Yêu tiếng rì rào dịu êm của sóng
Yêu gió thì thầm ru ngàn năm khát vọng
Đêm Biển Đông vằng vặc ánh trăng nghiêng
Đã tự bao giờ đời đảo thật hiền
Những Hoàng Sa, Trường Sa thân thuộc...
Những miền đất xanh của Sơn Hà Nam Quốc
Máu tổ tiên đổ xuống viết thành tên
Nhưng giờ đây từng đợt sóng ngông nghênh
Làm biển đau bởi tàu ngầm, tàu nổi
Ngư chính cải danh từ tàu quân đội
Giành giật điên cuồng thách thức triệu lương tâm
Giờ đây vần vũ đảo xa là mây mù, gió lạ
Cây phong ba nghiêng ngã dưới cánh gầm
Cát đau, đá đau, lòng uất hận căm
Yên sao được khi Đường Lưỡi Bò liếm cư phần Nam Đế!
Tổ quốc là chi?
Đâu chỉ là dải đất liền, là không phận cao cao...
Còn có cả triệu cây số vuông biển đảo
Đất nước bị thương ta ngã quỵ theo Người!
Ta hãy là ta một viên đá nhỏ
Xây đê triều chắn ngọn Bắc phong
Ta sẽ là ta làm viên đạn nhỏ
Vững đường đi cho lãnh thổ vẹn toàn
19.10.2011

hihihi HQ lấy TEM rồi họa sau anh T nhé
Trả lờiXóaTự nhiên đi em.
XóaTa hãy là ta một viên đá nhỏ
Trả lờiXóaXây đê triều chắn ngọn Bắc phong
Ta sẽ là ta làm viên đạn nhỏ
Vững đường đi cho biển đảo an bình ( NT)
Biển chẳng được yên biển đang bảo bùn .
Mong sao biển lặng tàu Trung lui về .
-----------------------------
------------hihi------------
TEM 2 nhé anh NT ơi .
Một câu chuyện dài, mỡt con voi to. Ta làm kiến, làm đá, làm đạn nhỏ, voi nào cũngngã.
XóaHoà bình là trên hết.
HQ vui mhé,
Vài bữa theo NT đi đánh giặc đê...
Trả lờiXóaAnh đi trước Giáo bước sau nhé. Chỉ mang đạn, không mang gì khác nữa đấy nhé. NT không mang hộnỗi đâu. Hihi
XóaQua thăm NT và hưởng ứng tinh thần yêu nước cùng NT. Đêm an lành ngon giấc bân bạn nha!
Trả lờiXóaNT cám ơn tinh thần xả thân vì nước của Tím. Giáo cũng định vác đạn giùm cho NT đấy. Tinh thần caso thế VN nhất định thắng.
XóaTổ quốc đâu chỉ là tên gọi
Trả lờiXóaTự tim ta nhịp đập bồi hồi
Dõi đảo xa trập trùng sóng vỗ
Mắt quắt lên biên giới sáng ngời...
Mắt của anh Tàu chạy phát khiếp. Con mắt có hình tên lửa.
XóaCám ơn ánh mắt của anh HHP.
Biển Đông chưa lúc nào được bình yên
Trả lờiXóaBiển mà không sóng biển không còn là biển
XóaTàu quậy tưng chưa chắc Tàu bền
Cứ hi vọng và lạc quan vậy đi anh Sóng.
Cùng chung sức như góp từng viên đá
Trả lờiXóaXây quê hương và giữ nước lâu bèn ..........
........
Tất cả chúng ta phải cùng góp công góp sức phải không anh -
Chúc anh chiều thứ bảy yêu thương nhé -
Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Mà dân Việt mình lại thuộc lại yêu nước cao độ, rất đáng trân trọng phải không anh.
XóaHừng hực khí thế lun nghen.
Trả lờiXóaEm mỗi lần nay thằng tàu đổ đá, mai xây cảng, mốt trồng dừa.... trên đảo của ta, lãnh hải của ta mà các bác í cứ phản đối vô hiệu riết , em ức lắm anh. Mà em nghĩ người con Vịêt nào cũng vậy. Chẳng bít cac bác ấy tính thế nào nữa
Anh Thu tinh thần ghê lun hén. Vote cho anh 100 phiếu bầu cử lun
Em muốn đánh một thằng mạnh hơn mình phải đánh bằng mưu mới thắng, phải có sức chịu đựng, bền bỉ nữa.
