Mảnh đất sau nhà mình rất xấu
Bàn tay cha cần mẫn: Những cụm hoa
Phía trước sân cũng cằn khô đá sỏi
Vườn xanh um chanh, chuối... Cải và cà
Bàn tay cha cần mẫn: Những cụm hoa
Phía trước sân cũng cằn khô đá sỏi
Vườn xanh um chanh, chuối... Cải và cà
Thời chiến tranh cha đưa con đi vòng quanh lửa đạn
Dưới mưa bom, máy bay thét, súng gầm
Chạy trên những cánh đồng nồng nặc mùi xăng cháy
Đen khói trong hầm đầy bụi, mốc, ẩm, rêu...
Cả đời cha gắn liền với hai lần cuộc chiến
Tuổi thơ con cũng khốn khó bao điều
Bất chấp khó khăn gửi con theo tàu tìm vào Quy Nhơn học
Cái chữ với cha là vốn quý nhất đời, mà!
Ngày con đi cả nước vào mùa hạ nhưng quê mình trở thành một mùa hè đỏ lửa
Ve không cất tiếng kêu, hoa phượng nở rũ buồn
Tan tành chiếc lá mảnh thép qua vừa cắt
Bỏ lại quê mùa một nửa tuổi thơ non
Dòng đời lớn lên những suy nghĩ hồn nhiên không còn đất lành làm bay bỗng
Thực tế đan xen với quá khứ nhiệm màu
Buổi xế chiều nay con dốc cạn lòng mong mình được hiểu
Tình yêu cha vẫn mãi gọi tình yêu
Con chưa viết nhiều những lời thơ về cha
Như hai người đàn ông không thích nói về mình hay về nhau, ngày ấy
Nhưng con muốn bao khối tình để lại
Nuôi con tim khôn lớn từng ngày
Và cũng tự chiều nay nơi đáy hồn con sâu thẳm
Những lời gần như thơ cất cánh vút bay cao...
20.05.2012
Dưới mưa bom, máy bay thét, súng gầm
Chạy trên những cánh đồng nồng nặc mùi xăng cháy
Đen khói trong hầm đầy bụi, mốc, ẩm, rêu...
Cả đời cha gắn liền với hai lần cuộc chiến
Tuổi thơ con cũng khốn khó bao điều
Bất chấp khó khăn gửi con theo tàu tìm vào Quy Nhơn học
Cái chữ với cha là vốn quý nhất đời, mà!
Ngày con đi cả nước vào mùa hạ nhưng quê mình trở thành một mùa hè đỏ lửa
Ve không cất tiếng kêu, hoa phượng nở rũ buồn
Tan tành chiếc lá mảnh thép qua vừa cắt
Bỏ lại quê mùa một nửa tuổi thơ non
Dòng đời lớn lên những suy nghĩ hồn nhiên không còn đất lành làm bay bỗng
Thực tế đan xen với quá khứ nhiệm màu
Buổi xế chiều nay con dốc cạn lòng mong mình được hiểu
Tình yêu cha vẫn mãi gọi tình yêu
Con chưa viết nhiều những lời thơ về cha
Như hai người đàn ông không thích nói về mình hay về nhau, ngày ấy
Nhưng con muốn bao khối tình để lại
Nuôi con tim khôn lớn từng ngày
Và cũng tự chiều nay nơi đáy hồn con sâu thẳm
Những lời gần như thơ cất cánh vút bay cao...
20.05.2012
Ngày vào Quy Nhơn học có gửi gắm gì đây không? Mà bi chừ viết ..gần như Thơ đây anh Thu nhỡ ?
Trả lờiXóaCó chứ Cước. Hồi đó anh có 3 năm học, dù có khó khăn nhưng rất vui. Thơ không có nghĩa là to lớn lắm, chỉ một vài gì đó mênh mang chút, bay bỗng chút cũng là thơ Cước à.
XóaThơ này chắc con bú bình, ba say bia đây mà (~_~)
Trả lờiXóaTuần mới tràn niềm vui nhé nhà thơ Sè Ghềnh !
Dù có say bia, nhưng cha vẫn lo cho con bú bình được là o.k rồi còn gì. Hai cha con cùng uống, cùng vui tình cảm có gì bằng Bạch Dương. Hình ảnh hai cha con cũng hăng hái đấy chứ.
XóaCả đời cha gắn liền hai cuộc chiến .
Trả lờiXóaTuổi thơ con cũng theo đó lớn dần .
Mấy mươi năm qua đi mùa chiến chinh .
Con về đất tổ nơi thâm tình ấy .
Tình yêu cha đến giờ vẫn nguyên vậy .
Nhưng chỉ còn...chút kĩ niệm mà thôi .
--------------------------
------------hihi-------------
Ừ, cài gì cũng sẽ là chút kỉ niệm. Một kỉ niệm đáng yêu bao giờ cũng theo năm tháng. Có nhiều kỉ niệm đáng yêu cuộc đời như có ý nghĩa hơn.
XóaCám ơn vì một bài thơ nhẹ nhàng nha Hương Quê. Chúc một sáng vui.
