Biết em yêu mùa thu
Nhưng thú thật trong anh đang là mùa gió giông, bão tố
Nên không thể tặng những con sóng đời vập vồ, xô vỗ
Thắt quặn mịt mù biển sâu
Rất nhớ ở mùa trăng năm xưa
Khi bóng nắng ban mai đổ dài nơi ngạch cửa
Nhìn dáng em qua mỗi một lần mà tâm hồn rực lửa
Đốt cháy tít tận cùng xuân xanh
Không hối lỗi dẫu biết vài điều tiếc nuối mong manh
Nhưng thật sự có gì bất công với anh hơn thế
Chẳng phải bình minh, lại nặng lòng dâu bể
Gần thật gần mà như hiu hắt ngoài xa
Tay ngắt ngọn cây khô đang hong mình giữa sáng hanh ngà
Dòng nhựa tắt nghẹn không chảy tràn lên ngày nay đọng giọt
Có gì đau hơn khi trái tim mình bỗng dưng giật thót
Ứa ra từng chùm cảm xúc hư vô
Thu trong anh giờ là những ngây ngô
Không nhiều lá rơi, không sắc vàng mênh mang cánh đồng hoa cúc
Không cầu vồng bảy màu chiều tây đỏ rực
Không còn em xinh, em mộng, em mơ
Thu bây giờ chỉ là những bơ phờ
Sau kí ức nhỉ nhàu lần gặp cuối
Nhưng vẫn cố giữ nơi em những nồng nàn đắm đuối
Đã từng cho anh muôn nhịp sống điên cuồng.
04.10.2012
Nhưng thú thật trong anh đang là mùa gió giông, bão tố
Nên không thể tặng những con sóng đời vập vồ, xô vỗ
Thắt quặn mịt mù biển sâu
Rất nhớ ở mùa trăng năm xưa
Khi bóng nắng ban mai đổ dài nơi ngạch cửa
Nhìn dáng em qua mỗi một lần mà tâm hồn rực lửa
Đốt cháy tít tận cùng xuân xanh
Không hối lỗi dẫu biết vài điều tiếc nuối mong manh
Nhưng thật sự có gì bất công với anh hơn thế
Chẳng phải bình minh, lại nặng lòng dâu bể
Gần thật gần mà như hiu hắt ngoài xa
Tay ngắt ngọn cây khô đang hong mình giữa sáng hanh ngà
Dòng nhựa tắt nghẹn không chảy tràn lên ngày nay đọng giọt
Có gì đau hơn khi trái tim mình bỗng dưng giật thót
Ứa ra từng chùm cảm xúc hư vô
Thu trong anh giờ là những ngây ngô
Không nhiều lá rơi, không sắc vàng mênh mang cánh đồng hoa cúc
Không cầu vồng bảy màu chiều tây đỏ rực
Không còn em xinh, em mộng, em mơ
Thu bây giờ chỉ là những bơ phờ
Sau kí ức nhỉ nhàu lần gặp cuối
Nhưng vẫn cố giữ nơi em những nồng nàn đắm đuối
Đã từng cho anh muôn nhịp sống điên cuồng.
04.10.2012
Em tem mùa thu anh nhé
Trả lờiXóaChỉ chịu tem mùa thu sao.
XóaKhông biết sao tối nay em bùn quá. Cảm giác " bẻ cành khô" thì mong chi " thấy nhựa "... Có cần gì nhiều đâu, có mơ gì xa đâu mà sao.... Bài thơ thực ra không buồn, chỉ là lời thủ thỉ dịu dàng dành cho những rung động xế chiều.. nhưng có lẽ .... buồn quá. Mún sỉn một bữa giống mấy ông rồi ngủ dậy quên hết thì tốt biết mấy.....
Trả lờiXóagiáo đọc bài thơ này của anh 6 cũng... muốn xỉn rùi nè, dù chưa uống giọt nào. Giờ tụi mình cụng ly đi Tám! Zô...
XóaNếu biết bẻ cành khô cũng ứa nhựa. Đừng mơ nhiều chi. Cứ nắm thu kéo về, trong thu có bao điều muốn nói. Thu không buồn, không xỉn, thu vẫn là thu xưa. Có Khi Nào à.
XóaVậy là thơ anh Sáu nhiều men rồi, lần sau anh sẽ bớt men lại kẻo Giáo xỉn.
Xóado lỗi anh xóa giùm em nhé
Trả lờiXóaNIỀM TIN22:28 Ngày 15 tháng 09 năm 2014
thơ anh hay quá
lời thơ nhẹ nhàng, nhưng sao em thấy rất mạnh mẽ anh ạ
Hi Hi
Em thích khổ thơ:
" Thu bây giờ. Chỉ là những bơ phờ
Lưu xa lắc ở nơi tận cùng thu cuối
Nhưng vẫn cố giữ nơi em những nồng nàn đắm đuối
Đã từng cho anh muôn nhịp sống điên cuồng "
Chúc anh đêm vui khỏe và HP ạ
NT cám ơn Niềm Tin ghé thăm và đọc thơ. Chúc một đêm vui.
XóaAnh vẫn biết ...em yêu mùa thu ấy .
Trả lờiXóaMùa thu buồn của những mấy mươi năm .
Đời cho em... bao cay đắng thăng trầm .
Để giữa nhân gian lặng thầm em bước .
Thu bây giờ vẫn như mùa thu trước .
Vẫn lá vàng rơi ...vẫn cầu ô thước .
Vẫn là em ...nhưng đã quá nhạt mờ .
Để bên đời còn lại em và thơ...
------------------------------
-----------hihihi------------
Ở bên đời không còn em chỉ thơ
XóaỞ bên đời chỉ còn là giấc mơ
Thu trời đấy
Trả lờiXóaMà thu lòng đâu nhỉ
Bởi em đấy
Mà ân tình nơi đâu
.
