Tôi bên nầy còn em ở bên kia
Hai thế giới không cùng chung một điểm
Rốn xoáy dòng đời bao la bọt trắng
Tôi chưa bên nào, em vẫn phía bên kia
Từ bên kia nhìn qua vòng ảo giác
Bao bọt bèo tan chảy hư vô
Vòng tròn cứ xoay, tôi gồng mình bất biến
Giữa tâm đời bão tố ngã nghiêng
Lục lạo lương tri, những triết lí minh hiền
Những thao thức, những nguy nan có thực
Những vụ nổ và lỗ đen màu mực
Lối thoát nào để tìm bước chân qua
Em bồng bềnh, tôi chọn hạt mùa xa
Nơi hai nẻo lung linh, cằn cỗi
Ngọn đèn vàng cho một đêm vào tối
Nghe bình minh phẫn nộ dưới mù sương
Ta xoay lưng - phía trước là con đường
Chân dò dẫm, tay cùng nhau níu tới
Cuộc hành trình nào cũng có nhiều điểm đợi
Đặt lưng nằm, ngước mặt: Một vầng trăng!
18.01.2011
Hai thế giới không cùng chung một điểm
Rốn xoáy dòng đời bao la bọt trắng
Tôi chưa bên nào, em vẫn phía bên kia
Từ bên kia nhìn qua vòng ảo giác
Bao bọt bèo tan chảy hư vô
Vòng tròn cứ xoay, tôi gồng mình bất biến
Giữa tâm đời bão tố ngã nghiêng
Lục lạo lương tri, những triết lí minh hiền
Những thao thức, những nguy nan có thực
Những vụ nổ và lỗ đen màu mực
Lối thoát nào để tìm bước chân qua
Em bồng bềnh, tôi chọn hạt mùa xa
Nơi hai nẻo lung linh, cằn cỗi
Ngọn đèn vàng cho một đêm vào tối
Nghe bình minh phẫn nộ dưới mù sương
Ta xoay lưng - phía trước là con đường
Chân dò dẫm, tay cùng nhau níu tới
Cuộc hành trình nào cũng có nhiều điểm đợi
Đặt lưng nằm, ngước mặt: Một vầng trăng!
18.01.2011
Tem cái rùi xử ông anh nì sau đã !
Trả lờiXóaXử gì đây trời!
XóaCà phê đêêêêêeê
XóaCafe bờ đê là ở đâu?
XóaĐặt đấu hỏi chỗ này là phạt nhá. Bảo đi là đi, cấm hỏi. hỏi thì đừng đi. hì hì hì
XóaGhẹo anh chơi thoai. chớ tự dưng em buồn quá, chán quá, nhớ mấy anh, định hum nào rù bà con hóng hớt dzậy thoai hà. hì hì hì
Sao khôn dữ vậy CKN, chỉ muốn hóng hớt mà không chịu nói ra cho người khác hóng hớt theo.
XóaAnh Biển đang ấn cái dấu trừ rồi d
Có 1 điều lạ là sao thương , hay nhớ nhau đến vậy, mà không dám nói thẳng ra là " viết cho cô A, nàng B, hay anh C ..." chi chi á, mà cứ phải lôi chàng nắng, bà gió, nàng trăng...ra làm tội anh hén ?
Trả lờiXóathấy gì ở bài này ? Cảm nhận của riêng em là sự ...dủng dẳng dùng dằn, nửa muốn với tay ra, nửa muốn rụt tay lại. Với tay ra sợ có quá đường đột chăng ? Rụt tay lại thì lại băng khoăn không biết có bỏ mất gì chăng ? cứ thế mà " thao thức", " chân dò dẫm ", rồi " lục lọi lương tri " .. rồi " tôi chưa thuộc bên nào, em vẫn phía bên kia "...
Đọc xong, tự dưng giá giờ mà là đêm rằm, leo lên sân thượng, kê cái ghế bố, ngước nhìn trăng mà hỏi : " Em đã thuộc anh rồi, sao anh vẫn ở phía bên kia ? "
Ờ, mà nhiều khi cứ là nỗi nhớ vậy để thấy tình yêu của mình đẹp mãi. Chứ chạm vào thì...không còn thế nữa cũng nên anh hén !
Túm lại, bài nì hay. cho 9 điểm. hì hì
Bài thơ hay, hình minh họa đẹp, lời comment chuẩn
XóaTúm lại tất cả là ....chín phẩy năm
Nếu bài viết này thuộc KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN (hệ số 1) thì có thể làm tròn 9.5 thành 10.0 .còn nếu thuộc KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (hệ số 2 ), thì 9.5 vẫn là 9.5 anh Trung Kiên nhé ! hehe...tiếc gì không cho chẳn 10.0 ...cho mấy em nó zui ?
