Em đến từ sa mạc châu Mỹ, châu Phi, hay vùng Madagascar...?
Mà thích sống cằn khô nắng gió
Em yêu biển hay yêu người nơi đây - màu hoa em đỏ
Xương rồng cứng cỏi tôi ơi!
Người Nam Trung Bộ chân quê lòng dạ sáng ngời
Trái tim nóng, hồn trong veo nước giếng khơi thấu đáy
Đời dân dã mang tình yêu bỏng cháy
Thuyền ra khơi mơ trăng sáng đỉnh đầu
Dải đất miền Trung ngàn năm bạc màu
Đến chiếc lá cũng co mình vuốt thành gai nhọn
Sinh từ cát, lớn lên nhờ cát
Ủ men nho ngào ngạt rượu tươi
Thường trực trên môi là những miệng cười
Thơm ngát đóa hồng tinh khôi ngày mới sáng
Tay gian khổ bón vun trồng lãng mạn
Thênh thang lời hóa chữ xếp thành thơ
Xương rồng ơi! Em cho tôi ngẩn ngơ
Làm ý chí ngoi lên từ đất
Là vắt kiệt khô khan nén mình thành bất khuất
Vươn cao, chòi đạp xanh quê...
10.04.2013

TEM DZÀNG NHÀ ANH THU NHA ! (~_~)
Trả lờiXóaAnh định đi mua cái kiếng , nhưng giờ chắc bỏ ý định đó rồi BD .
XóaANH TẶNG EM GÁI NAM BỘ NÀO
Trả lờiXóaEM GÁI MIỀN ĐẤT LỬA GẶT NHIỀU CON TEM (~_~)
BD cũng thích xương rồng lắm đó, avata của em cũng là bông xương rồng đẹp đó mà anh, chúc anh ngày mới an lành nhé !
Dù có nhiều xương nhưng vẫn là rồng BD há . Nhìn avatar của BD riết rồi đâm nghiện nên lấy ý tưởng viết thành bài thơ luôn đấy , ghê chưa .
XóaCám ơn BD ghé thăm .
Anh 6 đi vắng lâu, về là có quà! Bài thơ rất hay! nhiều thi tứ, hình ảnh lạ mà đẹp... Giao chấm điểm io nè! hehe...
Trả lờiXóaSẽ họa sau nhe, tuy biết mười mươi là dở hơn anh nhiều. Đừng cười nhe!
trời! điểm 10 mà viết bậy ghê, giao xin lỗi!
XóaCó đi đâu mà lâu , anh NT nằm ở nhà ngâm kíu viết bài thơ tặng quê nhà Giao đó . Nam trung bộ khô cằn nhưng lại rất đẹp trong lòng người nơi xa . Ở đó có biển , có cát , có gió , có cả hoa xương rồng và con người nhân hậu nữa .
XóaGiao chấm điểm 10 hay 01 gÌ cũng được miễn sao anh NT nói được lòng mình là ok rồi .
Giao xin lỗi con số 01 hả .
XóaNói cho chính xác là dân Hoài nhơn, Bình Định, Nguyễn Thu hè...
Trả lờiXóaSóng thích nhất khổ thơ này :
"Người Nam trung bộ quê tôi lòng dạ sáng ngời
Trái tim nóng, hồn trong veo nước giếng sâu nhìn thấu đáy
Đời dân dã nhưng tình yêu bập bùng lửa cháy
Thuyền ra khơi mơ trăng sáng đỉnh đầu"
Dù là dân BD nhưng vẫn là miền Trung khúc ruột mà anh ,nên quê em nó chạy dài từ tít tịt Nghệ An tới Phan luôn đó .
XóaCám ơn anh Nguyễn Thu đã đọc và bình luận trên trang VNQT
Trả lờiXóaAnh Hai Lúa ơi . Trang VNQT chất lượng lắm đó .
XóaNT rất mong mỏi được học hỏi từ trang của các anh chị .