Nhớ thu xưa
Ân tình hoa đua nở
Còn thu này
Dông gió trong lòng anh ........
................
Thu xưa mây bàng bạc
XóaThu nầy nắng vấn vương
Đâu rồi thời nhớ thương
Cho tôi ghi kí ức
Tặng em chú Rùa vàng đi
Trả lờiXóaĐể em nhớ chàng mỗi lần thu sang
Chúc chàng tuần mới bình an (~_~)
Nhận rùa vàng cất làm sang
XóaThu sau nhớ đến đừng lang thang chờ
Người về chở cả chiều thơ
Cho hồn tôi ngỡ bơ thờ chờ ai
thu nay, thu xưa, rồi thu... hồi nẫm...
Trả lờiXóacó thu nào giống với thu xưa
thu theo mùa đi rồi thu lại trở về
tiếc nuối làm chi
hoài vọng làm chi
bởi lá vẫn cứ rơi vào mùa thu tới...
Nơi đây có mùa thu nhỏ
XóaKhông lá vàng không mây bay
Tặng em nửa mùa thu ấy
Làm quà cho mùa chia tay
Có mùa thu nào lá không vàng
Trả lờiXóaCó buổi chiều nào không lang thang
Thu xưa thu nay vẫn như thế
Người xưa người nay khác xa rồi!...
Nhận mùa thu về trên tay
XóaCó nhiều lá vàng tơi bay
Chỉ một người đi mãi mãi
Nắng nào còn trong tàn phai
Vui nghen Tím.
Thủ thỉ như rủ rỉ người ta ,làm mệt nhiêu người ?
Trả lờiXóaChẳng ai mệt đâu anh HHP. Đấy là mùa thu nói thế.
XóaAnh biết em yêu mùa thu
Trả lờiXóaNhưng thú thật trong anh đang là mùa gió giông, bão tố
Nên không thể tặng những con sóng đời vập vồ, xô vỗ
Thắt quặn mịt mù biển sâu
Vào đề là thấy mùa thu hoang phế rồi anh thu ơi!,,,, làm thịt rùa nhậu đi....... hiiiiiiii...
chúc anh luôn có tâm hồn trẻ trung lãng mạn nhé!.......
Thu xưa mà giờ không hoang phế mới lạMRC ơi, nhưng cũng cố được dịu dàng tí.
XóaRùa quí không được nhậu, phải kiếm thứ khác thôi. Chúc đêm an lành.
"Anh biết em yêu mùa thu
Trả lờiXóaNhưng thú thật trong anh đang là mùa gió giông, bão tố
Nên không thể tặng những con sóng đời vập vồ, xô vỗ
Thắt quặn mịt mù biển sâu"
Hay...Thu trong anh là mùa bão tố
Sắc lá vàng hoang tái đổ màu đau
Thu của ai muôn vạn sắc màu
Thu tim anh nát tan ngàn mảnh vỡ....
( Thăm bạn mến chúc NT chiều vui...http://hoacomay75-huonggiang.blogspot.com/2014/09/chieu-hoang.html
NT xin chào và cám ơn anh Giang Hương ghé nhà đọc thơ và có lời động viên.
XóaBài thơ viết về thu xưa và thu nay trong những cảm nhận mới đó anh. Chúc anh vui nhiều.
"Anh nhớ có lần ở mùa thu xưa
Trả lờiXóaKhi bóng nắng ban mai đổ dài nơi ngạch cửa
Nhìn dáng em qua chỉ một lần mà tim tràn rực lửa
Đốt cháy tít tận cùng xuân xanh"
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng ý thơ mạnh mẽ anh ạ
chúc anh tối tràn đầy HP
Với anh nhẹ nhàng là đủ và vì với thơ phải nhẹ nhàng thế, thơ mà.
XóaCám ơn NT đã đọc và thích nó.
Dù phần cuối bài thơ là giai điệu trầm buồn của buổi xế chiều. Nhưng cả bài thơ vẫn cứ toát lên những nồng nàn, náo nức của thu xưa. Của những rung động, yêu thương cồn cào mà sâu lắng. Điên cuồng từ thanh xuân vang vọng mãi, ngay cả khi bây giờ không còn cảm nhận được những đắm đuối, đam mê... Chợt nghĩ, chỉ một lần yêu thôi cũng đủ.
Trả lờiXóaHihi... Chỉ một lần yêu thôi cũng đủ, anh cũng nghĩ thế.
XóaChúc vui và biết ơn về sự đồng cảm của Yên Vũ.
Lâu rồi còn nhớ thu xưa
Trả lờiXóaBao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai mờ
Thu nay ủ rũ, bơ phờ
Mà con tim vẫn mơ hồ dáng ai ?
Hihi.....
Dáng ai đâu có dáng ai
XóaChỉ là vạt nắng chảy dài phía xưa
Thu về nhớ mấy cho vừa
Cái thời trai ấy như chưa thỏa lòng
rùa vàng lạc bước đến đây
Trả lờiXóabao con sóng lớn đẩy ngay lên nhà.
Không biết rùa hay ba ba
XóaMà sao chẳng thấy mẹ cha đi cùng
Bây giờ một mình ung dung
Muốn làm người lớn để chung giường nằm
Những sỏi đá bao thu anh đã bước
Trả lờiXóaĐến bây giờ cứ ước thu ngày xưa .............
..........
Thăm anh -chúc buổi chiều an bình anh nhé -
Thu bây giờ là thu khác
XóaThu ngày xưa bỏ lạc bây giờ
NT cám ơn MInh Lê. Chúc ngày vui nhiều.