Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Giữa Muôn Trùng Sóng Xô



Ngày mai em đi tôi quay về thầm lặng
Cố giấu nỗi buồn trở lại vào tim
Khơi bếp lửa xưa tìm hòn than đỏ nhỏ
Cọ vẽ bóng hình, thắp lửa lại lứa đôi

Em đâu biết anh tự trách lòng, tự xé toẹt, tự xa xôi
Tự tha hóa mọi điều chìm đến tắt
Tự dắt ra đi, tự về trong sắp đặt
Tự rêu rao cho thanh thản nỗi sầu

Mong! Anh chẳng mong được gì đâu
Cũng chẳng hề tiếc rẻ điều chi nữa
Đơn giản ví dầu như một tên viễn vông ngã ngựa
Giữa cánh đồng hoa cỏ mênh mông

Em hãy coi đời như một chiếc cầu vồng
Và anh là khoảng trời không nắng
Em cũng đừng quá lời lo lắng
Chiều không cầu vồng chiều tắt lịm sau mưa

Anh khủng hoảng ngày, anh nịnh nọt ban trưa
Buông xuôi tay cuộc tình cố chấp
Dạ dạ, thưa thưa những hoài nghi, những mảng màu xám, đen toa rập
Quệt, bổ, xổ, bôi thành hiện thực phủ phàng

Tối nay anh cho mình được phép lang thang
Qua phố sắc vàng, sắc đỏ, sắc xanh, sắc tím
Qua ngõ áo bay, núi đồi lồng lộng
Anh tung tăng, anh nhảy múa, anh hát hò, anh huyễn hoặc thành thơ

Anh ngu ngơ
Vì đời bản chất cũng ngu ngơ
Anh khao khát vì đời cũng đang rộng lòng khao khát
Anh đang đi lạc
Giữa muôn trùng sóng xô...

09.10.2012



42 nhận xét:

  1. tem vàng nè anh 6!
    thơ cũ mà đọc lại vẫn thấy hay
    nhất là cái câu:
    Anh tung tăng, anh nhảy múa, anh hát hò...
    tưởng tượng anh 6 ra giữa đường tung tăng, nhảy múa, hát hò...
    dzui ơi là dzui lun!
    hehe ;-))

    Trả lờiXóa
  2. Thơ viết thì hơi lâu rồi nhưng là lần đầu tiên bóc tem trên mặt nét đó Giao !
    Người ta buồn nên người ta tung tăn vậy mà . Khi tung tăn giữa phố thấy đời vui ớn .
    Bực mình nên cố sống cho hả dạ , hả lòng , hả giận .... Ui , thít !

    Trả lờiXóa
  3. giáo thì hỏng thix vì anh 6 qua nhà mà hỏng thèm viết còm cho bài thơ mới của giáo!
    hic ;-((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu ... Anh Sáu bận tít mắt , cuống cả chân nên chưa bước qua được . Lúc nảy có sang nhưng lại đi làm đàng gác một kèo ...
      Hượm tí ....

      Xóa
    2. thành công rùi phải hôn? Chữ ở còm nhỏ quá! Mắt giáo cận, tội nghiệp...

      Xóa
    3. Bây giờ to như con kiến rùi đó , mắt kém thì chịu khó nhìn gần vào thì kiến hóa voi .
      Hic !

      Xóa
    4. sao cá lại bơi ở trên mây ta? Mấy món kia cũng chưa xong mừ!

      Xóa
  4. Ngày mai em đi tôi quay về thầm lặng
    Cố giấu nỗi buồn trở lại vào tim
    Khơi bếp lửa xưa tìm hòn than đỏ nhỏ
    Thổi đỏ cuộc đời , thổi đỏ lại lứa đôi
    ................
    Ngày mai em đi ..chuyện cũng đã rõ rồi
    Đừng níu lại, bồi hồi xưa anh nhé !
    Kỉ niệm Ta ...bây giờ ...cơn gió nhẹ !
    Chỉ thoảng thôi mà !Sao hoạnh hoẹ đời nhau?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mai em đi tôi quay về thầm lặng
      Cố giấu nỗi buồn trở lại vào tim
      Khơi bếp lửa xưa tìm hòn than đỏ nhỏ
      Thổi đỏ cuộc đời , thổi đỏ lại lứa đôi
      ................
      Ngày mai em đi ..chuyện cũng đã rõ rồi
      Đừng níu lại, bồi hồi xưa anh nhé !
      Kỉ niệm Ta ...bây giờ ...cơn gió nhẹ !
      Chỉ thoảng thôi mà !Sao hoạnh hoẹ đời nhau?!
      .
      Hoạnh họe chi nhau để buồn tủi lại
      Kỉ niệm rõ rồi ai nhớ chăng ai
      Bồi hồi xưa chiều nhớ lại ban mai
      Em hiện hữu giũa hai bờ thương nhớ ...
      .
      Hic ...

