Sáng nay về với biển
Âm vang tiếng sóng lòng
Gió dỗi mình lặng quá
Hững hờ mong chờ mong
Đi trên triền cát nóng
Vụn vỡ từng bước chân
Dấu giày in lất phất
Sót lại ngày bâng khuâng
Rừng vây quanh xanh quá
Lá hát lời véo von
Bàn tay không ngơ ngác
Tìm vết yêu mỏi mòn
Lối ngược về lạnh giá
Đường xa sỏi đất cào
Xe lăn nghiền rát đá
Xót tình nào nao nao
Xa hay gần em nhé?
Nắng đỗ dài bóng cây
Chiều nay buồn biết mấy
Nhìn trời mây trắng bay!
18.03.2014
NM CHAO ANH A BAI THO HAY QUA
Trả lờiXóaNT chào NHAMY.
XóaLâu lâu làm một vài bài cho vui vậy thôi NHAMY ơi. NT cám ơn nhiều về tập thơ nghen. Chúc ngày mới an lành.
" Bàn tay không ngơ ngác
Trả lờiXóaTìm vết yêu mỏi mòn "
Hai câu này gợi hình ảnh quá đi mất. Ờ, có cảm giác nhìn thấy cả cái buồn tênh, tiêng tiếc, thấy như cái nắm tay hồi xa lắc nào đó còn vương vương đâu đây... Em thích hai câu này nhất nè. Hay nhá. hì hì
Chủ nhật đi biển hay sao dzạ anh ?
Định la Tem ! Tem ! Tem như mọi lần nhưng nhìn lại thấy...chị My tem rùi. hì hì
XóaAnh hỏng biết nó gợi hình ảnh chỗ nào mà Có Khi Nào khen hè. Mà cũng chẳng biết ở đâu là cái buồn tiêng tiếc và cái nắm tay xa lắc xa lơ nữa. Anh chỉ chắp vá vài điều rời rạc lại cho vui thôi. Thích và sự tưởng tượng là của riêng em nhe, anh không biết đâu đấy
XóaÀ mà quên,Tem nhiều quá sinh ra mệt và đừng có mà để bụng giận lâu à nghen, nắng không về nữa đâu đấy.
Xóalà khi đọc 2 câu này, em hình dung một người, đứng trước biển, tay vuốt tay mình , thấy thiếu thiếu, thấy nhớ nhớ ...một bàn tay nào xa xa lắm. Là em nghĩ vậy và cảm vậy đó. Nên em nói nó gợi hình ảnh, gợi tiêng tiếc là thế đóa anh Thu uiiii
XóaVậy a. Tưởng tượng có khi là hay hơn, nên mấy ông nhà văn viết cái gì cũng hay cả.
Xóa" Rừng vây quanh xanh quá
Trả lờiXóaLá hát lời véo von
Bàn tay không ngơ ngác
Tìm vết yêu mỏi mòn"
Sóng xô còn chưa thỏa
Muốn xóa hết dấu xưa
Không chỉ là một người
Mà xóa luôn hai đứa
Bài thơ hay quá anh ạ! mong rằng: Cơn sóng lòng sẽ dứt! còn sóng biển hiền hòa. nối nhau vẽ tình ca.
Xóa luôn hai đứa là mất tiêu hết. Nên chỉ cần xóa bước chân thôi là đủ rồi Phuvang Huynh ơi.
XóaĐó là điều tất yêu mà XS. Sóng lòng có giới hạn, sóng biển là vô biên.
NT chúc XS ngày vui nhé.
Bối rối như ...teen !
Trả lờiXóaAnh cho xuống sâu quá. Bối rối như tơ vò thôi anh HHP.
XóaNT làm bài thơ này khiến HL nghĩ tác giả còn rất trẻ, mới có những dòng thơ vừa lãng mạn, vừa sâu lắng thế này. Cho kết bạn nhé!
