Không yêu người, tôi đây còn yêu ai!
Thôi người ơi, con tim buồn chơi vơi
Rời tình yêu, ôi còn gì là đời
Yêu người không? Tôi yêu hoài yêu hoài
Không bên người, đời nầy buồn lê thê
Trong trăm năm tình đầy vơi bao lần?
Yêu em sao? Tôi yêu không tần ngần
Dù dòng đời luôn trôi, trôi và trôi
Hôn môi yêu trong từng mai, từng chiều
Dù chua cay, tôi luôn yêu và yêu
Trao cho nhau, tình yêu luôn yêu kiều
Từng ngày qua bao lời yêu phôi pha?
Đừng buông xuôi, tay cầm tay dìu đi
Qua chông gai, tìm nhau trong ngày dài
Xin chào vui - mơ về tình thiên thai
Con tim ngân lao xao muôn ngàn chiều
Xa nhau chi sầu buồn dâng lên mi
Rời niềm tin, niềm đau thương vô bờ!
Ôi! mong sao? Không tình, tình bơ vơ...
Ươm hương lên cho tình yêu xanh màu!
29.07.2010

Tình yêu sao quá diễm kiều
Trả lờiXóaCho trời đứng gió cho mây vơi màu
Mây vơi màu mây trôi
XóaYêu diễm kiều yêu đẹp
Tối bình an và hạnh phúc anh nhé
Trả lờiXóaMình sẽ cố gắng tìm bình an cho ngủ được sâu
XóaCám ơn MC nghen ,
Đừng buông xuôi , tay cầm tay dìu đi
Trả lờiXóaQua chông gai , tìm nhau trong ngày dài
Xin chào vui - Mơ về tình thiên thai
Con tim yêu lao xao muôn ngàn chiều
Hay quá Nt ơi ời! chiều thật dịu êm với Tình yêu yêu kiều
Tình yêu yêu kiều thì cuộc đời sẽ êm dịu , cuộc đời êm dịu thì yêu phải yêu kiều .
XóaHuynh Hoa vui nhiều .
Ui cha !!!
Trả lờiXóaVô nhà mà tưởng lạc đường
Mãi ngắm nhà mới quên luôn lời còm
Nguyễn Thu đừng có càm ràm
Sóng hay lười nhác lựng bình câu thơ
----
Nhà hấp dẫn ghê.....
Anh hổng có nâng anh Thu nữa nha anh, phụ em dìm ảnh với !
XóaẢnh lúc này ....đi mây về gió lắm rùi !
Anh Thu ui ! Hôm qua em nghía thấy ảnh anh ngồi bên nhà anh Lục Bình á. Thiệt là...oai oai phong phong quá đi. hé hé
Thấy nhà khác anh luận bình quá trời đấy , mà không sao , ủng hộ anh mà .
XóaNhà mới sửa cho sạch sẽ để đón khách quí đó anh , lần trước anh qua rồi nhưng có lẽ anh vội quá hỏng thấy thôi .
Chẳng ai dìm nỗi anh đâu , em dìm sao được anh . Anh có cách : Sắp bị dìm thì anh lặn , tìm không ra anh nổi lên .
XóaEm có lộn anh với ai không đấy , anh mà được oai phong như em nói chắc gì anh còn được sống tới giờ .
Đan Thùy cố tình bôi đen anh nghen , đợi đấy !
BỒNG BỀNH MÃI NAY MỚI GẶP
Trả lờiXóaDạ , dạo nầy em bận quá anh . Nay gặp được anh mừng quá . Hôm nào qua nhà anh NT phải đăng kí mới được , đăng kí rồi mới dễ qua , còn không nhiều lúc tìm hoài mà không ra .
XóaChúc anh khỏe .
Ôi tình yêu thật tuyệt vời phải không anh !
Trả lờiXóaAnh cũng nghĩ vậy . Hôm trước qua nhà em anh cũng thấy vậy . Anh cũng chúc mừng em rồi phải không . Tuyệt à nghen .
Xóabài thơ nầy âm điệu, tính nhạc rất cao, Thu thử nhờ ai đó phổ nhạc xem sao, biết đâu Thu sẽ nổi tiếng ... hơn Mộc đấy, hihihi!
Trả lờiXóaUi chao , Mộc cứ xúi bậy . Nhỡ NT nỗi tiếng hơn Mộc Mộc bỏ không thèm chơi nữa , ai sẽ chơi với NT đây .
XóaThôi cho NT bình yên với bạn bè như xưa nay .
Nói túm lại : yêu dồn dập.... yêu quyết liệt ...nghe mà phát sốt anh Thu ừa !
Trả lờiXóaYêu mà phát sốt thì ai dám yêu em . Dồn dập và quyết liệt là người ta nói cho nó có ấn tượng vậy mà . Yêu thì phải nhẹ nhàng , êm ái , mênh mang mới đúng điệu chứ .
XóaEm túm lại nghiệt quá .
e túm lại cho nghẹt chứ nghiệt giề ? e ko biết yêu nên nói vậy mà .....só rỳ anh ! hóa ra là thế
Xóakhông yêu người, hỏng lẽ tui yêu... ma?
Trả lờiXóangười thì gần, còn ma thì hơi xa...
nhưng tui tìm hoài mà có ai đâu ta!
để tui buồn, thì tội cho tui lắm đa!
hehe... tặng cho anh 6 vài con cóc nhảy lưng tưng chơi nè!
Không yêu người thì tui yêu tui
XóaChớ dại gì lại đi yêu ma
Yêu ma , ma nó phá cho tan nhà
Nếu buồn quá thì xin người hát ca
Cóc nhảy đi rồi cóc nhảy về ... hê hê hê .. Giao nhé .
anh 6 ui! giao hỏng biết cách đưa avatar lên video.
Xóaanh bày giao đi!
Làm được rùi đó .
Xóa