Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Trả Lại Em


Tôi trả nợ em hết cuộc đời
Cầm bằng như chiếc lá rong chơi
Sáng tươi, trưa úa, khuya nay rụng
Chỉ một lần thôi chẳng rối bời

Sẽ trả lại em những ngại ngần
Hoàng hôn tím biếc, lúc phân vân
Trưa nồng nắng quái, ngày trở bấc
Ngọt quá môi hôn nhớ vạn lần

Trả lại cho em dáng vội vàng
Bao lần hò hẹn cuối thu sang
Sầu vương, chờ đợi, đêm không ngủ
Phố vắng, đường quanh, lệ bẽ bàng

Trả lại hồn nhiên tuổi đến trường
Một thời áo trắng thật dễ thương
Hạ chao về phía hồng phượng thắm
Dệt ước mơ xanh với mộng thường

Trả hết cho em tất cả yêu
Chỉ giữ cho riêng chút mĩ miều
Những lời thơ thẩn hương thơm gió
Bát ngát trời cao đắm đuối chiều...

02.03.2014 












50 nhận xét:

  1. "Trả lại hồn nhiên tuổi đến trường
    Một thời áo trắng thật dễ thương
    Hạ chao về phía hồng phượng thắm
    Dệt ước mơ xanh với mộng thường"

    HAY LẮM!
    CHIỀU CHỦ NHẬT VUI NHIỀU NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay bận quá anh Phu Đoan ơi. NT rất vui khi có anh ghé thăm và chia sẻ.
      Vài hôm nữa là tới mồng 8 nên NT cũng gom hết mọi thứ xin trả cho người, Nợ nần hoài nghĩ mệt lắm anh.
      Chúc anh vui.

      Xóa
    2. Chiều rơi xuống núi thật nhanh

      Em tôi chợt đến phố xanh xưa về
      Ngày trở gió thổi tóc thề
      Tình em như thể cơn mê ngày nào

      Nha Gom La Bang VN 10:16 Ngày 13 tháng 03 năm 2014
      Bài này hay thật đó, bạn NT à: like!
      Ngày mới tốt lành.

      Xóa
    3. Cám ơn anh Nha Gom La Bang VN nhiều nhiều.
      Mấy hôm nay bận quá quên bén giờ mới tìm trả lời anh đây. Chúc anh ngày vui.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Một chút gì lãng đãng thôi Nhatle Ledo. NT thấy Nhatle Ledo thường sinh hoạt ở câu lạc bộ Lục bát lắm à. Hôm nào cho NT theo học với nghen.
      Chúc vui.

      Xóa
  3. TRẢ NỢ

    Có phải anh về trả nợ không ?
    Mà sao sớm biếc nụ xuân hồng
    Mơn man gió nhẹ vờn bay tóc
    Thoáng nhẹ mây bay đợi gió chiều .

    Xốn xang em hát câu chờ đón
    Anh nói anh hay nợ mấy phần .
    Hôm nay có trả hết hay không
    Hay để bao năm nợ khất lần ?

    Đợi ngày xưa đến bao năm tháng
    Nay tóc mơ sương phủ trắng đầu .
    Nợ ngày em khóc với mưa ngâu
    Nợ phố thu xưa đợi hết ngày .

    Hôm nay có trả cũng còn đó
    Nợ áo trắng xưa ướt nhạt nhòa.
    Nụ hôn đầu ngõ hoa rụng tím
    Phủ hết môi nhàu đốt thơ ngây .

    Hỏi trời có biết sao đòi nợ
    Nợ mấy ân tình... nợ gió trăng ....

    02-03-2014 TH TQ

    Hi hi ! Chúc anh Nguyễn Thu trả nợ chị nhà đầy đủ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi sẽ về trả hết cho em
      Trả ngày xưa đến cả trăm năm
      Chỉ xin giữ lại ngày nay nắng
      Sưởi chút hồn thương nửa lạc loài

      Bài thơ họa của Phạm Thu Hường hay quá. NT rất vui và rất cám ơn.
      Mặc dù trả hết nhưng NT vẫn còn giữ lại một chút nơi tim, mong sao một ngày nào đó nó sẽ ngát hương.
      Chúc Phạm Thu Hường cả tuân vui vẻ.

      Xóa
  4. trả hết rồi còn ta với ta
    đêm hong nắng nhạt những tàn hoa
    đợi gió về bung hương nhụy rữa
    một thuở môi nồng mắt môi xa

    trả hết rồi còn thơ với thơ
    câu đầu tiên bút hoáy hỏng hơ
    câu sau cuối nắn lời đoan thục
    giữ giấu lại hồn xanh giấc mơ

    trả hết rồi còn tay trắng tay
    vẫy chiều thẫm quạch lá me bay
    đường xưa lối cũ giờ hoang vắng
    một bóng tà huy níu nặng giày ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trả hết rồi còn ta với ta
      đêm hong nắng nhạt những tàn hoa
      đợi gió về bung hương nhụy rữa
      một thuở môi nồng mắt môi xa

      trả hết rồi còn thơ với thơ
      câu đầu tiên bút hoáy hỏng hơ
      câu sau cuối nắn lời đoan thục
      giữ giấu lại hồn xanh giấc mơ

      trả hết rồi còn tay trắng tay
      vẫy chiều thẫm quạch lá me bay
      đường xưa lối cũ giờ hoang vắng
      một bóng tà huy níu nặng giày ...