Trả lờiXóaỒ, vậy là Hồng Lập chưa gặp NT ngoài dời rồi. NT cũng chỉ vừa hết lớn mấy mươi năm thôi, còn trẻ đến chán ngấy ra đấy. Hỏng biết Hồng Lập kết bạn có chỏng chơ, tiếc rẻ lắm không, sợ lúc đó ngồi buồn đếm lá thì tội NT lắm hà.
XóaChúc một ngày mới tinh nha.
CHIỀU CHỦ NHẬT THANH THẢN NHÉ!
Trả lờiXóahttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23805297/396873357.jpg
Dạ, NT cám ơn anh nhiều.
XóaNT sẽ qua anh ngay.
Viết cho tiếng sóng biển
Trả lờiXóaLại âm vang sóng lòng
Khổ thiệt á, hì hì...
Tối cn chúc aTN vui.
Viết cho tiếng sóng biển
XóaLại âm vang sóng lòng
Hì, vậy cho nên cuộc sống luôn là cuộc sống, vừa đẹp lại vừa xấu, vừa dễ ghét lại vừa dễ thương, ai cũng chán nhưng không bao giờ muốn bỏ nó cả.
Chúc ngày vui nghen cuoc song.
Một tối chủ nhật thật ngon giấc anh Thu nhé hihihi....
Trả lờiXóaVâng, rất cám ơn HƯƠNG QUÊ, nhưng anh không thể có được nó vì anh phải đi làm. Hì, dù gì cũng có một đêm thức trắng không mấy mệt mỏi.
XóaEm cũng rất thích những bài thơ về Sóng, Biển, Thuyền anh Thu ạ! Tuần mới an lành nha anh!
Trả lờiXóaNhiều người cũng thích giống August Pink, nên bây giờ người ta đổ xô ra biển để vui chơi và nghỉ ngơi sau những ngày mệt nhọc đó. Biển, thuyền và sóng đều dễ thương hết, chỉ có vài điều như biển sâu quá nên dễ nguy hiểm, sóng lớn quá dễ chết người như chơi, duy nhất chỉ có thuyền thì tuyệt vời.
XóaCám ơn và anh chúc August Pink luôn vui nhé.
Sang nghe tiếng sóng biển vỗ về
Trả lờiXóaThấy lòng ấm áp tựa khi trăng rằm
Thấy thương thấy nhớ lặng thầm
Biển vẫn sóng vỗ bình yên tháng ngày (~_~)
Tuần mới vui khỏe nhé nhà thơ ơi !
Biển vẫn sóng vỗ bình yên tháng ngày (~_~)
XóaHi, anh NT cám ơn BD nhé. Biển đang bình yên với sóng lăn tăn đây.
yêu em một chút rồi thôi
Trả lờiXóanào ngờ chút ấy theo tôi suốt đời
đêm nghe sóng vỗ bời bời
như lòng dậy nhớ nhung thời con trai
biết rằng duyên một nợ hai
nhưng đôi lúc cũng tiếc phai nắng hồng
em rồi cũng bước theo chồng
bỏ quang gánh bỏ bềnh bồng một tôi ...
Thơ anh viết đúng quá rồi
XóaNgày em bên ấy bồi hồi mãi theo
Chút tình ngày đó trong veo
Giờ ta nhìn lại thấy neo ...rùi buồn ! hehehe
Dưới biển cồn cào tôi tìm được nhớ
XóaTrong cát vàng rời rạc chút tình xưa
Cho dù sáng nắng chiều mưa
Trong thăm thẳm đợi người xưa biệt mù
Thứ 6 một mình Mộc chiến đấu đi há, NT phải làm rồi.
Ui chà, thiệt vậy nghe em
XóaThôi về anh lại đêm đêm một mình
Từ hôm không có bình minh
Tự tay thắp lửa cho mình vẫn vui
Cước Sơn Miền à.
Thơ anh NT viết nghe non choẹt em nỏ comment được!
Trả lờiXóaChê non thì chịu, chứ sao nỏ anh.
XóaÁi chà Cước.
