Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Dặn Dò


Quê mình mùa nầy nhiều nắng
Chó gà le lưỡi nằm im
Lặn lội ra đồng từ sớm
Chắt chiu gạo, củ mẹ tìm

Đồng hẹp, rẻo cao lồi lõm
Đất quăn găm rát bàn chân
Dáng mẹ dặt dìu trong gió
Lo con hai bữa có phần

Nào sách, trường đòi học phí
Tiền nhà trọ ở, tiền ăn
Khó khăn nơi miền phố thị
Đừng quên mẹ cũng nhọc nhằn

Bán lưng mua thêm con chữ
Con đừng bán mặt, lương tâm
Quê hương, gia đình đấy nhỏ
Cố sao đừng mắc lỗi lầm

Quê hương, gia đình đấy nhỏ
Thương từ chỗ bước chân ra
Nơi ấy nhiều người cần đó
Có nhà, có mẹ, có cha...

13.03.2013






25 nhận xét:

  1. Lời của một Et vê
    "Xa xôi con nhớ mẹ hiền
    Lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con"???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Sóng này hay thiệt nhe! cách gì cũng chậm chưn thua anh một bước, hic...
      hay là anh có tình yêu
      nên anh mọc cánh bay liều như tên? hehe...

      Xóa
    2. "Xa xôi con nhớ mẹ hiền
      Lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con"???

      Con ơi mẹ đã cỏi còm
      Gạo hết , tiền vét chỉ gom ít nè

      Mẹ nào cũng thương con , nên cho dù có khổ mẹ vẫn lo cho con đủ đầy . Tấm lòng người mẹ VN luôn là vậy . Đó cũng là một phần góp đóng góp vào gia sản Bà mẹ VN anh hùng .

      Xóa
    3. Giao hơn thua với anh Sóng rồi . Hôm nào Giao tổ chức off ở PR kéo anh Sóng ra và hơn thua lại đi , lúc ấy anh Sóng mới biết khiếp là thế nào .
      Nghen Giao .

      Xóa
  2. những bài viết của NT về mẹ, về quê nhà lúc nào cũng hay và gây xúc động, ko thua gì những bài thơ tình cả (vốn là sở trường của anh 6)
    anh đi nhớ mấy hàng cau
    hoa vừa nở trắng rắc đầy lối quanh...
    ngày vui nhe anh 6!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước giờ NT mới được nghe Giao khen , chứ toàn chê không à . Cũng nhờ chê hoài mà NT cố gắng viết cho thỏa lòng Giao và cũng nhờ đó mà có tiến bộ chút ít . Cám ơn Giao nhiều đấy nghen Giao .

      Quê anh nhiều lắm cau xanh
      Em về hãy nhớ mang manh cơi trầu
      Mình ngồi kim chỉ xỏ xâu
      Cho sầu đâu tím nở màu hồng môi

      Xóa
    2. anh đi nhớ mấy hàng cau
      hoa vừa nở trắng rắc đầy lối quanh...


      Tui khoái hai câu này của Giáo quá chời chời lun !
      Bài thơ NT thì tuyệt rồi... đem phổ nhạc đi nhé ...

      Xóa
  3. Mệt anh quá ...bây giờ mẹ già rồi ..con cái trưởng thành ..có cực khổ vậy đâu ...viết thế chi cho đau lòng ...con cút cút !hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh giờ già rồi có phải còn con nít nữa đâu mà lên phố học , để mẹ phải dặn dò , lo lắng .
      Con cút cút thì có Nhà nước và thầy cô giáo lo rồi đâu có tới anh . Anh chỉ mấy cút cút con nhà anh không phải bị thầy cô giáo la là anh mừng rồi .
      Em nhỉ .

      Xóa
  4. Anh đi bỏ mẹ lại quê
    Lâu lâu anh nhớ gửi về tiền nha
    Sài gòn -Bình Định không xa
    Mỗi năm ít nhất một là lần thăm

    Anh đi đừng có biệt tăm
    Lâu lâu gọi điện hỏi thăm mẹ già
    Sài Gòn -Bình Định ..nếu xa
    Tại anh hết đó chớ mà trách ai?

    Anh đi đừng có dặm dài
    Lâu lâu gọi điện thử tài mẹ nha
    Sài Gòn -Bình định nếu mà
    Tình nghĩa như cũ thì là có sao ? ....zị anh hén ! tối bình minh cho anh ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ đi học chỗ nào cũng phải bỏ tiền , bỏ tiền ít học ít , bỏ tiền nhiều học nhiều và có máy lạnh chạy rì rì ... hiếm có chỗ nào học miễn phí , ai may mắn lắm mới được con cút cút lo . Hi hi ...

      Bình Định SG xa nhiều
      Nhưng anh vẫn cứ một chiều đổ xuôi
      Nước mắt làm sao chảy lui
      Nếu bàn tay vén sẽ lùi được em

      Tối bình minh trong anh là bình minh đang tắt dần trong mây.
      Chiều lắc lư Cước nhé .


      Xóa
  5. Rất xúc động và hay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi có anh qua thăm và NT cũng rất mừng khi qua được nhà anh để chiêm ngưỡng những bài viết về XH rất hay của anh . Bận quá nên mỗi lần đi được là mừng lắm anh .
      Chúc anh HHP luôn vui và khỏe nghen anh .

      Xóa
  6. Mẹ quê thật thân thương anh ạ, vất vả những buổi chợ để nuôi con khôn lớn, thật trân trọng cho những người mẹ VN như thế anh nhỉ ? Chúc anh những ngày nghỉ thât an lành nhé ! (~_~)
    http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/67/l/pTHSHpNbtdAOanoBtvvPLg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui , lâu quá mới gặp BD anh mừng lắm đó a .
      Không mẹ nào bằng mẹ VN , mẹ VN cần cù và thương con số 1 . Mẹ anh cũng thế , mẹ em cũng thế . Hãy yêu mẹ .

      Xóa
  7. Má em ....trong em là số 1 ...anh là đổ bỏ !kkeke

    Trả lờiXóa
  8. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ...Cha mẹ nào mà không thương yêu con cái của mình, không dành dụm tất cả cho con thì không phải là người mẹ VN rồi. Hôm nay tím mới biết NT quê ở Bình Định, tím muốn nhận đồng hương nhưng không biết ý NT thế nào?
    Ngày lễ tím thân mến chúc NT ngọt ngào bên gia đình, vui nhìu bên bè bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT cũng nghĩ vậy . Mẹ VN anh hùng , mẹ VN thuỷ chung , mẹ VN dịu hiền
      NT dân BĐ mà , nếu không nhận cũng là đồng hương rồi , nên nhận là điều tất yếu . Khi nào có hội hè BĐ cho NT ké với .
      Cám ơn Tím ghé thăm . Hôm nay Giỗ Tổ , NT chúc Tím vui và xứng đáng là con Lạc cháu Hồng .

      Xóa
  9. Dù ai di ngược về xuôi ... mùng mười tháng ba em vẫn nhớ qua thăm anh
    Thu đây ...he chúc anh Thu luôn vui khỏe nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cứ tưởng em mang bánh quà qua chứ , chứ thăm không thì nghĩa lí gì . Ui quên , thăm anh anh vô cùng vui ! Hi hi ...
      Em ăn giổ vui chứ em Bà Gìa .

      Xóa
  10. Lần đầu ghé thăm nhà anh ...bài thơ đặc biệt quá ....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóc cứ lo leo cây nên nay là lần đầu phải rồi . Cám ơn Sóc ghé thăm và chia sẻ .
      Hẹn gặp . Thân .

      Xóa