XóaÁi da. Thơ mà cứ nói thực ra tuồn tuột thì có nước bị ăn đòn hàng ngày. Nên, thôi cứ lất gió, trăng, mây, nắng làm bà đỡ mà lao. Có gì thì nắng. gió chịu thay cho.
XóaAi cũng biết rồi, tình yêu cứ thò thụt mới là tình yêu, yêu mà hết thò thụt thì coi như hết yêu rồi em ơi.
Mà cũng hay cho cái ý kiến leo lên sân thượng nhìn trăng mà yêu, èo uột cho anh là nhà anh không có cái sân thượng nào. Khổ chưa Có Khi Nào.
Anh Kiên giỏi nhé. Phụ họa nghe kêu ghê. Hôm nào mời anh cafe mới được . Hihi...
XóaCước Sơn Miền là một cô giáo tốt, xài điểm xả láng. Hihi... nhưng dễ thương.
XóaCuoc Son Mien đúng là một cô giáo chuẩn !!!!
XóaCứ chẳn như thi hoa hậu cho mấy em zui...
Cả nhà cùng vui.
Xóacó đôi khi là mình nhưng ai kia chợt mất
Trả lờiXóahiện phương nầy nhưng bỗng lặng phía xa
thấp thoáng mặt trời bình minh chải chuốt
sợ già nua nên mây trắng đuổi tận xanh ...
Có đôi khi mình cũng chưa là mình
XóaEm chập chững đi về phía khác
Thấp thoáng như mây, như lời chim hót
Gìa nua đi, trai tráng xa vời
NT viết bài nầy làm HL nhớ bản nhạc Bên ni bên nớ của Pham Duy.Rất đồng tình với Có Khi Nào.NT đã hay, CKN càng độc đáo hơn !NT ui , anh phong độ thế kia mà .
Trả lờiXóaCKN là gì nhỉ?
XóaPhong độ đâu chẳng biết, nhưng cuộc đời cứ thế, cứ thế. NT cứ xui, cứ xui.
Hi, NT cám ơn Hồng Lập nhiều nhé.
HL muốn nói bài nhận xét của Có khi Nào đó mà !HL xin chia một cái xui với NT nhé . Chúc anh vui .
XóaBởi vì cái CKN không ấn tượng trong đầu nên NT nghĩ không ra. cám ơn, cám ơn HL.
Xóa"Đặt lưng nằm, ngước mặt: Một vầng trăng!"
Trả lờiXóaXoay ngang lại ,miệng em cười tủm tỉm ! He he...
Xoay ngang lại ,miệng em cười tủm tỉm !
XóaChắc vậy rồi anh HHP ơi.
Viết cho môt vầng trăng...Thật dễ thương!
Trả lờiXóaNhờ vầng trăng dễ thương đó chị Thanh Bình.
XóaEm bên nầy anh ở tận xa xăm .
Trả lờiXóaAnh bên ấy con tim vẫn âm thầm .
Em anh cùng hai bờ vĩ tuyến .
Con đường ta đi vẫn gập ghềnh .
Con đường ngày trước vẫn lặng im .
Hoa phượng vẫn nở khắp mọi miền .
Con đường vẫn còn đây ngày ấy .
Sao giờ đây sương phủ bụi mờ ....
Hi, rất vui và rất cám ơn HƯƠNG QUÊ vì bài thơ thật dễ thương. Một sự đồng cảm nào nhiều hơn thế được,
XóaAnh chúc HƯƠNG QUÊ luôn vui nhiều nhé.
Con đường xưa em đi
Trả lờiXóaCài trên mái tóc thề
Nghe thơ anh nói con đường
Lại nhớ câu hát mênh mông thủa nào
Tuần mới vui khỏe nhé anh ơi ! (~_~)
BD có thường hát karaoke không mà thuộc lời bài hát quá. "Cài trên mái tóc thề" cái gì chi đây.
Xóabài thơ thật hay anh ạ
Trả lờiXóa"Tôi bên nầy còn em ở bên kia
Hai thế giới không cùng chung một điểm
Rốn xoáy dòng đời bao la bọt trắng
Tôi chưa thuộc bên nào, em vẫn phía bên kia"
Chúc anh đêm đầu tuần thật vui và HP ạ
Rất vui NIỀM TIN ơi. Dù rằng bây giờ đã là thứ ba.
XóaChúc NIỀM TIN luôn vui nhé,
Bên nầy bên kia trên chiếc bập bênh
Trả lờiXóaCùng vui nhé hai đầu bập bênh.
Bên nầy bên kia trên chiếc bập bênh
XóaCùng vui nhé bập bênh hai đầu
Dạ, NT cám ơn anh Mẫn nhiều..