Đọc thơ hay quá, trèo rào từ nhà Đan Thuỳ sang đây mới phát hiện thi sĩ.
Trả lờiXóaChi tội vậy Dạ Thảo, lỡ có chuyện gì anh lại mắc tội với bà con.
XóaChúc một ngày không có gì vui hơn nhé.
rồi, cho 2 thi sĩ gặp nhau, em lên núi làm đạo sĩ thoai. hé hé hé
XóaLàm đạo sĩ phải có đệ tử, đạo sĩ không buồn lắm Có ơi.
XóaBài thơ hay quá anh à.
Trả lờiXóa==========
Biển đẹp lắm bãi bờ dài phẳng lặng
thật êm ru không tiếng sóng cuộn trào
nhưng thật tiếc, không có tiếng rì rào
Tiếng sóng nhẹ vỗ trào lên mặt cát.
=====
Chúc anh chiều vui ạ
Hôm nay trời lặng, biển yên
XóaNên không có gió cho miên man ngày
Cám ơn Niềm Tin ghé thăm NT.
Tiếng sóng biển, phải chăng cũng là tiếng sóng lòng, anh nhỉ?
Trả lờiXóaHỏng phải đâu MC. Biển là biển còn lòng là lòng. Đây là ruột của NT đấy.
XóaGiáo biết tỏng anh 6 nhà miềng chỉ có tưởng tượng là giỏi thui, chẳng có ra biển mà cũng chẳng có cát vàng nắng gió gì ráo! hehe... Phá bỉnh thế ni có người đang ấm ức lắm đây, chạy dzìa thui!
Trả lờiXóaHôm nào Giao cũng tưởng tượng như anh đi, có khi hai đứa mình gặp nhau ở biển cũng nên
XóaRa khơi thuyền có vấn vương
Trả lờiXóaRì rào dạo khúc nghê thường biển ơi!
Sóng tung tăng mãi ngàn khơi
Hoàng hôn nhuộm tím buông lời dịu êm...
Thôi, NT tung tăn chút chút thôi, nhiều không có sức đâu.
XóaAi buồn mây cũng cứ bay
Trả lờiXóasóng gào gió thét có hay ai buồn.
Sang thăm bạn chúc bạn an vui nhé.
Có NT đó anh Mẫn.
XóaHi, cám ơn anh lặn lội tới Thu.
buồn buồn liền đến biển chơi
Trả lờiXóaxa xa con sóng vẫy vùng nhào vô
Sóng ơi ta muốn san buồn
Làm sao bớt sóng cuộn trào trong tôi
=====
Thăm anh chúc anh vui ạ
Gió làm con sóng cuộn lên
XóaSao em chưa lại để ghềnh đá nghiêng
NT cám ơn Niềm Tin, chúc một đêm vui.
Biển trời xứ lạ tĩnh yên
Trả lờiXóaKhông hương sắc nắng,gió miên man vờn
Trườn nên vách đá bóng nhờn
Người sao chẳng thấu,dỗi hờn vì ai
Biết xuân còn đó,ngày mai
Đợi người mọng tựa bờ vai,có còn
Thương ai năm tháng mỏi mòn
Chờ người bến nớ còn son sắt lòng.
L thăm chúc anh nhiều niềm vui đêm ngọt ngào,đến thăm anh đọc thơ nghe nhạc ,lòng dâng trào cảm xúc vụng về A đừng buồn L nhé.
Minh cam on Ly nhieu. Bai tho hoa hay qua. Chuc mot ngay moi nhieu vui nhe
XóaUi trời, anh cứ nghĩ
Trả lờiXóaViết cho "Sóng Biển" thôi
Ai ngờ lòng rộng mở
Thu chào đón cuộc đời.
Anh lo vui hú hí
Trả lờiXóaQuên biển bờ Sóng lên
Trang sang thăm anh Thu ...chúc anh 1 ngày mới luôn bình an....
Trả lờiXóaHi, anh cám ơn Tuyết Trang nhiều nhé.
Xóa