Ngày xưa con thơ dại
Mẹ hứng dường như hoaCha nâng niu búp lá
Hồng ân cho cả nhà
Bây giờ thành cô trẻ
Với mẹ là cục cưng
Với cha là ngọc quý
Nhà mình khấp khởi mừng
Cha mẹ cùng góp sức
Nuôi dạy con nên người
Nhựa tràn đầy lồng ngực
Bầu trời cao chim bay
Mai sau con khôn lớn
Vẫn như tự thuở nào
Trong thẳm sâu bố mẹ
Thầm thì lời tim xao
Con đi về phía trước
Cha mẹ đỗ bóng sau
Không sợ chi mất được
Đồng xanh cây đậm màu
Đường con đi vô tận
Lối trở về thênh thang
Hoa nở đầy trước cửa
Đón chờ con thẳng hàng
Hehe... hiếm lắm mới giành được tem vàng của NT nhe! Mừng hết lớn!
Trả lờiXóaHè, em lớn sao nỗi nữa mà đòi. Chuyện này để dành cho mấy bé.
XóaHehe! tem bạc cho tím NT ơi ời! Bài thơ chan chứa nghĩa tình, thấm đấm tấm lòng cha mẹ.
Trả lờiXóa..................
Cha cho em bóng mát
Mẹ ấp ủ yêu thương
Bước đường con đi tới
Bóng cha nâng sau lưng
Con vui cha vui mừng
Con buồn mẹ lo lắng
Ngày đêm về trở trăn
Làm cách nào đưa con
Qua bước ngoặc cuộc sống
...................
Lòng Người như biển rộng
Gió lộng giữa khung trời
Đồng xanh ngát cánh diều
Con cánh diều trước gió
Cha giữ vững không buông...
NT cám ơn Tím nha. Bài thơ hay quá à. Đời người quá ngắn nhưng lại cực phải không Tím? Hết nhiệm vụ này đến nghĩa kia, rồi cuối cùng ta mới là ta, nhưng ta không còn là ta ngày trước nữa.
XóaLòng cha mẹ vẫn luôn và mãi mãi bao la như thế.
Trả lờiXóaBài thơ như một lời dặn dò, khuyên nhủ đến những người con. Nhẹ nhàng mà đầy ắp yêu thương.
Không là khuyên nhủ, mà là ước mong của riêng NT và cho mọi người. Nếu tất cả bạn bè mình có được hạnh phúc từ con cái, thì mình cũng được vui lây. Niềm tin yêu không của riêng ai mà Yên Vũ.
XóaChúc YV vui.
Con đi về phía trước
Trả lờiXóaCha mẹ đỗ bóng sau
Không sợ chi mất được
Đồng xanh cây đậm màu
Em thích khổ này nhất nè. Tự dưng thích thui, chưa hẳn vì nó hay hơn mấy khổ khác, mà đọc tự dưng thấy.. thương dzậy thoai hà.
cha mẹ cho con thì vậy đó, còn ...
Lễ vui nha anh !
Cảm thấy thương là quí lắm roài, thế là đồng cảm là có cùng ý chí.
XóaLễ đi mần, chủ nhật đi mần, thử hỏi sao không vui CKN.
Lễ rong ruỗi ghê lắm chắc.
Con là niềm tự hào
Trả lờiXóaNiềm vui vô bờ bến
Con là niềm hãnh diện
Niềm hành phúc triền miên
Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm, công sức và giờ đây anh được vui. Cha mẹ luôn mong con có tương lai và cuộc sống tốt mà anh.
XóaBài thơ tình mẫu tử hay quá anh ạ
Trả lờiXóaMẹ thương con thao thức từng đếm trắng
Luôn hướng về nâng bước con đi
Mong con khôn lớn thành người
Ngoan hiền, thành đạt mẹ cha vui mừng.
====
Chúc anh ngày lễ vui và HP ạ
NT rất vui khi có nhiều những bà đồng cảm và ủng hộ bài thơ.
XóaCha mẹ yêu con như niềm tin với biển vậy.
