Lắng nghe tiếng lòng qua những đêm thâu
Em hiện hữu trong tôi những ngày xưa nông nỗi
Nhiều quá thương yêu, lắm điều bối rối
Cùng những mơ mòng thỏ thẻ chạm tim
Từ ra đi tin bặt cánh chim
Thiên di bỏ đồng bụi bờ cỏ mọc
Đem già nua về nhuộm màu đầu trắng tóc
Hồn lạc loài giữa chiều tím say mơ
Cuộc đời ơi! Những bất ngờ
Nơi biển xanh kia của miền đất mới
Đầy nắng ấm và bầu trời cao vợi
Có biết rằng đây lạnh lẽo chất chồng
Bên ấy bây giờ không còn những mùa đông
Để tôi phải gửi về thêm ngọn lửa
Đêm trở bấc một mình chờ tựa cửa
Nghe qua mành tiếng thét gió lưu linh
Em bây giờ nhộn nhịp những đường xinh
Phố xá đong đầy màu vàng, màu đỏ
Tôi vẫn tôi chạng vạng ngày màu nhọ
Nhìn mặt trời hun hút phía mồ côi
Em bây giờ hồng đỏ mọng vành môi
Mắt lung linh và chân mày biếc tím
Xin hãy cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm
Nở nụ cười rạng rỡ sắc mùa xuân
04.04.2012
Em bây giờ xinh hơn ngày xưa
Trả lờiXóaLung linh mắt và má hồng hồng thắm
Bao chàng trai si mê nhìn ngắm
Để tim anh tan nát tựa pháo hồng...
Em bây giờ xinh thật là xinh
XóaMắt môi đỏ và miệng cười rất khểnh
Đi qua tôi bằng ánh nhìn lơ đễnh
Để lạnh lùng sau vạt áo bay bay
Hi , một ngày như mọi ngày là an vui anh Sóng nhé .
Em bây giờ hồng đỏ mọng vành môi
Trả lờiXóaMắt lung linh và chân mày biếc tím
Xin em cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm
Nở nụ cười rạng rỡ sắc mùa xuân
HAY QUÁ LÀ HAY ANH ƠI.....
Hay quá chưa chắc bằng người ta đang không vui , nên trời đang nắng bỗng tối sầm trước mặt .
XóaCám ơn Nắng ghé nhá .
Qua thơ mới biết ....em của anh bạy giờ xinh quá là xinh nhỉ ? chúc mừng anh !
Trả lờiXóaỪ , em xinh nhưng em đi rồi , nên em xinh em của người ta anh còn ở lại như là ... anh đây
XóaHe he ...
"xin em cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm"
Trả lờiXóaCòn anh thì sao? cho mình làm quen bạn nhé, chúc bạn buổi tối ấm áp nhiều niềm vui.
"xin em cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm"
XóaCòn anh vẫn đừng cho vơ một mình , miệng làm thinh , mắt làm thinh , hai tay ôm lấy nỗi bất bình trăm năm .
Vâng , rất mừng và rất cám ơn người bạn mới , đã đến đừng đi .
Sang nhà anh bao giờ cũng được đọc thơ hay
Trả lờiXóaTiếc là em làm thơ quá tệ nên không dám họa lại thơ anh
Minh Châu tệ cái này hay cái khác thì cũng giống nhau thôi . Mình thích viết thơ vào những lúc rảnh nhưng lại thiếu điều kiện dao quanh cùng bạn bè , nên MC cứ tự nhiên . Họa thơ không phải là vấn đề , được thăm là mình vui lắm rồi .
XóaCám ơn MC nhiều nhé .
Em bây giờ hồng đỏ mọng vành môi
Trả lờiXóaMắt lung linh và chân mày biếc tím
Xin em cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm
Nở nụ cười rạng rỡ sắc mùa xuân
.
Em bây giờ chắc cũng hết bâng khuâng
Khi chợt nghĩ về anh của một thời xa lắc
Em bây giờ với anh là một điều rất chắc
Chỉ mãi song hành nhưng chẳng gặp được đâu
.
Em bây giờ nghĩ về anh lại thấy rầu
Ngộ quá nhỉ ? Có đau đầu không đấy!
Em bây giờ với anh chỉ là vậy
Có thì thừa ..thiếu thì biết bù đâu ?
.
Em bây giờ sao lại muốn nói câu
" Vậy là hết của ngày đầu gặp gỡ" ! hehe ........Em bây giờ trong a NT nhiều tâm trạng thiệt zị đới !
Anh biết rằng em đã hết buồn
XóaHết hình , hết bóng , miệng cười luôn
Hết thầm mong đợi , ngày chóng đến
Hết cả ngày xưa hết bây giờ
He he ... Cước giờ viết thơ hay quá anh họa theo không kịp , ngồi nghĩ mãi mà hỏng ra cho mấy khổ tiếp theo .
