Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Việc Lớn Vì Ba


Ba mẹ chỉ có hai chị em tôi. Ba mẹ rất thương nên không cho chị em tôi làm gì ngoài chuyện học hành. 

Cả hai lần lượt tốt nghiệp đại học, ra trường, rồi đi làm. Ba mẹ vẫn không cho động chân tay nặng nhọc và chăm con như hồi còn bé. Chị em tôi vô cùng sung sướng và tự hào.

Một hôm ba bệnh phải nhập viện xa nhà. Chị có chồng ngoài nước và tôi đi làm. Ba không cho tôi vào thăm hay ở lại chăm sóc. Ba nói:

- Con đi làm rồi về nghỉ ngơi kẻo mệt, lo ăn uống, ngủ đủ giấc để sáng mai còn phải dậy sớm. Ba lo cho ba được mà.

Có lần chợt nghĩ phải vào bệnh viện với ba. Tôi mua một ít thức ăn cho ba, giúp vài việc lặt vặt, ngồi cạnh ba, nghe ba kể chuyện. Chỉ có thế mà tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đó cũng là một trong những lần đầu tiên tôi biết thể hiện tình thương yêu với ba và tự làm một việc lớn vì ba.


20.06.2014





22 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. ba thương con vì con giống mẹ ...

      Nhưng nó thì giống ba, làm sao đây Mộc.

      Xóa
  2. Mẹ thương con vì con giống Ba

    Tuần mới sức khỏe diệu kỳ nhé nhà thơ (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ thương con vì con giống Ba

      Câu này thì BD đúng, còn BDM thì sai.

      Xóa
  3. Viết cho tuổi trăng?
    Trăng non hay trăng già vậy Thu Nguyễn?
    Khi những người thương yêu đã mất đi, ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy rằng mình chưa làm được gì lớn lao cho họ cả !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ thưa anh, trăng non sau đó trăng già
      Chẳng khi nào làm được như ý muốn anh nhỉ, nên người ta thường kêu: Con bất hiếu.

      Xóa
  4. Hihihi.....Anh Thu ơi ...anh viết về một cô bé mà đã là đại học rồi ....
    Chứ có còn tuổi nhỏ nửa đâu .Mà đến giờ nầy mới biết làm việc này là ....là trễ và hơi muộn đó anh à ......Chúc anh thật ngon giấc nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nghĩ cũng hơi bị trễ. Nhưng trễ còn hơn không Hương Quê à.
      Vui và chúc Hương Quê vui nhé.

      Xóa
  5. viết gì ngắn ngủn dzạ trời ? đang đọc tự dưng...hết ngang dzậy hè ? Kéo dài dài ra đọc cho đỡ tức cái coi anh Thu uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh tự gọi là truyện " siêu ngắn ", mà cái gì ngắn cũng không ngon, như chân ngắn chẳng hạn, Hihi... Chuyện kéo dài thêm ra là chuyện của bác sỹ anh không có chuyên môn, nên chịu thôi em. Tức cũng ráng mà ngó lơ.

      Xóa
  6. à, mừ cái mạng nì làm sao á. Sao em chẳng thấy báo bài gì mới vào mail em hết. Là em lò dò đi lang thang qua mới thấy bài mới á. Kỳ ghê lun

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là tại cái hộp nhà em, chứ những cái hộp nhà khác có giống vậy đâu, nhà ai cũng có hàng của anh hết.
      Nhớ lò dò hoài có ngày cũng gặp thôi. Hộp hư, không lò dò thì sao có mà kêu. Mạng kì ghê hum....

      Xóa
  7. Ba Mẹ thương con vì con là con của ba mẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều này chắc như bắp đó Tím.
      Chúc vui Tím nhé.

      Xóa
  8. Nước mắt có bao giờ chảy ngược đâu anh nhỉ ? Cha mẹ nào mà chẳng chăm bẳm lo cho con cả đời ...úi za , tụi nhỏ sực tỉnh ra cũng là mau rùi ! ......hehe ...một việc lớn ...lớn thiệt lun đó hả ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có có, khi nằm xuống nước mắt chảy ngược được. Ừ, lớn thiệt đó chứ, anh viết thật mà. Hì, mà có khi cũng hư cấu chút chút đó nghe.

      Xóa
    2. Sư phụ cải ! ngược nhưng cũng trật lất !

      Xóa
    3. Trật sao mà lất vậy hè.

      Xóa
  9. DTG thăm anh Thu chúc anh luôn thật vui và bên mình mãi mãi có hơi của yêu thương
    anh nhé .
    ------------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT cám ơn DTG nhiều nhiều. Chúc một sáng vui như mọi sáng nhé.

      Xóa