Như đặt bồng bềnh vào trong thương cảm
Biền biệt nhau mà trong anh lại nở
Đóa hồng em - muôn thuở vẫn là em
Trời Sài Gòn trong thăm thẳm, vui
Mênh mông lòng, thênh thang những gió
Đối diện quanh là sắc vàng, sắc đỏ
Nhưng không sao tìm sắc tím xưa yêu
Anh viết lời văn nhuộm trắng mây chiều
Để mộng tưởng em còn nơi ấy
Đã quá lâu nên anh đành nghĩ vậy
Dối cả lòng mình, dối cả chính trang thơ
Đêm đốt lửa hong chín đợi chờ
Ngày tắt nắng cho bớt vàng nỗi nhớ
Mùa xuân về nồng nàn hơi thở
Cọng hương yêu cột chặt trái tim mình
Em là ánh bình minh
Trên đồng xanh trổ vàng hoa cải
Hoa hồng thơm tươi màu mãi mãi
Năm tháng quay về nhịp điệu mênh mang
18.03.2011
Tem vàng một phát cái nào (~_~)
Trả lờiXóaChào BD nè!
XóaTrời Sè Ghềnh có nắng ko anh ?
Trả lờiXóaVà ngoài đường có còn ách tắc
Ở miền trung em xa tít tắp
Mong hòn ngọc viễn đông mãi bình an (~_~)
Tuần mới vui khỏe nhé anh chàng !
Trời Sài Gòn nắng cháy trên lưng
XóaVà đường đi còn nhiều tắt nghẻn
Chỉ riêng anh là còn toàn vẹn
Cả hai chiều mát dịu giao thương
Tuần mới anh vẫn khỏe, vẫn đi làm và nhìn phố phường nhộn nhịp người qua.
Tuyệt quá anh NT ơi! Lâu rồi NM bận nên hôm nay mới qua thăm anh. Bài thơ hay quá, nói lên nỗi lòng mình một cách chân thành, đi vào lòng người đọc lắm.
Trả lờiXóaChúc anh vui, khỏe nhé!
Tội cho Như Mai ghê, lúc nào cũng bận rộn vậy thì làm sao mà khỏe được. Cứ trút hết mọi việc cho người khác là o.k thôi.
XóaBài nầy anh nói giùm nỗi lòng của người khác, họ nhờ anh thổ lộ chứ không phải của anh. Vì không phải của mình nên bí quá anh giả vờ như của chính anh để viết đó Như Mai.
Vậy mà cũng đi vào hồn người đọc, anh thật mừng và thích thú đã làm tròn nhiệm vụ.
Anh cám ơn Như Mai và chúc một ngày thật vui.
Thơ hay chi lạ rứa trời
Trả lờiXóaNhạc dìu dặt nhẹ khiến đời thăng hoa...
Thăng hoa là tội hay cười
XóaTôi đây chỉ viết giùm người tôi yêu
Vui nghen chị Ngựa.
thơ hay chia sẽ nhau cùng
Trả lờiXóabạn bè gần ngái vui chung một nhà
Dạo nầy NT bận quá anh Xuân Long ơi. Được anh qua nghía thơ NT mừng lắm đây, rất là vui ...là vui.
XóaChúc anh cũng vui nhiều nhé.
"Đêm đốt lửa hong chín đợi chờ
Trả lờiXóaNgày tắt nắng cho bớt vàng nỗi nhớ
Mùa xuân về nồng nàn hơi thở
Cọng hương yêu cột chặt trái tim mình"
HAY LẮM!
CHÚC NGÀY MỚI VUI NHIỀU NHÉ!
Chào anh Phu Đoan. NT vừa mới biết blog của chị Nhã My. Chị ấy viết bài thật hay.
XóaChúc anh chiều vui.
Trả lờiXóaNăn nỉ dấu yêu xưa lặng thinh
Cho nhớ chỉ mình đêm đồng lõa
Nỗi niềm xưa có bao giờ thỏa...
Nhốt chặt vào ký ức xa xôi
Sang thăm anh và được đọc Nhịp điệu Trái Tim rất tuyệt, XS xin góp một ý
Cám ơn tác giả và chúc anh vui!
Năn nỉ dấu yêu xưa lặng thinh
XóaCho nhớ chỉ mình đêm đồng lõa
Nỗi niềm xưa có bao giờ thỏa...
Nhốt chặt vào ký ức xa xôi
Ô, hay! Rất cám ơn và rất vui Xuân Sơn ơi.
Xuân Sơn gọi NT là tác giả dễ làm thui chột tài năng nầy quá đi.
em biết mà anh chẳng nở xa em
Trả lờiXóanhư vốn dĩ màu xuân sắc vàng sắc đỏ
vẫn tím biếc nơ xinh xưa anh tặng
em bây giờ nhưng xuân của mai xa ...
em bây giờ nhưng xuân của mai xa ...
XóaChỉ câu nầy là chết tui rồi. Biết chừng nào là mai xa đây bạn iu.
Dạ, Trang xin chào anh Thu Nguyễn....em rất vui anh đến đọc thơ và có lời chia sẽ cùng em...Xin chúc cho anh 1 ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều......
Trả lờiXóaỪ, anh thấy Tuyết Trang làm thơ hay quá đi, nên phải khen mới được.
XóaAnh không phải là nhà bình luận nhưng lại thích nhật xét, thích vun vén cho đẹp.
