Thu đã qua trời không còn gắt nắng
Anh thiếu em, chiều quạnh vắng đường đi
Lòng hắt hiu, trống vắng chẳng có gì
Những khoảnh khắc mênh mông đến lạ
Thu đã xa phố không còn trải lá
Mưa hắt hiu mây tím thẫn thờ vương
Bong bóng gieo neo hạt nước trên đường
Gom mảnh vỡ anh ghép thuyền theo sóng
Mùa đông về ngã nhập nhòa chiếc bóng
Gạt mù sương ngồi vẽ lẻ thành đôi
Men xuân tươi gom từ phía xa xôi
Đem đốt cháy trái tim buồn gửi gió
Thu đã đi sao mai không còn tỏ
Trăng hết ngời và anh lại nhớ em
Đời lung linh trong chiều trở dịu êm
Vết son đỏ trên môi hồng vừa nở
Thu chết đi tình thu về dang dở
Đông sang ngang, xuân hừng hực trào dâng
Đời phải yêu chẳng một chút ngại ngần
Hoa sắc thắm ươm hương nồng ngây ngất
Anh giữ em nơi cõi lòng chân thật
Lời từ bi không trễ hẹn một ngày
Trong cơn say tay nắm chặt bàn tay
Đi giữa nắng mai vàng mùa yêu mới …
10.01.2013
Lòng hắt hiu, trống vắng chẳng có gì
Những khoảnh khắc mênh mông đến lạ
Thu đã xa phố không còn trải lá
Mưa hắt hiu mây tím thẫn thờ vương
Bong bóng gieo neo hạt nước trên đường
Gom mảnh vỡ anh ghép thuyền theo sóng
Mùa đông về ngã nhập nhòa chiếc bóng
Gạt mù sương ngồi vẽ lẻ thành đôi
Men xuân tươi gom từ phía xa xôi
Đem đốt cháy trái tim buồn gửi gió
Thu đã đi sao mai không còn tỏ
Trăng hết ngời và anh lại nhớ em
Đời lung linh trong chiều trở dịu êm
Vết son đỏ trên môi hồng vừa nở
Thu chết đi tình thu về dang dở
Đông sang ngang, xuân hừng hực trào dâng
Đời phải yêu chẳng một chút ngại ngần
Hoa sắc thắm ươm hương nồng ngây ngất
Anh giữ em nơi cõi lòng chân thật
Lời từ bi không trễ hẹn một ngày
Trong cơn say tay nắm chặt bàn tay
Đi giữa nắng mai vàng mùa yêu mới …
10.01.2013




.jpg)