Có khi anh già rồi cũng nên Cước nhỉ .
Anh biết rằng em đã hết buồn
XóaHết hình , hết bóng , miệng cười luôn
Hết thầm mong đợi , ngày chóng đến
Hết cả ngày xưa hết bây giờ
.
Chính em cũng chẳng thể ngờ
Hết lun cái cảnh ngồi chờ đợi anh
Với em tất cả mong manh
Tình xưa cũng thế ...như chanh không đường !...một kiểu so sánh nghe khiếp a nhỡ ? chiều miên man a Thu hén !
Bây giờ người ta cử ngọt nên chanh hỏng đường lại được ưa thích hơn , người ta chuyển qua chanh muối nữa .
XóaHehe ... Ừ , em so sánh khiếp thiệt .
Cả cái xao xót anh nhỉ ? Đọc làm em nhớ bài gì mà ..." hương đồng cỏ nội ít nhiều bay đi " của Nguyễn Bính đó anh.
Trả lờiXóaEm đặc biệt thích cái cô đơn rất đàn ông này
" Tôi vẫn tôi chạng vạng ngày màu nhọ
Nhìn mặt trời hun hút phía mồ côi ".
Like lém nhé !
" Em đặc biệt thích cái cô đơn rất đàn ông này " , nhưng anh chẳng thích tí nào . Cô đơn chỉ là cô đơn , dù có cô đơn theo phong cách đàn ông đi nữa cô đơn vẫn là cô đơn .
XóaCái " hương đồng gió nội " của NB có đi có về , có sức mẻ chút ít , nhưng vẫn là có . Có hậu !
Còn anh ui , có đi mà chẳng có về . like sao được mà like hả em !
Chẳng thà đi, đi lun, chứ đi đi về về chán lém.
XóaCái cô đơn đàn ông ở đây ý em nói là tuy diễn tả cùng một tâm trạng trống rỗng, phụ nữ thường nghiêng về chiều hướng nỉ non, còn đàn ông lại im lặng mà gậm nhấm.
Anh like hổng like kệ anh, em cứ like. hì hì
Ừ , kệ em . Có hàng trăm thứ ước mơ , nhưng có một thứ ước mơ ngàn năn không quên , trăm năm không bỏ , bất kì ai cũng tò tỏ đi tìm . Cái đó anh like .
XóaMột nụ cười ròn tan
Trả lờiXóaBằng mười thang thuốc nhà hàng ha anh?
Cuối tuần vui khỏe nhé anh
Để nghe nhạc hát Sài Gòn ơi Sài Gòn ời (~_~)
Sài Gòn nắng đổ chang chang
XóaThương em mỏi mệt hai hàng chảy xuôi
Nụ cười nở giữa bờ vui
Giòn tan như thuở tóc chùi nửa vai
Thơ đúng là của nhà thơ
Trả lờiXóaNên em xưa vẫn bây giờ mùa xuân
Chúc người EM của anh
Vẫn lung linh huyền ảo như Sài Gòn về đêm (~_~)
Em của anh mà huyền ảo như Sài Gòn về đêm cho anh chết luôn ấy à . Thôi cho anh xin về thuở xưa đi , ngắm mây và gió được rồi BD ơi .
XóaEM BÂY GIỜ NHƯ NGÀY ĐẦU ANH GẶP
Trả lờiXóaVẪN DỊU DÀNG DUYÊN DÁNG ĐÁNG YÊU
Chào anh Tâm !
XóaBiết là anh đang rất khỏe nên NT chưa qua thăm anh . Chân vừa muốn đi thì anh đã gặp anh ở đây rồi .
Chúc anh ngày mới vui và khỏe hơn nữa , viết thơ nhiều nhiều để cho NT đọc ké với .
Thân .
EM gái sang thăm , thấy cái hình đeo mắt kính đó quen quen hiii...!!! vậy đúng là anh Nguyễn Thu ròi . Luôn vui khỏe hạnh phúc đông đầy anh nhé .
Trả lờiXóaCái hình đeo mắt kiếng là thằng em của anh đấy , nên em thấy quen quen là đúng rồi . Hi hi ... rất vui khi gặp em .
XóaChúc em luôn vui nghen .
Em bây giờ trầm lặng hơn xưa
Trả lờiXóaBờ môi nhạt đủ vừa phai năm tháng
Ảo ảnh trôi qua vầng thơ yêu lãng mạn
Nên chiều buồn tím nhớ đến mênh man...
Anh bây giờ ngồi tiếc nuối xa xưa
XóaBờ môi ấy và vòng tay ấy
Hoang mang quá nên đành liều nghĩ vậy
Để chiều buồn gửi mây trắng sang em