Chúc các anh chị luôn vui . khỏe .
em xương rồng
Trả lờiXóasinh ra nơi cằn khô sỏi đá
quen với nắng gió miền Trung khắc nghiệt bao đời
quen với biển xanh cát trắng rạng ngời
quen cả rừng dừa quê anh bát ngát
em xương rồng
đêm nằm nghe cỏ hát
đón cơn mưa rào như trút cả bão giông
em chắt lọc màu xanh từ mỗi giọt nắng hồng
và vuốt dài những ngón tay gai sắc nhọn
em xương rồng
trái tim như ngọn lửa
dịu dàng những cánh hoa
mong manh, rực rỡ, mộng mị, chiêm bao...
em làm duyên cho vùng đất hanh hao
thay cho những cành hồng đài trang vương giả
em xương rồng
ngàn năm vẫn vậy
khắc khoải, trông chờ
dấu chân người
một thuở... qua đây...
Anh biết Giao rất giỏi viết thơ mà . Bài thơ hay lắm , anh đọc mà cứ ngẫn ngơ hoài . Hóa ra hoa xương rồng có nhiều ý nghĩa hơn anh tưởng .
XóaCám ơn bài họa của Giao nhé .
Hương Xưa thăm anh NT .chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.
Trả lờiXóaHi , rõ ràng là NT cám ơn xua huong nhiều rồi vì anh rất vui .
XóaSang thăm anh, chiều vui anh nhé
Trả lờiXóaVâng . Minh Châu cũng vậy nghen .
XóaTích đầy nắng
Trả lờiXóaNhuốm đầy gió
Ướp đẫm sương đêm
Đó là Em
Hoa xương rồng đỏ!
Hoa xương rồng đỏ
XóaChính là em
Là nắng , là gió
Uớp sương đêm em vò võ yêu người
Qua thăm NT. Hoa xương rồng kiên gan sống trong vùng khô hạn cằn cổi cát đá nhưng vẫn cho hoa đẹp không khác gì người dân miền Trung quê mình chịu thương chịu khó sống trên mảnh đất khô cằn xây dựng quê hương...
Trả lờiXóaKhó sinh khổ , khổ thì phải cố . Dân miền Trung là vậy đấy XK .
XóaChúc anh nghỉ lễ an lành
Trả lờiXóaĐể cho nụ cười mãi nở trên môi (~_~)
http://www.desicomments.com/dc1/11/158223/158223.gif
Người ta nghỉ lễ đi chơi
Trả lờiXóaAnh không có lễ lại phơi lưng làm
Thiệt lòng anh chẳng có ham
Cũng vì bát gạo để hàm nó nhai
Hi hi ... anh không thèm lễ đâu !
bài thơ ấn tượng lắm Thu ơi
Trả lờiXóaChào anh Tâm .
XóaLâu lắm mới gặp anh . Hi hi ... nhưng NT cũng bận quá . Thông cảm anh há .
Chúc anh những ngày nghĩ lễ thật vui .
"Người Nam trung bộ quê tôi lòng dạ sáng ngời
Trả lờiXóaTrái tim nóng , hồn trong veo nước giếng sâu nhìn thấu đáy
Đời dân dã nhưng tình yêu bập bùng lửa cháy
Thuyền ra khơi mơ trăng sáng đỉnh đầu"
Vậy là tím cũng là người Nam Trung bộ nhưng hôm nay tím mới biết à nha! tím cảm ơn bài thơ hay của NT nhìu nhìu, nhờ có bài thơ mà tím đã biết được nhìu điều về quê hương yêu dấu của mình.
Ngày Chủ nhật đong đầy yêu thương bên gia đình, thư giãn bên bạn bè nha NT ơi ời!
Tím là người VN thì ở đâu chẳng phải là quê , vậy mà không biết mình là dân Nam trung bộ thì dở lắm đấy à .
XóaHôm nào NT cho Tím làm người cao nguyên thử có được không nhé .
Chúc Tím vui suốt lễ nghen .