đọc bài thơ thấy rõ anh yêu con sâu sắc như thế nào..... có vẻ anh Thu thật hạnh phúc khi con ngoan mà ko bị con nó cãi nhem nhẻm nhỉ... hiiiiiii
Trả lờiXóaBài thơ chỉ là sự mong mỏi thôi anh. Con cái bây giờ dễ khi nầy, khi kia. Nếu có được sự tốt đẹp thì cha mẹ mừng lắm, NT cũng thế.
XóaNT chúc anh vui.
MT sang thăm anh NT , tối chủ nhật và tuần mới vui vẻ , may mắn anh NT nhé !
Trả lờiXóaChắc chắn là được vui và may mắn rồi vì có lờc chúc của Mực Tím. Sau lễ ngoan hiền nhé Mực Tím. Hehe...
XóaNgày mới hạnh phúc anh nhé.
Trả lờiXóaRất vui Nguyễn Xuân à. Bạn cũng vậy mhé.
XóaĐồng xanh rực hoa nắng
Trả lờiXóaVà bão táp mưa sa
Mong con luôn vững bước
Khó khăn nào cũng qua....
******
Nghỉ Lễ vui nha anh !
Con đi về phía trước
XóaCha mẹ đỗ bóng sau
Bàn chân vui con bước
Cha mẹ niềm tin bền
Chúc Hương Phù Sa vui nhé.
Tấm lòng Thu Nguyễn nặng thương
Trả lờiXóaYêu con, yêu cả con đường con đi.
..
Không riêng gì Thu Nguyễn. Ngân Đỗ không giống vậy sao. Chưc tình mẹ con bao la.
XóaThaajkt bao la một tấm lòng nhân hậu của cha mẹ!
Trả lờiXóaVới con chắc chắn ai cũng vậy anh nhỉ. Lo xuống mà.
Xóabao giờ cũng dõi mắt trông con, cho dù khôn lớn vẫn là cục cưng. chúc bạn vui vẻ an lành nhé
Trả lờiXóaCon cái có nhiều thứ khổ và lo. Khi nhiều thứ tốt lên cha mẹ nào cũng mừng.
XóaNT cám ơn anh ghé thăm và chúc anh sức khỏe.
NT rất vui khi anh Phu Đoan ghé nhà. Chủ nhật và lễ NT vẫn đi làm, mà đi làm là vui rồi. Cũng chúc anh vui nhiều.
Trả lờiXóaTình yêu dành cho con .
Trả lờiXóaBao la như biển cả .
Nước chảy đá sẻ mòn .
Tình mẹ cha cho con .
Giọt máu biến hình hài .
Của tình cha và mẹ .
Muôn đời và mãi mãi .
Và luôn chẳng nhạt phai .
-----------------------
Muôn đời và mãi mãi .
XóaVà luôn chẳng nhạt phai .
Đó có lẹ là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ, những mong muốn tốt đẹp.
NT chúc Hương Quê luôn vui nhé.
Chào bạn yêu!
Trả lờiXóaNay công việc ở quê nhà cũng tương đối ổn định, Mộc mới đủ tự tin ghé thăm bạn đây, trước tiên chúc cả nhà vui vẻ. Sau đây xin tặng bạn một ít chữ mới st trên mạng chứ thơ văn của Mộc dạo nầy bí tị rồi, thông cảm nghe
Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn , che chở suốt đời con
Khi con là con ba - con của ba rất ngoan
Khi con là con mẹ - con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba mẹ là quê hương
Chào thân ái và đoàn kết!
Ui, NT không bất không lắm, hehe. Rất cám ơn và rất vui khi có một Mộc quay về với người thân, với cái blog nho nhỏ mà tâm tình thì rất lớn này.
XóaChúc Mộc cuối tuân vui và cả gia đình sum họp.
Lòng cha như trời rộng
Trả lờiXóaTình mẹ tựa biển khơi
Ấp iu con ngày tháng
Luôn thắm xanh tình đời!
Ngọc thăm anh..Bài thơ là tình yêu thương vô bờ mẹ cha dành cho con. Gái cưng của anh chị thật hạnh phúc!
Ai cũng vậy mà, cha mẹ không thương con thì biết thuơng ai nữa.
XóaCám ơn chu ngọc ghé thăm và tặng quà. Chúc một cuối tuần thật vui.