Tôi viết tên tôi vào một sáng đầu tiên
Buổi sáng có mây hồng, mây trắng
Có chiếc lá vàng không bay theo phương đứng thẳng
Ngoằn ngoèo gieo bóng. Hạ rơi
Có chiếc lá vàng không bay theo phương đứng thẳng
Ngoằn ngoèo gieo bóng. Hạ rơi
Tôi viết tên tôi vào một giấc mơ đời
Giấc mơ có cây, có gió
Có vương quốc riêng với khu vườn mượt cỏ
Vòng tay hoàng tử, nàng tiên...
Trở về từ những giấc mơ hiền
Viết tên thời gian lên cuộc đời chân thực
Không có nhiều hoa hồng, hoa lan, hoa cúc
Chỉ có anh và em
Chỉ có anh và em
Cùng bao bộn bề lo toan phía trước
Những bước chân dài trong chiều dốc ngược
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em...
Tem cái !
Trả lờiXóaTem 1 hay tem tới 3 cũng được Cước ơi.
XóaDTG lần đầu ghé thăm anh .May mắn được TEM BẠC anh NT nhé.
Trả lờiXóaHì, NT may mắn được DTG ghé thăm chứ. Chúc một cuối tuần vui vẻ nghen.
XóaTEM 3 cho HQ anh NT nhé...hihi hihi
Trả lờiXóaTem 3 là còn 2 tem nữa. Cám ơn Hương Quê nhé. Vui
XóaNghe trong veo nhỉ !
Trả lờiXóaTự dưng làm em nhớ 1 câu hát " chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại ... "
Nhiều khi, cuộc sống nó mệt mõi vì cơm áo gạo tiền, gạt nó đi , nghĩ chuyện trong vắt nì, thấy iu đời hơn chút nữa ...
Anh có nghĩ cơm áo gạo tiền vừa vừa thôi nên cũng có thời gian lọc lại đời mình í mà. Cho mọi thứ cặn bẩn nó bay trớt quớt đi, nghĩa là mình thơm hơn, nhiều người muốn hít hơn.
XóaNgười ta: Chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại, còn anh thì có mùa thu đâu mà ở nè.
Tên anh mang cả Thu rồi còn gì nữa ?!
XóaỪ há. Thế mà cũng quên.
XóaTám ơi, sao độ này anh Sáu hay mơ thế không biết!!!!!!
XóaNgày nào mà chẳng mơ anh. Mong làm sao ngày mai trời không mưa để đi uống cafe là cũng mơ rồi nè.
XóaDòng đời xuôi ngược nổi trôi
Trả lờiXóaBon chen lắm chỉ còn tôi với nàng
Trong tay dạo chốn thiên đàng
Vào miền cỏ lạ mơ màng thần tiên.....
HN sang thăm chia sẻ entry với anh ,chúc anh ngày mới thật vui
Cho anh ở chốn trần gian nầy cùng với nàng dù khổ khổ như vầy cũng được em, chứ dắt nhau lên thiên đàng dạo chơi khỏe thiệt nhưng ngại lắm.
XóaHi, còn mấy ngày nữa là hết tuần, Hằng Nga nhớ dắt Cuội đi chơi cho vui nhé.
tay em cụng ngón tay anh
Trả lờiXóavàng đôi nhẫn cúc chiều vành khuyên ca
đồng hồ dích dắt kim qua
thời gian nửa muốn vỡ oà nửa không
hạt tràng lần giữa tinh thông
lượt chuông chùa đổ níu đồng xanh xa ...
Định xúi tui dắt em đi chùa sao Mộc.
XóaBài thơ hay lắm, trừ khoản chùa chiền. Sáng chủ nhật hò reo chứ ạ?
Anh chàng này nói thẳng ra CHỈ CÒN ANH VÀ EM CÙNG TÌNH YÊU Ở LẠI cho xong chuyện, bày trò hoàng tử nàng tiên (~_~)
Trả lờiXóaChúc nhà thơ vui khỏe với nắng mưa Sè Ghềnh nhé !
