Cây râm một thuở đã tiều tụy xa
Nắng vàng ôm ấp cội hoa
Quên màu lá đỏ nhớ tà áo xanh
Giậu bìm khúc khuỷu loanh quanh
Đường lam cỏ mọc tàn canh thu buồn
Chùa xa xập xệ tiếng chuông
Ngỡ ngày qua nhắc chiều buông đêm về
Dưới thềm đá cũ tái tê
Gọi hương quay lại bộn bề dấu yêu
Nẩy mầm trên hạt cô liêu
Hoá xanh nửa mảnh trăng kiều diễm mơ
Hạ hồng hơn cả câu thơ
Thắp trong tim lửa hững hờ vụt bay
Rượu xưa chưa uống đã say
Tình xưa vừa thắm đã quay quắt nằm
Người đi tiếc nuối trăm năm
Tiếc dòng sông nhỏ bến nằm đợi nhau...
11.03.2013
.jpg)
Câu ca còn mãi còn đau
Trả lờiXóaMà người năm cũ cách nhau ngàn trùng./
Xé tem vàng nha anh
Nghìn trùng xa cách em đi
XóaBỏ tôi ở lại cùng bi lụy mình
Em xé con tem anh tiết quá .
Không biết sao em đặc biệt thích dạng thơ lục bát, có lẽ vì nó gần gũi với dân Việt mình chăng ?
Trả lờiXóaCũng lâu rùi em mới đọc được dạng thơ này ở nhà anh. Thương lắm câu :
"Gọi hương quay lại bộn bề dấu yêu
Nẩy mầm trên hạt cô liêu "
Nhiều khi cứ mãi mê chạy theo cuộc sống, đôi lúc mình không còn thời gian để nhớ nữa.
May nhờ có blog, có hỗ cho anh em mình vu vơ anh hén !
Anh lại khác . Anh ít thích thể thơ lục bát vì viết mộc quá thì nó có vẻ rơm rạ , viết cho bóng một chút thì trở thành mờ ảo khó chân thực , cứ mênh mênh mang mang làm sao ấy , Nói cách khác lục bát rất khó viết , viết hay không phải dễ .
XóaĐúng , nhờ có blog mà mình trở nên bớt khô cằn hơn , tâm hồn ướt và thoáng hơn , thoát ra khỏi bốn bức tường cứng trơ , học hỏi được nhiều hơn . Thú vị chứ em .
Kệ, rơm rạ cũng có cái hay của rơm rạ chứ anh ! Viết cho đã mình trước, hay - dở, kệ nó anh ui !
XóaNghe lời em anh cố viết ít bài nữa xem sao .
XóaThơ Lục bát của mọi người nói chung, và của Nguyễn Thu nói riêng đều hay, đều nhẹ nhàng, đằm thắm...
Trả lờiXóaNgày xưa!... bao giờ trở lại ngày xưa!!!!
Vâng , lục bát là tâm hồn người việt mà anh . Người Việt dễ cảm với người Việt hơn .
XóaNgày xưa trôi tuốt đâu còn ngày xưa
Phải hko6ng anh .
người xưa tiếc nuối trăm năm
Trả lờiXóatiếc dòng sông nhỏ bến nằm đợi nhau
sao lại tiếc NT? cái gì đã cho đi thì ko nên tiếc nuối...
Cái gì mất đi mà không tiếc nuối là cái đó thuộc hàng không quí hiếm , không được tạo dựng bằng mồ hôi và sức lực của mình .
XóaCái cho đi thì không còn tiếc nữa , nhưng nếu cho đi mà bị người nhận ném mất thì vẫn tiếc chứ , tiếc cho điều không hữu ích .
Qua thăm NT đọc bài Tiếc xưa, XK gửi NT đọc bài này nhé.
Trả lờiXóaLỐI CŨ TA VỀ
Một mai lối cũ ta về
Gió trăng thuở bé có về cùng ta?
Nào đâu cái tuổi ngọc ngà
Sớm chiều mái tóc đuôi gà bên nhau!
Trắng trong tà áo hôm nào
Có còn giữ hộ hoa đào ngày xanh?
Bộn bề trong cuộc đua tranh
Miếng cơm, manh áo, nên đành chia xa.
Thói đời mãi miết bôn ba
Công danh - Địa vị - Chẳng qua tình người.
Một đời trải nghiệm với đời
Thắng, thua, được, mất ai người hơn ai?
Gió trăng cái thuở ban mai
Bao lần lổi hẹn - đắng cay trong đời?
Cám ơn bài thơ của XK . " Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm nào dễ mấy ai quên " chứa chấp bao nhiêu là đẹp đẽ , lóng lánh mà mỗi người chúng ta đều coi là quí giá trong cuộc đời mình
XóaCuộc sống nhọc nhằn , bon chen đã đánh mất một phần của sự huyền diệu ấy . Tiếc nuối là điều không tar1nh khỏi . Lối cũ ta về cũng chính là từ ấy .
Chúc XK có những niềm vui và những bài thơ hay .
Rượu xưa chưa uống đã say
Trả lờiXóaTình xưa vừa thắm đã quay quắt nằm
Người xưa tiếc nuối trăm năm
Tiếc dòng sông nhỏ bến nằm đợi nhau ...
(Thôi đừng tiếc nữa anh ui)
Ừ , anh nghĩ và tiếc vu vơ ấy mà .
XóaCó khi không tiếc còn hay hơn .
Cám ơn Minh Châu ghé thăm nha .
tiếc xưa ngả bến sông nằm
Trả lờiXóavô tình một sóng vỗ nhầm chỗ xanh ...
Chỗ xanh một sóng vô tình
XóaSông nằm vỗ bến bình minh xưa hiền.
Quay về thăm lại vườn yêu
Trả lờiXóaCây râm một thuở đã tiều tụy xa
Nắng vàng ôm ấp cội hoa
Quên màu lá đỏ nhớ tà áo xanh
.
Tiếc xưa anh quả trong lành
Có bấy nhiêu đó cũng hành được nhau
Tiếc làm gì lại thêm đau
Nắng vàng vội tắt ....bởi sau ....muộn rồi !
.
Tiếc làm gì chuyện xa xôi
Chỉ mong vậy nhé ..một hồi vậy nha ....Quyết định zị đi a hứ !
Tiếc làm gì chuyện xa xôi
XóaChỉ mong vậy nhé ..một hồi vậy nha
Kakaka , vậy nha .