      Phải công nhận là Mộc có tài biến hóa, loáng cái là có được một bài thơ tuyệt vời. Xin cám ơn và chúc mừng người bạn của tui nhiều niềm vui thơ phú.

      Xóa
    2. ui, bác Thu lại hơi thêm lời với Mộc rồi, Mộc chỉ làm được thơ lục bát thôi còn các thể loại khác phải học từ các bạn đó, nhất là học ở nhà thơ trẻ 6 Thu, hihihi!

      Xóa
    3. Chủ nhật nhớ gọi Thu với.
      Thu chịu trách nhiệm về nhận xét, ai cãi Thu cãi lại và tất nhiên Thu thắng.
      Hihi...

      Xóa
  5. "Trả lại em yêu" thật hay cũng thật dễ thương NT ơi! Trả hết...trả hết nhưng NT ơi! Liệu có trả hết được không!
    Trả sao cho hết những tím chiều
    Lang thang lối nhỏ với vườn yêu
    Thì thầm hẹn ước lời hò hẹn
    Thơ thần giờ đây nhớ bao điều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả sao cho hết những tím chiều
      Lang thang lối nhỏ với vườn yêu
      Thì thầm hẹn ước lời hò hẹn
      Thơ thần giờ đây nhớ bao điều...

      Thì Tím cũng biết rồi đấy, làm sao mà trả hết được nhất là nhưng tím chiều, vườn yêu....
      Trả thì trả nhưng vẫn còn giữ chút chút đấy Tím.
      Ngày mới an vui Tím nhé.

      Xóa
  6. Trả lại em ko nhận đâu
    Anh đừng có trách đừng hờn nữa nghe
    Đã cho đi rồi còn đòi lại mần chi
    Để con đường mưa ướt áo em rồi anh ơi !

    Tuần mới vui khỏe nhé anh Sè Ghềnh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đi đường mưa ướt áo
      Gió theo hoài mau khô
      Em đi đường quê nắng quá
      Có bóng mình anh che

      Sài Ghềnh không vui bằng động Thiên Đường đâu em

      Xóa
  7. trả hết mà sao còn giử lại làm chi. sang thăm bạn chúc bạn buổi tối yên lành bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT cám ơn Mẫn.
      Trả hết cho em tất cả rồi
      Tôi ngồi kể chuyện với mình tôi

      Vậy thôi.

      Xóa
  8. Sang thăm NT đây.
    sao lại trả hết cho em rồi còn giữ lại gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ gì còn lại là của mình. Sắp tới mồng tám rồi mà Xuân Khanh. Lâu nay Xuân Khanh bỏ nhà rồi sao? Thấy vắng quá.

      Xóa
  9. Trả hết cho em, trả hết rồi
    Bi giờ Thu Nguyễn mãi rong chơi
    Vần thơ lai láng lay hồn "nhỏ"
    Mơ ước ngày mai hết nợ đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ ước ngày mai hết nợ đời

      Thế là vui rồi anh Sóng ơi.
      Qua nhà nhà đọc bài vui tức ruột à.

      Xóa
  10. "trả hết trả hết cho người...trả xong đời còn hư không" đó là lời bài hát,
    Còn Xuân Sơn thì :
    ".........
    Gửi cho anh
    Những ký ức buồn còn sót lại
    Của một đoạn sông dài
    Ta nghĩ sẽ có nhau
    Thời gian trôi…một thời trẻ dại
    Lạc lối về dù chẳng biết về đâu

    Gửi cho anh
    Một giấc chiêm bao còn sót lại
    Đã có lần ta mộng mị yêu nhau
    Khi tỉnh ra …dù chưa lần lỡ dại
    Ngỡ cuộc đời đẹp tựa ánh trăng sao

    Gửi cho anh
    Chút phấn son còn sót lại
    Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
    Một ngày yêu anh
    Nhưng cũng là mãi mãi
    Mong được bình yên khi bóng xế cuộc đời
    Sáng thăm anh, chúc anh vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù có gì đi nữa, một thời đã qua gì đi nữa, mà nếu
      Còn

      Gửi cho anh
      Chút phấn son còn sót lại
      Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
      Một ngày yêu anh
      Nhưng cũng là mãi mãi
      Mong được bình yên khi bóng xế cuộc đời

      Cũng là tuyệt lắm rồi. Có mấy ai được như thế đâu.
      Ngày mới NT chúc Phuvang Huynh thật nhiều niềm vui và may mắn.

      Xóa
  11. Trả lại cho em, một buổi chiều
    Ta ngồi cà cạ, nắng liêu xiêu
    Gió chiều đưa lại mùi hương lạ
    Em đã đi rồi, anh vẫn... yêu.
    Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ngồi của anh nghe kêu quá
      Cà cạ làm sao em dám nhìn

      Hì. trả hết rồi anh GLB ơi. Sáng vui anh nhé.

