Quê vào hạ nắng vàng ươm sắc lụa
Tháng Sáu trời trong xanh ngần đồng lúa
Hai Bốn vui mừng náo nức đón em lên
Bờ giậu, lũy tre, hàng chuối sau hè
Ngỡ ngàng lạ bám bên bờ trơn trợt
Qua con ngõ phố không còn hồng phớt
Chân lấm bùn tiếc nuối ngẩn ngơ
Thôn dã có em thôn dã trở nên thơ
Vầng trăng lung linh hơn đêm thuở trước
Gió a ời ru tình ca mà mượt
Lướt qua đời cho bao nỗi đam mê
Anh có em, thế giới có xuân về
Đóa hồng đỏ thắm vườn cây lá hát
Chiều ngồi ngắm thả hồn mình đi lạc
Chạm bến bờ đầy ắp yêu thương
Mùa hạ đi qua những mùa hạ cương thường
Hai Mươi Bốn Tháng Sáu - ngày nhớ mãi
Trong đơn sơ luôn có điều vĩ đại
Gắn bó trọn đời. Anh yêu em!
04.12.2009
He he he,
Trả lờiXóaSớm tinh mơ đã có người giật gải
Con tem vàng nặng bước gót chân ai!!!
giật gải là gì dzạ anh Kiên ? Là vừa giật vừa gải anh hả ???
Xóahá há há
Anh Sóng lỡ đánh máy sai là bị em Tám "chọt" liền! hehe...
XóaTrời gặp phải bà "tám tàng" ni thì phải cẩn thận, không thì chít với bà, Giáo nhể.
XóaMấy hôm nay bận quá anh Kiên ơi.
XóaHiểu" gải " của Có Khi Nào hơi bị khó à nha.
XóaMới hết bệnh mà Giáo cũng mạnh tay chọt anh Kiên dữ há. Uống vài tép cafe cho tĩnh người đi. Chuẩn bị chọt với anh Thu đây nè.
XóaAnh gọi Tám thôi, bỏ chữ tàng đi. Tặng chữ tàng cho Giáo í. Tàng là giữ nghen Giáo.
Xóahá há há - Đông vui ghê - đủ bộ sậu rùi nè .
XóaHai sáo bây giờ chọt quá thuyền dễ chòng chành lắm.
Xóatưởng viết cho con le le hay đại bàng - may ra thấy giống em chút nào thì em khoái. Còn đằng nì, viết cho con chim sáo, mừ không phải sáo bình thường, sáo ngày xưa nữa mới ghê. Nên, quyết tâm, chọt cho chít lun. cho anh đoàn tụ dí chim sáo ngày xưa của anh lun.
Trả lờiXóaka ka ka ka
Ô ! em hâm mộ cái sự dô diên và độc ác của em quá ! há há há
Một mũi tên mà "chọt" đến... 2 con chim lựn đó Tám ui! Bravo em Tám của tui nè! hehe...
XóaAnh chỉ thích viết cho le le và chim sáo thôi, nhất là chim sáo ngày xưa. Anh yêu nó nên viết kiểu gì cũng hay ( tự mình khen mình đấy nhé). Đại bàng thì anh không dám chơi, sợ bị mổ lắm. Chỗ anh ở có lắm đại bàng con, mẹ có đủ. A kha... dzô dziên... ô hô... anh thích cái dzô dziên nhất là cái Dzô dziên của người khác chứ không phải của anh. Có Khi Nào nhễ!
XóaGiáo nói giùm anh là chọt hai con vịt đi. Vịt lông trơn nên nó trượt.
XóaTrời ! tự tin phát ớn hông ?
XóaNói dzậy thui, chớ ai trong cái bộ lòng thòng cũng có một, hay vài con chim sáo ngày xưa anh nhỉ ? Mà nói thiệt dí anh, cứ mỗi lần nghe từ ' chim sáo ngày xưa ' - em chả hình dung ra nỗi cái mẹc con chim sáo nó ra làm sao ( nhỏ lớn em chưa thấy ), em chỉ thấy ...cái mẹc anh Quanh Linh thui hà .
