Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Em Tập Làm Văn


Hôm qua cô dạy học văn
Tả bà (nội, ngoại) đầu căng quá chừng!
.......
Bà em chân ngắn, dài lưng
Điện thoại tám suốt tưng bừng quá đêm
Suối mơ tóc xõa vai mềm
Highlight nữa nhé, lại thêm môi trầm

Bôi kem tẩy trắng, xua ngâm
Da sáng, mịn, mỏng, thì thầm ông khen
Bồn chồn hồn gió mơ trăng
Online chat chít, tung tăng khắp làng

Bụng thon, eo nhỏ, mông ngang
Ngực vun đầy đặn, mặc sang lắm à
Áo hồng, xanh, đỏ, lá, hoa
Váy cao, váy thấp, mặc vào đều ôm

Gần xa nức tiếng người đồn
Mắt câu, cắt mí, cổ cồn dây đeo
Ra đường nhiều kẻ nhìn theo
Giày xinh, guốc nhọn... mắc, bèo đều mua

Bà em thích hát, hay đùa
Dancing nhảy nhót chẳng thua trẻ nào
Mặt xoan sắc vóc thanh tao
Hương xuân còn lắm lẽ nào chẳng ham!

Nộp lên, cô giáo càm ràm:
Tả bà phải có áo lam. quần sồi
Lưng cong, má xệ, da mồi
Mắt hom hem kính thường ngồi vá may

Bà còn run rẩy bàn tay
Đâm đâm, giã giã trầu cay vôi nồng
Những khi trời bấc thổi đông
Hay đau ốm vặt lá xông theo mùa

Làm bà không được se sua
Đi chùa lễ Phật, không mua con đề
Lặng yên khi bóng đêm về
Nghe ông đọc báo tỉ tê bốn miền

Dáng bà trước gió xiêu nghiêng
Chông chênh bóng đổ mặt hiền Nam Mô
Dạ sầu! Nếu viết theo cô
Sợ sai sự thật đào mồ văn chương

Ngược lời cổ vướng tai ương
Cô la, điểm kém hết đường tính sao?
Chấp tay van vái trời cao
Cho xin thiên kiến lối nào con theo ...

27.04.2013






28 nhận xét:

  1. Giành tem với Giáo cái đã nào!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huhu... làm anh mà chơi xấu quá! tàn là giành mí giáo ko là sao hử anh Sóng ui!

      Xóa
    2. Anh Sóng đùa thôi , Giao ở xa nên đến trễ ai cũng biết mà .

      Xóa
    3. Giao không nói anh chơi xấu nhá , anh nào cũng dễ thương hết á .

      Xóa
  2. Ha ha ha ...Tả bà mà nếu bà này có thiệt chắc qua không nỗi ải của anh Thu rùi ! chít với ảnh chứ chẳng chơi !
    Tập làm văn là vậy đó, có chuẩn hết rùi, làm theo mình nghĩ ...hổng được.
    Em còn nhớ hồi đó em học mấy bài thơ Thu của Nguyễn Khuyến. Có lẽ, theo em, vì ông có tâm hồn thi, trước cảnh nao lòng vậy nên ghi lại những tứ thơ tuyệt đẹp vẽ cảnh mùa thu. Thế nhưng, phần bình thơ, cô giáo bắt buộc phải lòng vào đó tình yêu đất nước, là ông đang đau đáu về xã hội bấy giờ, về hoàn cảnh của đất nước... Em thấy gượng ép quá, em khi bình bỏ ra ý này, vì em không nghĩ vậy. Kết quả là cô trừ điểm vì 2 lỗi : thiếu ý và chống đối ( vì trong giờ học em có nói lên suy nghĩ của mình ).
    Bài thơ rất vui, nhộn nha. Ăn Lễ xong lên vui dzữ anh Thu hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm rồi anh nghe người ta kể một câu chuyện hài hước về ngành giáo dục không chịu dổi mới cho kịp thời đại , cải cách hoài mà chẳng đâu vào đâu , nên anh có ý tưởng viết một bài thơ vui , chỉ cho vui thôi .
      Câu chuyện nầy hoàn toàn là kết quả của sự tưởng tượng nhưng trên cơ sở có thật của nền giáo dục nước nhà .
      Ai cũng biết và em cũng biết . Trong một bài giảng bao giờ thầy cô giáo cũng có một công đoạn là giáo dục tư tưởng , nhiều bài chẳng có gì để phải có chuyện ấy nhưng cũng phải tìm cách lồng nó vào cho bằng được . Nếu không có giáo dục tư tưởng coi như bài giảng không đạt yêu cầu .
      Và một thứ nữa là , tất cả bài giảng đều đã được định hướng trước và thầy cô chỉ có một việc là giảng theo như đã dạy mà không có sự sáng tạo nào , và tất nhiên nếu có sáng tạo thì phải hoàn toàn nằm trong cái khung ấy . Hậu quả như câu chuyện kể trên .
      Thực tế là vậy nhưng mình không buồn hay giận gì thầy cô , vì đó là trách nhiệm mà .
      ...

