Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Em Bây Giờ Hơn Xưa



Anh bây giờ tập làm thơ con gái
Dùng những ngôn từ nhẹ tựa mây bay
Cố dệt trong lời những lá, cỏ, cây
Những mây, những nắng, những ngày ngập tràn hoa bướm

Em chạy theo người nên có phần hơi hướm
Quên, hận, bặt, xa
Anh hục hặc mình bằng những lời lẽ xa hoa
Và trút giận lên nhau toàn những lời thơm có cánh

Ngày tháng trôi mau em cũng đổi dời chóng vánh
Bôi trắng thay đen
Anh thành kẻ nhỏ nhen
Xé nát thơ tình... Bầm gan, tím ruột

Anh giờ viết thơ bằng câu văn trơn tuột
Chẳng còn gì ngoài những ngây ngô
Chẳng còn gì ngoài những xô bồ
Đơn giản em đã giết anh chỉ một lần là hết kiếp

Em củng cố mình thành người đàn bà lịch thiệp
Gọi anh bằng ông và nghiêm cẩn thưa tôi
Anh xét nét lòng quả thật cũng phải thôi
Anh đã quật ngã anh, quật ngã chính cuộc tình thuở trước

Em tột đỉnh giàu nên trở thành có phước
Khinh, hiểm, kiêu ngạo, lạo xạo lời trên
Cỏ dưới chân cúi rạp, chênh vênh
Khi em bước qua rớt niềm vui lên đó

Anh giận dỗi đời học làm thơ gửi gió
Gửi trăng, gửi sầu, quên mộng, quên mơ
Anh quyết chí luyện ra người ngẫn ngơ
Để thôi nhớ một thời đẹp nhất

Anh bây giờ tệ thật
Em rạng ngời hơn xưa...

08.10.2012








18 nhận xét:

  1. vào đọc thơ của NT nè.
    ..... Anh bây giờ tệ thật
    Lỗi ngàn lần không tha
    Gì mà ghê vậy? Bỏ qua hết đi để ngày mai trời lại sáng, nắng lại hồng mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bây giờ tệ thật
      Chớ có tha bao giờ
      Chờ khi nào thương nhất
      Em sẽ về trong mơ

      Kaka ... Vậy là bỏ hết rồi đó XK .

      Xóa
  2. Em bây giờ ngơ ngác
    Em khác nhiều hơn xưa
    Nhớ trưa chiều đưa đón
    Mõi mòn nỗi nhớ mong...
    hehehe! TEMMMMMMMMMMMMMMM BẠC cho tím nha NT ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ mong ôi thật tệ
      Chỉ toàn là để quên
      Trưa chiều ngồi ngóng đó
      Có gặp nhau bao giờ ...

      Hehehe ... nhất trí tem bạc cho Tím .

      Xóa
  3. Em bây giờ trong anh thật tệ
    Chỉ mới câu từ đủ xụp xệ chuyện xưa
    Em bây giờ chẳng thể khác mưa
    Ướt thì lạnh , mà tạnh thì ..chóng vánh
    Em bây giờ với anh đâu còn là sóng sánh
    Thử hỏi rằng ai chắp cánh ...anh bay ! .......... tối ngọt ngào cho anh NT nhoa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bây giờ như bóng qua thềm
      Bay loáng thoáng như mây trong đêm
      Như mưa rào qua luống cải
      Nát tương như dao bằm

      Thử hỏi rằng ai thương cải đây ... hi hi , vui nghen Cước !

      Xóa
  4. Ka ka ka,
    Em vây giờ hơn xưa
    Mới biết anh rất tệ
    Thôi thì đành mặc kệ
    Đã lỡ rồi, lỡ luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lỡ rồi cho lỡ luôn
      Thôi người ơi chẳng gì buồn
      Cho dù rằng anh thật tệ
      Trái đất tròn đâu có vuông

      Ka kaka ... chúc anh từ xa

      Xóa
  5. có người quá tệ làm thơ
    rồi một kẻ đọc giả vờ không hay
    có người chưa uống đã say
    vừa cầm li đã mắt cay xé rồi
    có người chiều lót dép ngồi
    đợi xa xanh bóng chập chồi hoàng hôn
    có người dường đã mỏi mòn
    những trông ngút ngái đôi vòng tay ôm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tay ôm ngút ngái một vòng
      Thương em anh có đôi dòng lệ rơi
      Chiều ngồi lót dép tả tơi
      Mòn quai sức gót rã rời biết chăng
      Người qua đọc vội lăng nhăng
      Uống li rượu nhạt lòng đăng đắng sầu
      Mình tôi đập là viết câu
      Thôi em em nhé còn đâu là mình ....

      Xóa
  6. Viết thơ tặng em nào ngày xưa vậy anh bạn?

    Trả lờiXóa
  7. Sao tự dưng thấy anh chông chênh dzữ vậy ?
    Dẫu " em " có hơn xưa thế nào vẫn cần một người " anh " tệ thật nên cạnh mà ! Tự tin lên chút anh ui !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉ vấp cục đá thôi , hơi nghiêng tí xíu xìu xiu thôi à , không có chông chênh hay ngoắc ngoải gì đâu .
      Hehehe ... đùa tí thôi chứ anh đâu đến nỗi nào bể dâu , nhưng anh cũng tệ thật . Thiếu tự tin quá em nhỉ . Anh sẽ cố gắng như em nói .

      Xóa
  8. Em bây giờ đổi lòng nên có phần hơi hướm
    Quên , hận , bặt , xa
    Anh hục hặc mình bằng những lời lẽ xa hoa
    Và trút giận lên thơ toàn những lời thơm có cánh ...
    HAHA...BỖNG DƯNG HÔM NAY THẤY THƠ CỦA ANH NT CÓ CHÚT TÂM TRẠNG ĐÓ NGHEN...ÚM BA LA BỎ QUA LÀ HẾT NHA ANH.
    CHÚC ANH VUI VUI THẬT VUI NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN NGHEN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều tâm trạng chứ sao có chút . Vậy mà em gọi một chút , nếu gọi nhiều chắc anh chết mất .
      Um ba la ... ra sao thì ra . Hi hihi .
      Cám ơn Nắng ghé thăm và chia sẻ bớt một phần tâm trạng của NT nghen .

      Xóa
  9. Anh bây giờ viết thơ trơn tuột
    Chẳng còn gì ngoài những ngây ngô
    Chẳng còn gì ngoài những xô bồ
    Đơn giản em đã giết anh chỉ một lần là hết kiếp
    .
    Em bây giờ trong anh thật tội nghiệp
    Lỗi từ đâu mà liên tiếp thế này
    Chẳng còn gì ngoài lời nói chua cay
    Đơn giản anh chỉ giết em một ngày ...cũng đủ
    Em bây giờ trong anh ....chắc là cũ
    Sóng sánh đâu mà ấm ủ chung tình
    Em bây giờ chỉ biết là lặng thinh
    Cố im lặng để biết mình thua thiệt....! nói túm lại em bây giờ chả ra cái giề anh NT nhỡ ?hehe

    Trả lờiXóa
  10. Cước bây giờ nói thật như đùa
    Anh tưởng giỡn nên môi cười khẩy
    Em bây giờ cố trông để thấy
    Người ta buồn miệng khểnh cười hê

    kakaka ...

    Trả lờiXóa