CHỈ CÒN ANH VÀ EM CÙNG TÌNH YÊU Ở LẠI vậy là được chứ BD. Chứ không lẽ BD đòi phải Thu hát cho người.
XóaSG đang mưa nắng thất thường nên dễ bệnh lắm BD ơi.
"Chỉ Còn Anh Và Em" dễ thương và trong veo.
Trả lờiXóaChúc NT thật vui với những cơn mưa SG nha!
Mưa SG mấy ngày nay cứ giống như mưa miền Trung, sùi sụt suốt Tím à.
XóaThơ này Thu viết cho mình nên nó phải dễ thương vậy á. Vui Tím nhé.
Rồi tôi nắn nót viết tên em
Trả lờiXóatrong đêm dài thao thức nữa ,NT ơi !
thao thức nữa ,NT ơi ! Dạ, có lẽ thế anh HHP. Chiều nay mưa quá.
XóaTối nay đi hát lập sẽ hát bài Thơ tình cuối mùa thu để tặng N Thu nhé 1
Trả lờiXóaBài này rất hay. NT cám ơn HL. Nhưng hỏng biết nghe được bằng cách nào hè.
XóaHãy đợi đấy ! Rồi sẽ có một ngày....Hi hi...
XóaMột ngày trời bỗng không mưa. Hi.
XóaKỷ niệm này anh viết hoài không hết
Trả lờiXóaTay đan tay anh tết sợi chỉ hường
Rồi dệt lên chiếc áo của nhớ thương
Trong bộn bề nhân gian bao ao ước .............
.........
Kỷ niệm nó nằm trong từng kí ức
XóaNhư chuyện hôm qua tới chuyện hôm nay
Chuyện trong lòng, chuyện nơi bàn tay
Đang chuyển dần thành mạch
Cám ơn Trần Minh Lê nhiều nhé.
Trang chào anh Thu Nguyễn...Rất vui anh sang chia sẽ 4 câu thơ cuối...Chúc anh buổi tối vui anh nha....
Trả lờiXóaOài, Cám ơn Tuyết Trang nhé.
XóaNgày xưa anh viết tên mình
Trả lờiXóaBây giờ anh kể chuyện tình đi anh !
Hihi....
Ngày xưa đã thật là xưa
Trả lờiXóaChuyện giờ quá mới ai ưa đâu nè
Chào Hương Phù Sa, ngày mới vui nhiều nhé.
Anh viết tên em những dấu yêu
Trả lờiXóaNghìn thu thương nhớ với bao điều
Viết lên kỷ niệm khung trời tím
Tím đường chiều...tím giấc mơ yêu!
Viết lên kỷ niệm khung trời tím
XóaTím đường chiều...tím giấc mơ yêu!
Hi, cái nầy mơ mộng quá, mà mơ mộng thì anh không thể nào tìm được rồi. Kaka... Hạ Duyên phan
Nửa thương nửa mến bồi hồi
Trả lờiXóaTím chiều phai bước dạo chung đôi
Chân trời bát ngát ngàn hoa nắng
Nhạc khúc ru tình mãi không thôi....
Chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui
Chiều nay thật mát. Cám ơn Hằng Nga vì lời chúc và bài thơ hay nhé.
XóaChỉ còn anh và em
Trả lờiXóaLà của mùa thu cũ
Chỉ còn anh ..và em..
Thu cũ hay thu mới gì cũng giống nhau thôi Chu Ngoc. Miễn là thu là mình yêu thôi.
XóaCòn cả hai là được rồi...Chỉ sợ còn một mình...hi...hi...
Trả lờiXóaChỉ còn anh và em
Trả lờiXóaEm như trái vải thiều
Anh măm măm thoải mái
Em có khó gì đâu!
Hôm nao anh thèm nữa
Em mang đến... cả chùm
Hihi...