháng 9 đã hết vẫn còn mưa sao ???

    Trả lờiXóa
  14. Bây giờ thời tiết có vẻ thất thường nhiều anh. Cuối tháng 10 mà mưa vẫn còn, đầu tháng 11 vẫn thỉnh thoảng rơi mưa. Hi, có lẽ là do biến đổi khí hậu anh ơi.

    Trả lờiXóa
  15. ...Biến đổi khí hậu thật rồi . Ngoài này trời vẫn oi bức , thỉnh thoảng lại mưa rào . Chào Nguyễn Thu !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng là biến đổi khí hậu đấy anh. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn.

      Xóa
    2. Dạ, đúng là biến đổi khí hậu đấy anh. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn.

      Xóa