XóaTinh thần bài Tàu của anh cao lắm, không phải vì sự kì thị chủng tộc mà xuất phát từ lòng căm ghét sự cậy giàu, ỷ mạnh làm càng của chính quyền TQ
Thăm NT ngày Tết Trung Thu nè! An lành nha!
Trả lờiXóaHi, NT cám ơn Tím nhiều hỉ. Trung thu của con nít chứ phải của người lớn đâu mà dám xía vô. Hihi...
Xóabiển đảo giờ đang vui trung thu rồi
Trả lờiXóaCó lẽ thế anh, từ ngày HD-981 bỏ chạy đó.
XóaThăm anh -phá cỗ chưa anh -còn bánh không nhỉ ???
Trả lờiXóaSài Gòn mua một tặng ba
XóaTrẻ không ăn bánh cấm quà cho quan
Tiệm ế, người bán la làng
Nên mình cũng chỉ lang thang ngắm đèn
Ở đây không thấy phá cỗ như ở ngoài nớ. Trung thu rất đơn giản, chỉ có một vài cơ quan Nhà Nước là có tổ chức chút ít thôi Trần Minh Lê ơi.
Chúc nhà thơ tuần mới vui
Trả lờiXóaThơ hay khắp nẻo mọi điều bình yên (~_~)
Bạch Dương trở lại với quê
XóaCho xin chào nhé, tưởng mê Hà thành
Chị Ngựa đã mỏi chân rồi
Trả lờiXóaĐọc và hưởng ứng đồng thời với Nguyễn Thu!
Hưởng ứng là quí lắm rồi chị Ngựa. Ai rồi cũng mỏi mà. Chúc chị vui nhé.
XóaHV sang đọc thơ hay và Chúc anh Thu Nguyen, luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, đong đầy yêu thương, may mắn và bình yên. Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
Trả lờiXóaChúc vầy chắc NT chết sớm HoaVàng ơi. Nhưng cũng rất vui và cám ơn. HV nhiều.
XóaLâu nay không thấy nhà thơ chém gió trên face...
Trả lờiXóaGiờ trời chuyển qua thu, thời tiết mát mẻ nên lo đi kiếm gạo để dành cho đông. Gửi lại gió cho bà con giúp đỡ. Nguyên cũng góp cho một tay chăm sóc gió nhé
XóaGhé thăm chủ nhà, chúc cuối tuấn vui thật nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chucsat_zps3da1bae9.gif
NT cám ơn anh Phu Đoan ghé thăm. Chúc anh mọi sự như ý, thơ hay là làm video đẹp.
XóaThăm anh -Chúc anh cuối tuần an bình -vui vẻ nhé -
Trả lờiXóaDạ, NT cám ơn anh nhiều.
XóaChúc anh thứ bảy vui.
Thăm anh cuối tuần
Trả lờiXóachúc anh khỏe và HP
bài thơ đầy lòng thương yêu tổ quốc
"Ta hãy là ta một viên đá nhỏ
Xây đê triều chắn ngọn Bắc phong
Ta sẽ là ta làm viên đạn nhỏ
Vững đường đi cho biển đảo an bình"
Mình không làm được chuyện lớn, thì góp sức bằng việc làm nhỏ, góp nhỏ thành to.
XóaCám ơn Niềm Tin ghé thăm.
Sang thăm anh, đọc bài thơ mà muốn ra Trường Sa, Hoàng Sa quá!
Trả lờiXóaCuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!
Chu Ngọc nếu ra Trường Sa, Hoàng Sa thì nhớ mang theo đá và đạn. Khi về mang theo cây phong ba làm kỉ niệm.
XóaTổ quốc gọi lên đường ra biển đảo
Trả lờiXóaNên anh đi góp thêm sức cho đời
Nếu khi nào mà bất chợt thảnh thơi
Thì nhớ nhé sang chơi nhà bè bạn !
Hihi...
Nhớ rồi, bận quá em ơi
XóaKhi nào rời đảo về nơi em liền
Hihii