Không tự tin không cvhiến thắng, nên bắt buộc phải tự tin. Hehe... Chim sáo sổ lồng mà không biết mặt chim sáo là chim le le rồi. Quang Linh chỉ biết làm chim sáo dễ thương hơn thôi, QL cũng chưa chắc biết chim sáo nữa là khác. Phải không Giáo.
XóaHì ... Viết cho ngày Hai Mươi Bốn Tháng Sáu,mấy chục năm rồi anh ?
Trả lờiXóaAnh cũng không đếm nữa Cước à. Đếm thấy nó mau già lắm, cứ cho trẻ mãi đi, hàng mẫu mà. Hihi...
XóaCó lẽ 24.6 là ngày cưới đây. Hì hì... Kỷ niệm bao nhiêu năm rùi ạ...? :))
Trả lờiXóaMãi mãi: Anh Yêu Em. Ngọt quá đi thôi :D
Ngày gì NT cũng không biết nữa. Mình chỉ biết nó là ngày sáo sang sông, sáo của ngày xưa chứ không phải bây giờ. Còn năm thì không đếm.
XóaCám ơn Yên Vũ nhiều. Sáng vui hén.
Kỷ niệm ngày sáo sang sông
Trả lờiXóaNgày em cất bước theo chồng chưa xa...
Kỷ niệm ngày sáo sang sông
XóaNgày em cất bước theo chồng chưa xa...
Chị đoán giỏi quá chị Ngựa. Người ta nói sáo sang sông, nhưng thực ra sáo không sổ lồng đâu chị. Sáo vẫn là sáo ngày xưa thôi mà.
Vui chị Ngựa.
Bài thơ anh viết thật lãng mạn và tình rất đằm sâu:
Trả lờiXóa"
Thôn dã có em thôn dã trở nên thơ
Vầng trăng lung linh hơn đêm thuở trước
Gió nõn mềm ru tình ca mà mượt
Lướt qua đời cho anh nỗi đam mê
Anh có em, thế giới có xuân về
Đóa hồng đỏ thắm vườn cây lá hát
Chiều ngồi ngắm thả hồn mình đi lạc
Tìm bến bờ đầy ắp yêu thương
Mùa hạ đi qua. Những mùa hạ vô thường
Hai Mươi Bốn Tháng Sáu. Ngày nhớ mãi
Trong đơn sơ luôn có điều vĩ đại
Sáng chói một đời. Anh yêu em!"
Anh cám ơn Ngân Đỗ nhiều nhiều. Được khen là tít mắt đấy, tít nhiều mù nghe.
XóaVẫn còn tình quá đi chứ. Chúc bạn khoẻ!
Trả lờiXóaDạ. Vẫn còn lai rai anh. Đời có thế mới vui. Cám ơn anh. Khi rảnh qua anh xem " Giỡn chốn sân trường ". Chuyện anh viết hay lắm.
XóaChúc mừng "Ngày hai mươi bốn tháng sáu" Thật đáng yêu của NT nè! Bài thơ Tha thiết nhẹ nhàng đắm thắm và "Sáng chói một đời. Anh yêu em!"
Trả lờiXóaKhà, thơ mà Tím.
XóaTím đã khỏe nhiều chưa. Cứ luôn vui thì mạnh ù hà và cũng nhớ nên luôn viết nữa đấy.
Ơi con chim sáo nhỏ xinh
Trả lờiXóaHãy hạnh phúc với cuộc tình trăm năm
Đường đời còn lắm gian truân
Bên nhau chia sẻ nghĩa ân tình đời !
Tình đời rộng lớn bao la
XóaBước lên phía trước chân đà hăng say
Tay ai níu chặt bàn tay
Xin sau tôi gửi bao ngày nắng lên
Chào Hương Phù Sa nhé. Ngày vui.
Sang thăm anh, được đọc bài thơ thật hay, đằm thắm ân tình..Chúc anh và chim sáo ngày xưa luôn an lành, hạnh phúc!
Trả lờiXóaHi, NT rất vui và cám ơn Chu Ngọc nhiều. Nhiều lúc nghĩ về chuyện xưa, chuyện nay, rồi thấy một cái gì đó thế là viết về nó, Tình cảm nhiều lúc đơn giản, cũng có lúc phức tạp vậy đó.
XóaChúc vui nhé.