Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Màu Tím Pensée


chiều xuống, nắng đổ dồn, em ra đi
bỏ lại sau lưng những ngày dài mộng mị
những đêm nồng, nóng bỏng, cuồng say không tiếc nuối

còn lại đây khoảng trời tím bên sân
của một thời để nhớ
của một thời tuổi trẻ đẹp như những bài ca
tình yêu mùa Tháng Tám

bỏ lại góc phố nhỏ thân quen
những hàng hiên rêu mốc
những mảng tường xanh xám buồn hiu cô độc
chìm đắm trong mưa

anh - chàng trai si tình mặt buồn hốc hác
dõi theo cánh chim di
chơi vơi bên những câu thơ năm xưa bạc màu, tiều tụy
vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo cũ, ngái ngủ mơ màng

ngọn gió lùa ngoài hành lang, lang thang, phảng phất
mang màu sắc tím đìu hiu
nghiêng say ngã bóng trong chiều
hoài niệm

em ra đi
xa cách nghìn trùng
bên kia biển Thái Bình rộng lớn mông lung
huy hoàng, tráng lệ

lê thê, dài lê thê
cuộc đời anh
mong manh
đếm thời gian trôi nhanh trong nỗi sầu đỗ vỡ

em nhòa bóng trong đêm dài lạnh giá
cùng tuyết rơi và không gian xa lạ nhợt trắng màu buồn
bên cuộc tình nhỏ, phẳng, nhẵn mặt hình thuôn
không gờ bám víu

anh đứng yên nhìn xa lặng lẽ
đắm chìm vào những cơn mưa mau
hiện hữu một niềm đau
tràn ngập vô bờ

em vẫn đấy
anh vẫn đây
chiều nối qua chiều
bằng màu tím penseé, sắc màu buồn nôn nao đến nghẹn

08.09.2010








12 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chữ gì mà daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa i thế .
      Hóa ra là Na81aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
      Ngày vui nhé .

      Xóa
  2. em vẫn đấy
    anh vẫn đây
    chiều nối qua chiều
    bằng màu tím penseé , sắc màu buồn nôn nao đến lạ
    .........
    Thật là tuyệt vời NT ơi ời!
    Trưa êm đềm với Tím buồn Pensée nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui , chúc trưa êm ềm mà giống Tím buồn Pensée thì làm sao mà êm đềm nỗi đây . Nói vậy nhưng NT sẽ cố . hi hi ... vui nghen HH !

      Xóa
  3. Em ra đi
    Để lại khoảng trời tím bên sân
    Chiều nối chiều tím màu quạnh quẻ
    Cánh pensée không còn đơn lẻ
    Bởi mỗi chiều anh vẫn ngắm pensée

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lí . Ngắm pensée hoài làm gì mà quãnh quẽ và pensée làm gì mà đơn lẻ .
      Hi , XK chỉ cho NT điều chưa thấy , thật hay .

      Xóa
  4. Anh vẫn đó trong u buồn lặng lẽ
    Nhìn tím buồn chôn chặt nỗi lòng ai
    ......
    Tím pensee tím của những chiều
    Đầy nhung nhớ cho lòng ta cô quạnh

    Trả lờiXóa
  5. chiều nối qua chiều
    bằng màu tím penseé , sắc màu buồn nôn nao đến lạ
    ==> ừa ! buồn nôn nao đến lạ....a à !

    Trả lờiXóa
  6. người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
    giờ thì cho anh 6 ở trên... thiên đường anh vẫn cứ bùn như thường, phải hong nào NT?
    ngủ ngon đi nhe! đừng có mơ dzìa một phương trời tím từ... năm nảo năm nào, kẻo có ngừ... giận! hehe...

    Trả lờiXóa
  7. Cái ruột Giao như thế nào ấy , chẳng biết chạnh bao giờ !
    Không biết sao nữa , NT cứ mơ hoài .
    Sáng Giao vui hén .

    Trả lờiXóa