Bài thơ rất hay và nhiều ý nghĩa, không chỉ là cho "Ngày của cha", mà cho suốt cả cuộc đời cha.
Trả lờiXóaVâng, có lẽ nó là một trong những bài thơ cuộc đời của Thu đó anh Sóng. Những điều không thể quên, dù rằng có đi đâu, về đâu, thời gian như thế nào.
XóaRất cám ơn anh về nhận xét. Chúc anh vui.
Cha là tất cả đời con. Nhưng cũng có những người cha chỉ làm cho con cái đau khổ mà thôi. Ngày của cha mong những người làm cha hãy vì con cái mà biết mình phải sống thế nào cho chuẩn mực. Chúc anh nhiều niềm vui nhé
Trả lờiXóaNăm ngón tay có ngón ngắn, ngón dài và nhiều thứ cũng giống thế. Song hình ảnh của người cha, người mẹ luôn song hành cùng con. Có thể rồi 50, 60... người con vẫn luôn là con. Rất không vui nếu có những người cha không hay như thế. Ngày Người Cha cũng là một nhắc nhở đến tất cả mọi người. Cha là tất cả đời con!
XóaMột sáng vui nhiều nghen Thùy Vân.
Hi, Hồng Lập ơi! NT thấy có cái comment HL xóa đi, NT xóa luôn cho sạch, nhưng không hiểu sao nó bay luôn cái comment còn lại. Tai nạn nhé. Rất sorry HL. Nếu khi nào có qua thì chịu khó viết lại chút nghen. Đừng buồn chỉ vì cái ngón tay.
Trả lờiXóaBlog không có nơi lưu trữ cho những gì bị mất. Hic!
XóaCó những lời không cần phải trau chuốt thành thơ mà vẫn vút cao bay. Đó có lẽ là khi những xúc cảm thật sự sâu đậm và thăng hoa đấy anh TN nhỉ? :)
Trả lờiXóaTình hình là anh xóa comment của chị HL mà bị mất luôn cái comment kia là do chị HL đã nhấn vào trả lời của phần comment bị xóa để viết lại comment thứ 2. Do đó khi anh xóa nốt phần còn lại của comment 1 thế là comment 2 (phần được viết lại) cũng bị xóa theo.
Có những xúc cảm nằm trên bờ tường, có thứ nằm ở chân tường và có cả những thứ nằm sâu trong đá. Thứ trong đá thường ít thấy, hiếm. Nếu moi được nó thì trở nên quí giá cho chính mình.
XóaYên Vũ nói đúng, có lẽ Thu đã xóa một cặp comment. Blogspot dỡ hơn Yahooblog là ở chỗ đó
Cám ơn Yên Vũ nhiều.
Còn mảnh đất nào cho Mộc và Thu
Trả lờiXóaChiều lẳng lặng ra đấy ngồi uống rượu
Nói với nhau nghe về nhân tình thế thái
Cuộc cờ đời thất bại mới biết đau
Còn mảnh đất nào cho mai sau
Làm căn nhà nhỏ óp gạch men phía trước
Để gió về không làm đêm xây xước
Bàn tay lau nước mắt em vừa rơi ...
Cỏn mảnh đất nào để bán lấy tiền ăn chơi không hả Thu ?
Có một mảnh vườn cho Mộc ngồi thôi
XóaNếu có thể được Thu nầy xin ké
Chiều nay, chiều mai mặt cười he hé
Nhìn trời mây trắng bay
Có một mảnh vườn làm mắt ai cay
Ngày cuối năm gió về bay tóc
Trở bàn tay thô bới moi khó nhọc
Tìm những lần lá xanh
Những lời gần như thơ
Trả lờiXóaMà nên thơ đến vậy
Những tâm tình ngày ấy
Theo con... những tháng ngày.
Ngày tháng dù có trôi
XóaVẫn giữ mãi chỗ ngồi
Ngày xưa cha cho đó
Bây giờ tôi có tôi
Vui chị Ngựa nhé.
Những lời gần như thơ
Trả lờiXóaDâng như sóng vỗ bờ
Nối dài chồng lên mãi
Chất chứa nỗi niềm mơ
Nếu chỉ gần như thơ
Xin giữ mãi bây giờ
Nhân theo tình phụ tử
Một ngày sẽ chẳng ngờ
Không thơ nào được thế
Nhưng bây giờ vậy nhé!
Nó chỉ gần như thơ
Là ai tự giả vờ....
XS sang thăm anh và lẩn thẩn mấy câu cho những câu chữ "gần như thơ" chất chứa tình thơ, ý thơ nặng đầy...
Không phải tự giả vờ
XóaMà nó chẳng là thơ
Một vài ý tưởng nhỏ
Của người hay mộng mơ
Đó chỉ là giống thơ
Những lời viết bơ phờ
Của tình yêu phụ tử
Cất vào trong giấc mơ
Chẳng giả vờ nào đâu
Thương yẽu là khởi đầu
Thay người mình đứng dậy
Làm cha con ngày sau
Lâu quá XS đến nhà, xin vui lòng được tiếp. Chúc cuối tuần luôn vui