      Xóa
  12. "Trả lại em yêu
    Khung trời đại học
    Con đường Duy Tân
    Cây dài bóng mát..."
    Một bài thơ gợi nhớ... Trả lại hay... trả nợ? hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo chẳng đọc gì ráo, anh đã nói rõ ràng ràng

      Tôi trả nợ em hết cuộc đời
      .....
      Chỉ một lần thôi vốn lẫn lời

      Hihi...

      Xóa
  13. Em sang thăm anh, chúc anh chiều thứ 4 an lành

    Trả lờiXóa
  14. Anh trả lại em bóng dáng yêu kiều
    Cho em trở lại một thời xuân yêu
    Thời gian mưa gió nhạt phai má đào
    "bây chừ"thả ngát trời cao đắm đuối chiều.
    câu này được đó Anh HaiLý rất thích nhưng nhớ chiều một người thôi nhé Anh.Thật là diễm phúc được A chiều hihi..đêm ngọt ngào nhé anh.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới sáng sớm đọc cái com của Lý anh mắc cười quá đi. Thả ngát trời cao đắm đuối chiều, là chiều đám đuối chứ anh có đắm đuối gì đâu, anh thì mệt muốn xỉu xỉu thôi.
      Mệt muốn xỉu nên "ANH HAI" mới trả hết đó chứ. Hihi...
      Ngày mới vui nghen Lý ơi.

      Xóa
  15. Trời chiều ghé lại thăm anh
    khuôn viên blog ngập lời họa thơ
    thơ hay, chia sẻ cũng hay
    mong sao thơ mãi viết hoài nghe anh.
    chúc anh chiều vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính mình mong chỉ được vui
      Nên ngày qua cũng bùi bùi dậy thơm
      Bạn bè quen những cái còm
      Thân là thân lắm như hôm gặp nhà

      Viết hoài rồi cũng mỏi Niềm Tin ơi. Vui nhé!

      Xóa
  16. Em chào anh Nguyen Thu. EM mới tham gia blog,thăm nhà anh đọc các bài thơ em thấy rất thích ạ! Chúc anh vui vẻ và có nhiều thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Ngựa Vàng nhiều hì. Ngựa Vàng viết thơ nghe nữ tíng lắm á.
      Chúc một đêm an bình nhé.

      Xóa
  17. Chúc anh chàng SG toại nguyện mơ ước của mình (~_~)

    http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/03/05/3-5342-1393990749.jpg

    Trả lờiXóa
  18. Tím Thăm NT nè! Cho tím thương mến gửi đến những người phụ nữ thương yêu bên cạnh T lời chúc luôn dịu dàng xinh đẹp, luôn an vui hạnh phúc bên một nửa yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, NT cám ơn Tím nè. Thu chúc Tím có một ngày Mồng Tám thiệt đẹp và ấm tình nha

      Xóa
  19. Ngày 8/3 mình sang tặng bạn đoá hồng, bạn vui lòng bấm vào ĐÂY nhận nhé.

    Trả lờiXóa
  20. NT cám ơn anh Mẫn. Những bông hoa đẹp quá đi. 8 tháng 3 NT gửi lời chúc chị nhà vui tươi và hạnh phúc nha anh

    Trả lờiXóa
  21. Trả lại hở? rứa thì cất giùm tui với đi, chớ tui cất của anh cũng chật chỗ hết rùi nè.
    Hì hì...đùa a ít câu chơi chắc "Em Yêu" của a ko chấp trách chi mô hỉ.
    Chúc aTN cn vui vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT trả hết rồi còn gì. Bây giờ qua mồng tám rồi, chẳng còn gì để tám nữa nên ngồi buồn hiu đây cuoc song ơi.
      Chúc một ngày vui nghen.

      Xóa
  22. Bác thu khôn quá đó nha... ngày 8/3 đi trả HẾT YÊU THƯƠNG cho em để khỏi tặng quà hả... hiiiiiiii...
    NHƯNG ĐÂY LÀ 1 BÀI THƠ HAY BÀ CON NHÀ G DC THƯỞNG THỨC
    CHÚC BÁC KHỎE SÁNG TÁC NHIỀU BÀI HAY NỮA NHA...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chà, mưa rừng chiều còn khôn ác hơn, thăng NT lên chức bác để bác NT ngồi đó uống trà đạo một mình.
      Mưa cứ mưa đi nhé.

      Xóa
  23. viết cho ngày mùng 8/3 mừ 11/3 mới qua ...ngâm cứu. Ù ì có khác, làm cái chi cũng lề mề.
    đọc xong rùi, hổng biết nói gì, cho em hát 1 câu : " TRả lại anh Thu chiếc khăn ngày nào ...." hè hè.

    Trả lờiXóa
  24. Ui chà, tận hưởng mồng tám tháng ba nhiều quá quên hết cả đất trời rồi. Thông cảm thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Trả lời
    1. Anh cám ơn Dạ Thảo hén. Chúc một ngày vui hơn mọi ngày.

      Xóa