Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

MH17 Và 298 Linh Hồn


Thắt gan ruột tin máy bay bị bắn
Trên cao vời mười ngàn mét trời xanh
Mảnh tàu vỡ, xác người rơi lã chã
Hướng dương vàng nhuộm màu máu đỏ tươi

Họ là ai? Đôi tình nhân vừa cưới
Là chuyên gia chống bệnh aids lão thành
Bà mẹ trẻ, sơ sinh và em nhỏ
Bước vào đời tức tưởi bỏ ra đi

Không làm chiến binh sao thành tốt thí
Những công dân lương thiện đến tuyệt vời
Trong phút chốc đã hóa thành thiên cổ
Dứt cuộc vui tên lửa vút truy tìm

Nơi gục ngã dấu ghi chùm vải trắng
Bàn tay đen lục lọi khắp thân nằm
Cướp chiến phẩm còn gùi trong túi, bóp
Lương tâm hồng hóa thú có là bao

Đống tử thi rã trong lần bao nhựa
Trở thành điều mặc cả kẻ vô lương
Tình đồng loại vinh danh niềm thù hận
Thế giới đau, hàng tỉ trái tim hờn

Lương tri hỡi những cái đầu gầm xuống
Phát lệnh đi khắc nghiệt một lời nguyền
Sao hiểu được trong phận đời xé nát
Gấu bông nhồi nuôi lớn tuổi thần tiên

Cho xin gửi lời trái tim rỉ máu
Chia đau thương 298 linh hồn
MH mang hiệu danh 17
Sau chôn vùi mong lại nở thành hoa...

17.07.2014


                             

25 nhận xét:

  1. Kinh hoàng con số 7 a nhỉ ?..... "Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia bay chuyến đầu tiên ngày 17/7/1997 và gặp nạn đúng 17 năm sau đó vào ngày 17/7/2014 (2+1+4=7). Trong số những hành khách gặp nạn, có 27 người Úc."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cước thống kê giỏi quá a. Ừ, mà thật, con số 7 cũng kì lạ nhỉ.
      Ở VN anh lại thích con số 7, 7 ngày anh có được ngày nghỉ, anh có 7 vía...và thứ bảy nào cũng đựợc vui. Hihi...

      Xóa
  2. Cả 2 chiếc máy bay của Malaysia đều có con số 7 . MH 370 và giờ là MH17, thật đúng là thảm khốc anh nhỉ ? Thương cho các nạn nhân ko may gặp nạn, có gia đình có đến 4 người thân tử nạn cả trong 2 chuyến bay đó

    Chúng ta cùng cầu nguyện cho những linh hồn ko may mắn tử nạn trên chuyến bay định mệnh đó, mong hương hồn họ an lành

    Chúc anh ngày mới thành công mọi nẻo đường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể nói là thảm khốc và dã man. Vì họ chỉ là những dân thường. Chỉ khi nào gặp những trường hợp như vậy mới cảm được hết nỗi đau và mất mát của họ như thế nào.
      Cầu mong mọi thứ sáng tỏ để phần nào giúp họ giải tỏa mọi ưu phiền.

      Xóa
  3. thiệt là không biết nói sao khi ...con người ta cứ vì những mục tiêu chính trị nào đó mà sẳn sàng làm cho cuộc sống yên bình trở nên tồi tệ, nhẫn tâm cướp đoạt hàng trăm sinh mạng vô tội .
    Chỉ biết cầu mong cho họ được siêu thoát, chia buồn cùng gia đình họ , và mong sao, con người đừng tự hủy diệt nhau như thế .
    buồn thật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chút chia sẻ cũng giảm được nỗi đau. cầu nguyện cho họ và thế giới cần yên bình.

      Xóa
  4. Trong chuyến bay định mệnh có 3 mẹ con người VN. Người phụ nữ ấy rất đẹp và 2 cậu con thiệt là khôi ngô! Rồi còn nhiều người ở các nước khác... Thương quá! Cũng vì chiến tranh. Càng văn minh, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì súng ống đạn dược càng nhiều để phục vụ cho một số ít người có quyền lực bằng cái chết đủ kiểu của những thường dân vô tội luôn muốn được sống hòa bình. Con người ác hơn cầm thú là vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng văn minh con người tranh giành càng nhiều, phương tiện chiến tranh càng hiện đại và hệ quả thì quá khủng khiếp.
      Các thế lực có thể thắng, có thể thua nhưng nhân dân bao giờ cũng là kẻ chiến bại. Thế đấy GIáo Làng!

      Xóa
  5. "Đống tử thi rã trong lần bao nhựa
    Trở thành điều mặc cả kẻ vô lương
    Tình đồng loại vinh danh niềm thù hận
    Thế giới đau, hàng tỉ trái tim hờn"
    Chia sẻ những mất mát đau thương này cùng gia đình nạn nhân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, với những người như mình chỉ biết có vậy thôi anh. Cầu nguyện cho họ cũng chính là cầu nguyện cho chính mình, anh HHP à.

      Xóa
  6. NT cám ơn Phu Đoan ghé nhà.
    Chúc anh luôn vui, khỏe và thơ nhạc hay.

    Trả lờiXóa
  7. lâu ngày ghé thăm anh NT lại đọc một bài thơ về một câu chuyện thương tâm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một câu chuyệ thương tâm cùng với cảm xúc thật. Cám ơn và chui vui nghen Nhã My.

      Xóa
  8. ai là kẻ ác nhất anh ơi
    bao linh hồn biết tan trong chốc lát
    đau xé ruột gan, tím bầm căm giận
    người với người sao lại thế hỡi ai....
    ==
    Thăm anh, đọc bài thơ hay
    Chúc anh chiều bình yên ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ là những cảm xúc khi đọc những tin tức về vụ rơi của MH17. Thấy sao mạng người rẻ quá, tình người cũng đen quá, trái tim con người hình như chai sạn quá. Người ta cố sống trên những xác chết của người khác. Thật tội nghiệp.
      NT chúc Niềm Tin an vui.

      Xóa
  9. Tai nạn thật thảm khốc. Cầu cho linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân như mình chỉ biết thế thôi Hương Phù Sa à. Chúc em vui nhé.

      Xóa
  10. Thật buồn khi biết số phận của bao người vô tội bị thiệt mạng trong chuyến bay.mong sớm tìm ra được thủ phạm ,gây ra tại nạn.chia buồn cùng thân nhân những người gặp nạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủ phạm loanh quanh đó, nhưng để chứng minh rõ ràng cũng thật là khó bởi những quanh co trong những thật thà.
      Cám ơn Lý nhé. Đồng cảm thật vui.

      Xóa
  11. HL không biết phải nói gì !Rất thương cho những người tử nạn , và càng thương hơn cho những thân nhân . Cho gởi đến những người đã khuất một nén nhang lòng ! cuối tuần chúc anh vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là rơi máy bay, nhưng trường hợp này thấy lòng rất khó chịu. HL chắc cũng nghĩ vậy.

      Xóa
  12. Tim để đâu sao nhẫn tâm quá thể
    Người với người -tàn ác thế này ư ......?
    .
    Thăm anh -chúc ngày mới an bình anh nhé -Nguyễn Thu -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến tranh ngày càng nhiều, càng hiện đại, tâm hồn con người cũng trở nên chai sạn, mạng người cũng nhỏ nhoi theo.
      NT cám ơn Minh Lê ghé thăm.

      Xóa
  13. Những cái chết thật oan mạng anh nhỉ ?Suy cho cùng cũng là số phận mà !
    Tuy nhiên vẫn có những cái sống còn tệ hơn cái chết nữa cơ mà !

    Trả lờiXóa