Buổi chiều vàng êm ả cuối thu
Làn gió nhẹ thổi lùa lên tóc
Nón ngã nghiêng che thoáng mắt nhòa
Em đã về đây - con phố nhỏ
Cơn mưa buồn lạnh ướt co ro
Vòng tay ấm làm tim đập mạnh
Mối tình chờ chớm nở đơm hoa
Em về, lìa xa phương đất lạ
Không tin yêu, chỉ chút lụa là
Nơi đắng chát dâng trào nghẹn thở
Mù sương bay lạc lối trong mơ
Bao năm xa giờ em quay lại
Bóng chiều buông khuất bóng sông dài
Chim én lượn làm chao tình lặng
Nhịp đầy vơi gợn sóng lăn tăn...
01.06.2010
tem cho oanh liệt cái rùi bình loạn sau . hé hé
Trả lờiXóaXem ké, đọc ké, bình ké một chút, chứ để đến khi loạn rồi thì... hết bình nổi, hix hix hix
XóaKhà khà... Có Khi Nào.
XóaCòn gì ké nữa không anh Sóng, cho ké hết luôn.
Xóa" Lối cũ ta về
Xóadường như nhỏ lại"....
" Lối cũ ta về
Xóadường như nhỏ lại"....
Vì lá, cỏ cây mọc choán cả bở
Hihi... cafe sáng anh Sóng.
a, a, a,...mấy anh hùng hội tụ hén
XóaAnh Sóng ra khơi rùi.
XóaChiều buông chầm chậm con đê
Trả lờiXóaBóng dài trong nắng tóc ai hửng hờ
Thể nào qua một câu thơ
Hiểu lòng gom nhặt lá vàng nhẹ đưa
Lá vàng em nhặt ở đâu
XóaMà lòng tha thẩn những câu thơ chiều
Đường dài dài đến bao nhiêu
Cho chân tôi bước với nhiều niềm vui
Em về rồi em lại đi
Trả lờiXóaAnh nhớ quay quắt tức thì thành thơ
Em về ngày ấy trong mơ
Tưởng là tưởng thế ..vẫn chờ đúng không ? ...Úi za sao hổng chịu hun thiệt hun gió làm gì cho khổ anh nhà thơ tui thía ?
Đúng rồi ngày ấy em đi
XóaBỏ chỗ ngồi cũ buồn li bì buồn
Ngóng về phía hạt mưa buông
Nhớ người xa lắc đầu nguồn bài thơ
Tưởng là tưởng thế có mơ chỗ nào.
Thăm bạn mới.. chúc vui..
Trả lờiXóaCám ơn anh Thin Ho. Một ngày mới nhiều tốt đẹp.
Xóaem về chốn cũ có mơ
Trả lờiXóalạc loài ngọn cỏ ơ hờ gió lay...
Lại một hoài niệm rất hay về EM. Một em mông lung, sương khói... Đích thị là nàng thơ của anh 6 rùi! hehe...
Anh ngồi viết tặng Giáo đây
XóaMột câu thơ mới cho ngày thêm xanh
Với nỗi lòng, với mong manh
Với bao nhiêu thứ cùng tranh nhau về
Hehehe... Giáo tìm thử có chút sương khói nào không nè.
Em về, lìa xa con phố lạ
Trả lờiXóaKhông tin yêu, chỉ chút lụa là
Nơi đắng chát dâng trào nghẹn thở
Nơi mù sương lạc lối trong mơ...
Thật buồn...
Buồn, chứ vui sao được hả Nguyên. Về với biển, biển có nói điều gì cho Nguyên không. Ngày vui nhé,
Xóa"Em về, lìa xa con phố lạ
Trả lờiXóaKhông tin yêu, chỉ chút lụa là
Nơi đắng chát dâng trào nghẹn thở
Nơi mù sương lạc lối trong mơ"
Dễ thương, hay giàu cảm xúc nhưng... Nghẹt thở quá Nt ơi!
......
Tím cố thở giùm chút đi, nó thế mà. Cố thì cái gì cũng qua hết, hehe.
XóaChúc Tím vui nhé. Tháng bảy mưa ngâu nhìn đâu cũng Tím.
Chào nụ hôn gió ai quên
Trả lờiXóaChào nàng nằm sải cùng cây đàn ghi ta (~_~)
Đã hôn thì hôn cho thật chứ đừng hôn gió nhé anh !
Hôn gió dù xa không quên
XóaGửi ai ngoài đó ngồi chênh vênh ngồi
Người chê không nhận để tôi
Cất vào nỗi nhớ kẻo ôi một đời
Xa quá mà làm sao hả BD. Ngày Quảng Trị mát mẻ hỉ.
MT sang thăm anh NT , cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều anh nhé ! bài thơ của anh rất hay nhưng MT ko biết hoạ chỉ biết đọc ké thôi (hihi).
Trả lờiXóaKhông họa chỉ đọc là cũng quá may mắn cho anh rồi. Hihi... cuối tuần Mực Tím cũng thường tím chứ hả. Chúc vui nhé.
Xóa"
Trả lờiXóaEm đã về đây - con phố nhỏ
Cơn mưa buồn lạnh ướt co ro
Vòng tay ấm làm tim đập mạnh
Mối tình chờ chớm nở reo vui"
Hi, tình đẹp thế, mà chỉ ... "hôn gió" thui sao ?
Chứ xa quá mà hôn thiết làm sao được Ngân Đỗ. Được hôn gió là quí lắm rồi. Chúc Ngân Đỗ cuối tuân vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc nhiều nhé.
XóaEm về đây, ngồi đấy, lâu rồi
Trả lờiXóaBa bữa, dăm ngày, hoặc lâu hơn nữa
Vẫn một mình như vài năm chữa gặp
Tay ngỡ ngàng chạm thuỷ mặc phôi phai
Em ra đi nhưng chẳng gặp được ai
Vuông sân nhỏ bấy giờ lạnh ngắt
Gió níu bàn chân ráng chiều thẩm quạch
Nhuộm nỗi buồn tím tái trăm năm ...
Em về đây rồi em lại đi
XóaBỏ tôi, bỏ cả ngày si thuở nào
Bỏ thời vặt cỏ đếm sao
Bỏ luôn câu hát, câu chào thân thương
Em đi xao xát con đường
Bờ ao sen nở, con mương nằm dài
Chờ em, chờ tới ngày mai
Em quay về lại bờ vai chực chờ
HL thích câu Em về, lìa xa con phố lạ Không tin yêu , cũng chút lụa là ..Rất là dễ thương! NT ơi ! Chúc vui nhiều nhé .
Trả lờiXóaChỉ có vậy, không gì nhiều đâu Hồng Lập. Chúc ngày cuối tuần vui nhiều.
XóaEm đã về đây đón ... nụ hôn (gió)
Trả lờiXóaChưa chạm mà sao đã bồn chồn
Con tim rộn rã tình thương mến
Phơi phới như là thuở còn son !
Hihi....
Hồn nhiên như thuở còn son
XóaĐưa tay níu lấy nụ hôn còn
Tim là tim nên tim rộn rã
Nói lời thơm thể lúc môi hôn
Hihi...
nhớ lại tình xưa ngọt ngào hương vị !!
Trả lờiXóa