Đọc lại chồng thơ cũ
Xưa một trời xanh lơ
Em vẫn hoài muôn thuở
Làm tình yêu ngọt ngào
Anh dại khờ lớ ngớ
Thổi hương bay qua đời
Trải nắng vàng lên phố
Quán chiều lòng đầy vơi
Ngày em đi không lại
Bài thơ tình buồn tênh
Nằm im trong góc nhỏ
Trắng bạc dòng lênh đênh
Nay tìm về thương nhớ
Kỷ niệm ngày chung đôi
Em bây giờ vẫn đó
Nhưng xôi xa thật rồi
02.08.2012
Xưa một trời xanh lơ
Em vẫn hoài muôn thuở
Làm tình yêu ngọt ngào
Anh dại khờ lớ ngớ
Thổi hương bay qua đời
Trải nắng vàng lên phố
Quán chiều lòng đầy vơi
Ngày em đi không lại
Bài thơ tình buồn tênh
Nằm im trong góc nhỏ
Trắng bạc dòng lênh đênh
Nay tìm về thương nhớ
Kỷ niệm ngày chung đôi
Em bây giờ vẫn đó
Nhưng xôi xa thật rồi
02.08.2012
Sang đọc bài thơ cũ
Trả lờiXóaThấy như vẫn trinh nguyên
Ve thôi ngân ngoài ngõ
Phượng nhói màu chia ly...
Tem vàng!
Tem vàng mời chị Ngựa
XóaCâu chuyện xưa ngày xưa
Bây giờ không còn nữa
Nên ngồi thơ thẩn chờ
Vui nghen chị Ngựa.
Bài thơ tình đã cũ
Trả lờiXóaAnh viết tự thuở nào
Tự dưng mang đọc lại
Sóng lòng vẫn xôn xao !
Hihi...
Thơ cũ nằm mốc meo
XóaTự thời xưa xa ấy
Phượng hồng nở đầy sân
Bây giờ tìm không thấy
Phù Sa chiều vui.
Bài thơ anh viết tặng
Trả lờiXóakhi phượng thăm sân trường
Cũng là mùa chia tay
Chia đôi hai ngả đường
Nhớ một thời áo trắng
XóaVe kêu vang sân buồn
Em đi về phía lặng
Động lòng mình bơ vơ
bài thơ cũ đâu rồi
Trả lờiXóaở ngoài kia gió nổi
ở trong nầy đơn côi
phía bên đời bổi hổi
bài thơ cũ đâu rồi
Bài thơ cũ nằm chờ
XóaBàn tay người mở lối
Thời gian đi quá vội
Cả hai đường chỏng chơ
Bài thơ cũ bơ vơ
Xếp lại lòng ngày nọ
Gửi mùi hương theo gió
Thơm hoài chiều mộng mơ
Bây giờ mà tìm được cái anh dại khờ lớ ngớ coi bộ hơi căng đó nghen . Chúc niềm vui cuối tuần .
Trả lờiXóaChớ căng đâu người ơi
XóaĐưa tay là nắm lấy
Cuộc đời vẫn thơm ngậy
Như chưa hề phôi pha
Dẫu đường đi có xa
Đèo cao, nhiều sỏi đá
Tình đôi khi sấp ngã
Lòng vẫn là tinh khôi
Bởi vì em xa xôi nên bồi hồi viết tiếp
Trả lờiXóaThơ anh hay đến tội nghiệp ........ í lộn bí từ em viết đại chứ có hiểu chi mô ? hehe
Bởi vì em xa xôi
XóaNên anh thành kẻ tội
Lá cũng vừa bối rối
Xanh lại vàng đấy thôi
Lỗi không thuộc về người
Tại lời văn quá dại
Nói những điều trái tai
Nên dễ lòng không biết
Bởi xa em chịu thiệt
XóaXem như điếc cho xong
Nghe ai hát nằm lòng
Sau mưa trời lại sáng
Tiếc chi mà ...mê sảng ........ Túm lại bí từ thì em viết cho có vần điệu chứ đừng chấm nội dung Thầy nhé !
