Bên dòng sông Lại ngày dần xuống
Hương bưởi, hương cau, hương tóc mây
Hương quê rộn rã hòa trong nắng
Nghe tim yêu xao thắt rối bời bời
Hương ngập tràn vấn vương loanh quanh
Hàng dừa nghiêng bên triền xõa tóc
Xấc xược như xưa chải tóc thề
Ngẩn ngơ quên nhớ... hạ nay đã về
Làm sao hóa đá tên em được
Trời tím bên bờ dọc bến mê
Trai gái thương nhau tìm chật chội
Còn chỗ nào người xa ngồi đây!
Anh như con thuyền bỏ bến xuôi dòng
Thả thơ tình theo gió tặng em
Chiều buông thanh thản dừng chân mỏi
Lắng nghe đời... Nhịp bước chân qua
Ngồi một mình cùng em - Dòng Lại
Trải hồn vào cõi nhớ dịu êm
Lòng tha thiết xanh hơn lá thắm
Anh kề bên mà sao em trôi xa!?
18.09.2010
Hương bưởi, hương cau, hương tóc mây
Hương quê rộn rã hòa trong nắng
Nghe tim yêu xao thắt rối bời bời
Hương ngập tràn vấn vương loanh quanh
Hàng dừa nghiêng bên triền xõa tóc
Xấc xược như xưa chải tóc thề
Ngẩn ngơ quên nhớ... hạ nay đã về
Làm sao hóa đá tên em được
Trời tím bên bờ dọc bến mê
Trai gái thương nhau tìm chật chội
Còn chỗ nào người xa ngồi đây!
Anh như con thuyền bỏ bến xuôi dòng
Thả thơ tình theo gió tặng em
Chiều buông thanh thản dừng chân mỏi
Lắng nghe đời... Nhịp bước chân qua
Ngồi một mình cùng em - Dòng Lại
Trải hồn vào cõi nhớ dịu êm
Lòng tha thiết xanh hơn lá thắm
Anh kề bên mà sao em trôi xa!?
18.09.2010
Lại giành phần của Giáo và Tám nữa rồi đây...
Trả lờiXóa" Đêm nay thu sang cùng heo mây..."
Giao đang lo vụ ca hót , còn Tám thì đang buồn người Hiu quạnh quá anh há .
Xóahiu quạnh cái gì chứ! giao có mặt đây nè! anh Sóng ỷ làm anh giành của giao hoài nhe! hãy đợi đấy! hehe...
Xóa"Đêm nay sương lam mờ chân mây..." hót tiếp mí anh Sóng nè!
Giao dụ anh Sóng gì đấy mà kêu : Đêm nay sương lam mờ chân mây... ?
Xóangừ ta hát tiếp bài Con Thuyền Không Bến đó ông anh ui!
Xóadụ cái gì chớ!
Hát tiếp mà sao không gnhe tiếng , mà chỉ nghe rù rì .
XóaAnh kề bên mà sao em trôi xa !?
Trả lờiXóaTại anh để em trôi xa
Chứ em rất muốn mãi kề cùng anh (~_~)
Từ nơi ấy đến nơi nầy
XóaTrên ngàn cây số hỏi còn em thương ?
Hi hi ...
Tuần mới vui khỏe nhé anh
Trả lờiXóaĐể CON THUYỀN KHÔNG BẾN trở về bình an (~_~)
Thuyền trôi dòng thuyền lênh đênh mãi
XóaAnh trôi dòng anh chết còn đâu
Sông kia có khúc nông sâu
Còn anh một khúc mong cầu ai rinh
Hehehe ....
"như nhớ thương ai chùng tơ lòng"
Trả lờiXóaSang thăm bạn chúc buổi chiều trọn niềm vui nhé.
Cám ơn Mẫn nhiều . NT chẳng nhớ ai hết , ngồi một mình rồi vớ vẫn đấy mà . Không phải : như nhớ thương ai chùng tơ lòng ... đâu .
XóaCầm tha thiết rơi qua lá thắm
Trả lờiXóaAnh kề bên mà sao em trôi xa !?
Cái này có thực đóa bạn NT à, mình đang ở quê, chiều vui nhé.
Vậy là anh Gom Lá giống với NT rồi đó . Kề mà cứ xa !
XóaChúc anh vui khi ở quê nhé .
Chiều nay sang đọc Con thuyền không bến của NT mong con thuyền không bến tìm được bến đỗ bình an.
Trả lờiXóaCầm tha thiết rơi qua lá thắm
Anh kề bên mà sao em trôi xa !?
Thuyền cứ lênh đênh , bến chẳng có nên cứ đỗ tùm lum hoài ...
XóaCầm tha thiết rơi qua lá thắm
Trả lờiXóaAnh kề bên mà sao em trôi xa !?
Úi za lại yêu nữa rồi
Mệt anh quá đấy thì thôi em zìa ....!
Làm người thì phải cho người ta yêu chứ Cước . Đêm yên lành nhé bạn .
XóaĐêm yên lành nhé bạn .
XóaMình cám ơn Cước nhiều .
Xóacon thuyền không bến anh ơi
Trả lờiXóahoa trôi lá thắm biết dừng nơi đâu
cái gì mà than thở ghê dzậy NT? "em" của anh 6 ở khắp mọi miền đất nước. anh tha hồ mơ mộng, tha hồ iu mà còn thở than, hic...
Không bến , không dừng nghĩa là sắp trôi ra biển , bến nầy mới là bến lớn đó Giao .
XóaNgười ta hỏng bến người ta than , chứ Giao có bến rồi than chi nữa , Giao than cho người ta đánh à !
Mơ mộng là một chuyện , còn yêu là chuyện khác mà Giao . Giao yêu rồi Giao mơ mộng chi nữa .
sao bít hay dzậy ta! hehe...
XóaHay dzậy mới gọi là biết chứ Giao .
XóaThuyền anh không bến bềnh bồng
Trả lờiXóaChắc Người năm ấy theo chồng bỏ anh
Em nói nhỏ ...thôi về nhanh
Sóng kia mà đến tan tành...mất thôi
Người năm ấy đã đi rồi
Có buồn cứ ngỡ nước trôi theo dòng ............ nghe theo e zị.... anh NT nhé !
Người năm ấy đã đi rồi
XóaCó buồn cứ ngỡ nước trôi theo dòng ...........
Cước chỉ vậy coi bộ hay đấy . Anh nghe theo Cước nha .
Úi trời anh quá mộng mơ
Trả lờiXóaNên thuyền lạc bến chơ vơ một mình
Ừ , anh chơ vơ một mình chứ sao chơ vơ hai mình được .
XóaEm lang thang lạc vô nhà anh đấy à .
ANH ƠI NHỚ ANH QUÁ ĐI HÌ HÌ
Trả lờiXóaUi , thật vậy sao ? Ẹc ẹc ...
Trả lờiXóa