      Xóa
    2. Ngày mai em đi tôi quay về thầm lặng
      Cố giấu nỗi buồn trở lại vào tim
      Khơi bếp lửa xưa tìm hòn than đỏ nhỏ
      Thổi đỏ cuộc đời , thổi đỏ lại lứa đôi(NT)
      ...
      Ngày mai em đi ..chuyện cũng đã rõ rồi
      Đừng níu lại, bồi hồi xưa anh nhé !
      Kỉ niệm Ta ...bây giờ ...cơn gió nhẹ !
      Chỉ thoảng thôi mà !Sao hoạnh hoẹ đời nhau?!(CSM)
      .
      Hoạnh họe chi nhau để buồn tủi lại
      Kỉ niệm rõ rồi ai nhớ chăng ai
      Bồi hồi xưa chiều nhớ lại ban mai
      Em hiện hữu giũa hai bờ thương nhớ ...(NT)
      .

      Ngày mai em đi, biết đâu là hay dỡ
      Kỷ niệm phai rồi nên chẳng nỡ trách nhau
      Bồi hồi xưa ..giờ cũng đã nát nhàu
      Em đau đáu ngồi ngẫm màu ....tan tóc
      .
      Ngày mai em đi chỉ xin đừng đau xót
      Chỉ tại anh mà ...em ngồi khóc ...đếm mưa !!!(CSM)

      Xóa
    3. Em khóc đếm mưa mưa chắc cũng sâu
      Sầu đâu cũng buốt tím màu thương nhớ
      Riêng anh một mình ngồi nhìn lại thuở
      Thưở có hai hàng cây xanh ,,, xanh mãi một màu

      Ôi , đó mới là cơn đau ...

      Xóa
    4. Ôi...! đó mới là nát nhàu ....!hehe

      Xóa
  5. vậy là ok rồi, nhà mộc chưa chi hết, huhuhu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ chừng buồi là xong mà . NT chỉ làm đơn giản và mong sự tiện lợi thôi , nhiều thứ quá rối mắt , coi riết mù luôn ... he he ...
      Vui nhé !

      Xóa
  6. Nhà của em nè anh nguyễn Thu ơi, ranh sang em nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Tội nghiệp anh quá ... hu hu

    Trả lờiXóa
  8. thử một cái còm nữa nè! Coi NT có giỏi hong! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩa là có vô thẳng không cần mã chữ nữa không ?

      Xóa
  9. banglanghoatim9999@gmail.com
    Nhà mới của blt nè! anh sang nhà blt nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xây nhà mới nhớ trồng Bằng Lăng Tím như xưa nghen BL .

      Xóa
  10. Blog trông trang nhã lắm, mình chưa bắt chước NT đưa phần đăng ký xuống dưới được, tối vui nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Em đâu biết anh tự trách mình , tự xé toẹt , tự xa xôi
    Tự tha hóa nỗi lòng chìm đến tắt
    Tự dắt anh đi , tự về trong sắp đặt
    Tự rêu rao cho thanh thản nỗi sầu
    .
    Tự anh.... chẳng biết từ đâu?
    Gặp nhau thuở ấy để sầu cho em
    Tự anh dạo ấy mới quen
    Sao là lầm tưởng ? mắt hoen ...Tự Mình !hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đâu biết anh tự trách mình , tự xé toẹt , tự xa xôi
      Tự tha hóa nỗi lòng chìm đến tắt
      Tự dắt anh đi , tự về trong sắp đặt
      Tự rêu rao cho thanh thản nỗi sầu
      .
      Tự anh.... chẳng biết từ đâu?
      Gặp nhau thuở ấy để sầu cho em
      Tự anh dạo ấy mới quen
      Sao là lầm tưởng ? mắt hoen ...Tự Mình !hi

      Sầu chi em hãy oa oa
      Để dời bớt khổ , bớt yên , bớt buồn
      Bớt đi , về giữa mưa tuôn
      Một khoảnh sân nắng hoa hồng mọc lên

      Xóa
    2. Sầu em chẳng thể đặt tên
      Mà sao vẫn cứ bồng bềnh ....hiểu sao ?

      Xóa
    3. Bồng bềnh thì tốt cho tim
      Đặt tên không thể chỉ im nói cười

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Lạ nhỉ? sao comment ở nàh bạn không phải nhập mấy chữ lung tung kia vậy? Chỉ cho mình với!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này nhé ! Làm như sau :
      Mở : THIẾT KẾ > CÀI ĐẶT > BÀI ĐĂNG & NHẬN XÉT > chọn BẤT KÌ NGƯỜI NÀO và chọn " KHÔNG " cho mục HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ > lưu cài đặt . Thế là O.K !
      Vui nhé !

      Xóa
  14. Thank you very much !
    E, mình biết rất ít tiếng Anh . Sorry nghen .

    Trả lờiXóa
  15. Chủ nhân cũ chào chủ nhân của nhà mới nè! hyhyhy
    Chiều vui ha anh.

    Trả lờiXóa
  16. NT không cop bài từ nhà cũ sang à, để bị khoá thì uổng phí lắm đó

    Trả lờiXóa
  17. Làm sao cop được anh ? Bây giờ Yahoo chưa làm viếc đó mà ! Nếu anh biết chỉ em Thu với !

    Trả lờiXóa
  18. Ngày mới vui và may mắn bạn nhé

    Trả lờiXóa
  19. Cám ơn Minh Châu Trần nhiều . Bạn cũng vậy nhé !

    Trả lờiXóa