      Xóa
  3. Úi trời ghen tỵ quá đi
    Bà chi trẻ thế hì hì hả anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà bây giờ đâu còn già như ngày xưa nữa em , ví dụ em đi bao nhiêu năm nửa em thành bà .
      Nghe ghê quá phải không , nhưng anh biết chắc em luôn trẻ .

      Xóa
  4. Bà già rồi mà còn sì tin thía thì mừng lắm anh ạ ! Hôm qua điện thoại cho em à? Có việc chi đại sự ko vậy ? Chúc anh vui khỏe bình yên nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói cho BD nghe , bà bây giờ mà không sì tin thì không phải là bà thời nay rùi .
      Trời ơi , hỏi ngược quá đi mất . Dĩ vãng rồi em ơi . Anh chúc lễ em đấy mà , bây giờ hết lễ nên không gọi chúc nữa .
      Cám ơn , bình yên !

      Xóa
  5. bà thế mới là bà của thế kỷ 21 chứ! cô giáo này lạc hậu quá, hỏng bằng giaolang chút nào, hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng , Giao đồng cảm với anh . Bà như thế mới là bà thế kỉ 21 . Sì tin .

      Xóa
  6. Ôi......... Bà thời @........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bà mà không @ thì có lẽ ít sì tin hơn , nhưng có @ hay không @ gì cũng khác xa với bà ngày xưa lắm .
      Chúc Minh Châu vui nhé .

      Xóa
  7. Ngày nay ra chợ tìm mỏi chân chưa thấy hàng bán trầu cau thì làm sao mà tả bà giả trầu nhỉ? Nhà nào còn " bà cố" thì họa may mới còn hình ảnh bà giả trầu, chứ bà nội hay bà ngoại giờ thì giày cao, váy ngắn,... dễ gặp lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng vẫn có nhưng không là như ngày xưa nữa , cau trầu chỉ còn trong quá khứ và nghi lễ thôi .
      Bà bây giờ trẻ nhiều lắm , nhìn bà nội bà ngoại lắm kẻ ngất ngây . Hi hi ... Đó gọi là sự tiến bộ phải không cô giáo .

      Xóa
  8. Bà nay khác với bà xưa.
    Cháu tôi nói đúng hông ngoa chút nào.
    Ông ngắm bà vội khen mau.
    Dù mấy mươi năm vẫn xuyến xao lòng.
    Ông tôi đây nghĩa đầy tình.
    Bà tôi luôn trọng thủy chung làm đầu.
    Mong sao ông bà suốt đời .
    Vẫn bên con cháu an vui tuổi già

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình viết cho vui , cũng nhân cho dịp lễ .
      Với điều kiện cuộc sống ngày nay bà cũng nên phải vậy và mọi người cũng nên nghĩ khác đi . Thời của thời bà xưa qua rồi , còn đâu . Gio61ng như hương có thể xưa nhưng xưa hương chưa chắc đã xưa . Vậy đó .
      Chúc XH một ngay vui vẻ .

      Xóa
  9. ồ ze cho tui số điện thọi của bà đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui , có chuyện gì không vậy ĐLV ?. Nghe hỏi số điện thoại là tui giật mình cái độp nè !
      Thôi nhắm mắt cho đại , cầu mong không bị xui nha . 0903341861 . Đó bạn !

      Xóa
  10. Bà của thế hệ @ mà. hehehe! Tả rật thật. Bài tập làm văn của em học sinh đáng được điềm 10 NT à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vậy là Huỳnh Hoa có cải cách rồi , đạt điểm 10+ luôn .
      Ngày xưa 60 mươi năm cuộc đời , bây giờ tới 90 mươi năm cuộc đời rồi , ai dưới mức ấy là hẻo rồi đấy , nên bà bây giờ là thế .

      Xóa
  11. Sang thăm anh, đọc lại bài thơ mà cười tủm tỉm đó anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Châu cười về cái gì ? NT nghĩ chắc là do bà ngoại thôi .

      Xóa
  12. bài thơ thời sự hay ghê
    đọc đi đọc lại thấy mê bà liền ...

    Trả lờiXóa
  13. ...Mê bà đừng chớ mê tiền
    Có ngày đứt bóng bạn hiền tui ơi!

    Mộc dạo nầy bận bịu quá hở ? Hôm nào cafe đi chứ !

    Trả lờiXóa
  14. Bà xã nhà Sóng là GV cấp 1, về nhà kể nhiều chuyện cười ra nước mắt... Đất nước mình còn tụt hậu dài dài bởi một nền giáo dục quá nặng nề và bệnh thành tích...

    Trả lờiXóa
  15. nặng nề và bệnh thành tích... nhưng không chịu nặng nề và thành tích , điều nầy mới khổ chứ anh . Bao giờ cũng cứ cho ta có nền giáo dục tiên tiến . Tiên tiến ở chỗ nào chẳng biết nữa !

    Trả lờiXóa