Cám ơn lời chúc tốt đẹp củ Tuyết Trang.
Không là có, có cũng như không
Trả lờiXóabuông tay lại thấy trầu không xanh rờn
gánh thơ - gánh cả tủi hờn gã đi.........
Không là có, có cũng như không
Xóabuông tay lại thấy trầu không xanh rờn
gánh thơ - gánh cả tủi hờn
gã đi.........
Ừ, thì anh vậy đó...
Trầu không thì mặc trầu không
Riêng anh luôn có cầu vồng xinh xinh
Gánh thơ đem gửi tự tình
Mai sau...
"Đêm đốt lửa hong chín đợi chờ
Trả lờiXóaNgày tắt nắng cho bớt vàng nỗi nhớ
Mùa xuân về nồng nàn hơi thở
Cọng hương yêu cột chặt trái tim mình"
..........
Tuyệt vời NT à! Nhẹ nhàng, tha thiết, đằm thắm trong nỗi mong nhớ chan hòa, cho những đợi chờ khắc khoải, cho những yêu thương không nỡ rời xa...
Ngày mới thêm nhiều cảm xúc cho những vần thơ dễ thương của mình nhaNT.
Cái anh chàng đó ảnh khắc khoải vậy đó Tím. Cứ lên lên, xuống xuống như mây gió. Cứ buồn, hờn, giận, vui, hớn hở bồng bềnh quanh năm.
XóaĐừng ghét anh chàng, cứ đứng xa xa mà ngó tứ bề gió reo.
Anh viết lời văn nhuộm trắng mây chiều
Trả lờiXóaĐể cứ tưởng em còn nơi ấy
Không có em thì anh đành nghĩ vậy
Dối cả lòng mình, dối cả chính câu thơ
Anh 6 tự thú là mình... nói láo rùi nhe! hehe...
Người dám tự thú trước bình minh là người tốt, người biết tự thú trước bóng đêm là người thật thà, người không chịu tự thú với ai coi chừng đó là ma.
XóaMa thì ai cũng sợ, anh chúa sợ ma nè em Giáo.
Anh tự thú mình, anh còn tự thú giúp người khác. Hihi...
Nhìn em anh thấy bùi ngùi
Trả lờiXóaXa quê vất vả ngọt bùi mấy ai
Mưu sinh quên cả tháng ngày
Sắc xuân dạo ấy mà nay tím lòng
Lý qua thăm Anh đáp lễ Anh nè ,thơ Anh ngọt ngào dễ dung động con tim.
Mưu sinh quên cả tháng ngày
XóaSắc xuân dạo ấy mà nay tím lòng
Ai mà chả thế Lý Nguyễn Thị. Thời gian là kẻ thù của con người mà. Cú quên đi ngày tháng thế là yên tâm thôi.
Lời nhớ lời yêu tha thiết quá... BX mà ghen lên là đập máy tính đó nghe A thu.... hiiiiiiiii........
Trả lờiXóaCHÚC ANH HOA CẢI MẢI ĐẸP TRONG TÂM HỒN THI SĨ.....
Đập máy mất tiền sao MRC! Với lại NT làm thơ chứ có làm thật đâu mà lo. Vui chứ làm chi mô.
XóaYên tâm MRC à. Vui nhé!
Bồng bềnh nỗi nhớ bồng bềnh
Trả lờiXóaEm ngày xa ấy vẫn mênh mông sầu
Sài Gòn tắt nắng đã lâu
Vẫn vàng hoa cải thắm màu xuân xanh...
Hoa cải vàng trời xuân
XóaSài Gòn chưa hết nắng
Cớ sao em mặn đắng
Cho trầu xanh không nồng
Chào anh Tư, Chúc anh ngày vui.
Tuyệt quá anh NT ơi - Thật nồng nàn
Trả lờiXóaCám ơn MC nhiều nhé.
XóaSài Gòn trời mộng mơ
Trả lờiXóaCho em gửi vần thơ
Tới người đầy hoa nắng
Xưa kia tình trong trắng
Bờ môi nay mặn đắng
Ngoài trời lạnh đợi ai
Mầu áo em hồm nào
Nhạt nhòa lệ tuôn phai
Em mộng ước tương lai
Chờ ai biết đợi ai
Đường tình rối như tơ
Nỡ mơ vào nguồng soáy
Lý thăm chúc Anh đêm ngọt ngào mộng đẹp nhé.
Sài Gòn trời rất nắng
XóaMộng mơ khô hết rồi
Tiếc nuối chỉ mình tôi
Chẳng ai cùng chung được
Áo dài bay tha thướt
Chỉ ngắm và ngắm thôi
Nào có dám hôn môi
Dính son lên ngực áo
Chiều lang thang đi dạo
Người người thấy mà thương
Hỡi anh trai trên đường
Sao không ngồi góc quán
......
Hi, cám ơn Lý ghé thăm và chia sẻ. Chúc cuối tuần vui, khỏe.
người iu ơi, sáng chủ nhựt ni mình đi Cung, 28 nầy mình đi Biên Hòa thăm vườn hoa Nguyễn Du với CLB Lục Bát Sài Gòn nha, người iu chở Mộc đi, Mộc bao chót hết các chi phí kể cả chi phí ... khách sạn nha!
Trả lờiXóaChủ nhật thì o.k với Mộc, Cung tiến nhá. Còn 28 thì theo lịch mình phải làm chiều, để tính sau có gì báo hại.
Trả lờiXóa