Hi, em viết hay lắm.
XóaVần điệu có, nội dung có nữa. rất siêu. Hehe...
Em bây giờ vẫn đó
Trả lờiXóanhưng xa xôi thật rồi...
Hai câu thôi mà nghe...mênh mang quá. Có nhiều lúc, thấy đó, gần đó, nhưng thiệt là...với không tới, cũng không dám đưa tay ra với...
Buôn ghê dzậy hà !
Em bây giờ vẫn đó
XóaNhưng xa xôi thật mà
Chỉ là kỉ niệm cũ
Một thời xa thiết tha
Ngày nay tình hóa đá
Chẳng còn thời nguyên trinh
Gặp nhau như xa lạ
Hai nẻo đường bước đi.
Đọc lại chồng thơ cũ
Trả lờiXóaSao vẫn hay thật hay
Xưa một trời xanh lơ
Nay một hồn biển rộng
Em vẫn hoài muôn thuở
anh vẫn hoài nhớ mong
Là tình yêu ngọt ngào
Ôi mối tình nồng thắm
====
Chúc anh khỏe vui và HP ạ
Người đi xa từ thuở
XóaSân trường sầu tiếng ve
Hoa phượng cành rực đỏ
Chia tay đi vào hè
Em về phía trời mọc
Ta về phía hoàng hôn
Giữa đồng hoang cỏ mọc
Gió reo vần câu thơ
Chào Niềm Tin, chiều vui nhiều nhé.
Lật chồng thơ cũ ra xem
Trả lờiXóaBây giờ mới biết rõ em ...rất khùng
Con gái hay nghĩ mông lung
Tin gì trong ấy ....thì khùng đúng thôi .......Cột lại một câu( không túm) : Má em nói : Con gái đừng có yêu thơ / thế nào rùi cũng ngơ ngơ khùng khùng !!! đó là Má em dặn thế ! Nhưng chi lạ thơ anh hay ra phết , lâu lâu có đoạn ...thiếu vải keke ! ví như đoạn này
"Anh dại khờ lớ ngớ
Thổi hương bay qua đời"....mùi con gái cứ loanh quanh chỗ anh ý ! khà khà !
"Anh dại khờ lớ ngớ
XóaThổi hương bay qua đời"
Vậy mà mùi mè gì đâu Cước!
Viết cho cái nàng ngày xưa
Trả lờiXóaBây chừ nàng đó bay về phương nao?
Chúc nhà thơ tuần mới thi hứng thơ tràn đầy (~_~)
Cũng không biết nữa Bạch Dương. Không biết nên mới tìm thư cũ đó.
XóaChiều vui nhé.
Ngày em bước qua cầu
Trả lờiXóaDặn lòng đừng quay đầu
Bên cầu anh vẫn đứng
Xôn xao nắng phai màu...
Những chiều buồn mơn man
Nhìn sắc lá trở vàng
Con đường xưa hai đứa
Trong tay cùng lang thang...
Tìm về những tháng ngày
Giọt buồn viền quanh đây
Giọt thương và giọt nhớ
Lặng thầm giữa hàng cây...
Trang thơ vẫn còn đó
Màu mực tím có nhòe
Nhưng tình yêu thủa ấy
Vẫn đong đầy trong em...
...............
Thăm Thu cùng "Bài thơ cũ" nhưng không cũ chút nào mà lại dễ phương quá của Thu nè!
Ngày mới không còn "lớ ngớ" nữa nha!
Chiều nay ngồi bỗng nhớ
XóaCó kẻ vừa ngây thơ
Nghĩ em là có thể
Làm đời ta ngọt ngào
Nắng vẫn còn trên cao
Gió khi lùa dưới đất
Bàn tay chìa chật vật
Nên thôi đành chia xa....
Cám ơn Tím. Luôn vui nhé.