Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Tháng Ba - Mùa Lá Đỏ


Tháng ba đi qua sân nhà ai
Hoa nắng trắng nở nhạt nhòa lên cỏ
Người thiếu phụ ôm nỗi buồn vời vợi
Nhìn giọt nước mắt rơi

Tháng ba ngang qua vườn nhà bên
Cây mận tím đã thôi kì sai trái
Khẳng khiu đời mình, lá nhàu bối rối
Ọp ẹp mấy nhành leo

Tháng ba đa đoan nỗi lòng
Giấu kín một thời con trai, con gái
Nông nỗi và khờ dại
Xa xưa nóng bỏng dậy thì

Tháng ba đi
Mang theo mùa xuân khát vọng
Cỏ cùng mận khởi đầu mùa lá đỏ
Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong

07.03.2015


31 nhận xét:

  1. Mới nửa tháng ba thôi chàng ơi
    Còn lâu mới hết bầu trời tháng ba (~_~)

    Tặng phím đàn đẹp, bỏ lên hình anh nhé
    Chúc anh cuối tuần an lành, thơ hay

    https://lh3.googleusercontent.com/-EsitNNYE0Bc/VPpoERKmKDI/AAAAAAAACBI/1qBS2yCjAEU/w506-h380/00ar0532bnv.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, cái vụ hình động là anh chịu. Anh không cài đặt vào đó thì phải, nên hôm qua anh cũng vào địa chỉ của cái hình em cho, lấy URL về dán vào mà không được, nó cũng cứ hiện lên đường dẫn thôi, cuối cùng anh phải bỏ nó đi. Phụ lòng BD quá đê.
      Nửa tháng ba nhưng mùa anh nó đỏ mà em, đỏ thì cứ nghĩ là nó đỏ.
      Sáng vui nghen BD.

      Xóa
  2. Tháng ba đi qua nhà ai
    Hoa nắng lung linh nhòa nhạt
    Thiếu nữ lòng buồn vời vợi
    Chia xa kẻ ở sầu ơi

    Tháng ba gió lùa qua hiên
    hương mận xuân tàn se trái
    Ấp e một thuở xanh rì
    Tình yêu lặng lẻ còn chi

    Sắc xuân phai, tháng ba đi
    Còn lại dư âm khát vọng
    Bên trời cánh nhạn chiều mong
    Khắc khỏi con tim chạnh lòng...
    Chúc anh an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ba ngày về lá đỏ
      Ai đi chân bước ngập ngừng
      Mây bay về phía dửng dưng
      Để một trời buồn khôn tả

      NT cám ơn anh ghé thăm, họa thơ rất vui. Chúc anh ngày mới an lành.

      Xóa
  3. Anh TN viết tháng Ba mùa lá đỏ làm em nhớ tới những cây bàng. Mùa này những chiếc lá còn sót lại trên cây đỏ rực một màu tươi sáng. Một cái kết quá đẹp cho một cuộc đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng lẽ mùa lá đỏ ngoài ấy là đang đông, mùa đông lạnh nên cây ứ nhựa, lá bắt đầu úa vàng rồi đỏ, cuối cùng là một mùa trụi lá vàng bay.
      Ở chỗ anh lá đỏ mùa bất kì, nên mới làm nên sự nghịch lí. Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong.


      Xóa
  4. Tháng ba chớm về
    Anh lại vội vàng xa
    Để hồ Tây cội lộc vừng già đỏ hoe ngóng chờ xót nghìn đôi mắt lá
    Gánh mớ đa đoan em nhọc nhằn qua phố cổ
    hương bưởi gọi người qua
    Anh chừ thành xa lạ
    Để tháng ba nghiêng
    Con nhện trút
    sợi tơ buồn
    .......


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có ở Hồ Tây đâu mà cội vừng lộc cộc đỏ
      Để em đa đoan nỗi lòng
      Hương bưởi cài trên tóc
      Ngập ngừng gió thổi bay

      Có một tháng ba nào đó xa rồi. Anh nhặt lại nơi miền kí ức. Tặng ngày qua theo gió trở mùa.

      Xóa
  5. Vẻ đẹp của hoa nắng,nổi buồn vời vợi của người thiếu phụ,nét đa đoan của con trai và con gái,sự tiếc nuối mùa xuân của cỏ cây đang chuyển mình vào mùa lá đỏ.

    ND sang thăm và chia sẻ cùng anh bài thơ thật hay Tháng ba mùa lá đỏ,chúc mừng và chúc ngày mới vui với nhiều thành công anh NT há.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn một buổi sáng đẹp trời. Có một tháng ba khác, mà ở đấy lá bắt đầu cằn, cây bắt đầu khô và một mùa khó khăn đang đến. Một tháng ba đỏ nhưng bầu trời vẫn trong xanh và cao.
      Một ngày mới vui vẻ nghen ND.

      Xóa
  6. Tháng ba hoa gạo đỏ trời
    Lá xanh biêng biếc vợi vời sắc xuân !

    Nơi em chả thấy có chiếc lá đỏ nào anh TN ơi. Hihi....
    Ngày cuối tuần vui thật nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có lá đỏ nhưng em có cả một trời hoa gạo rồi còn gì. Hồi anh còn nhỏ hay hái hoa gạo chơi, màu rất đỏ nhưng có mùi không ngon lắm, giờ vẫn còn nhớ mãi.
      Anh cám ơn HPS nhé.

      Xóa
  7. sang thăm và cảm nhận cái gì mênh mang với bạn.

    Trả lờiXóa
  8. Tháng ba ngang qua ngõ nhà anh
    Thoáng hoa đỏ lộc vừng sau nhành lá
    Giữa mùa xuân, màu hoa buồn rất lạ
    Gọi thầm thì nỗi nhớ người đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi rồi mình ta ngồi đây
      Ngước mặt nhìn trời mây trắng bay
      Men nào làm cho tim ta ấm
      Vài giây thôi, vài ngày thôi

      Vui Chu Ngọc nhé.

      Xóa
  9. "Tháng ba đa đoan nỗi lòng
    Giấu kín một thời con trai, con gái
    Nông nỗi và khờ dại
    Xa xưa nóng bỏng dậy thì"
    ................
    Tháng ba tìm về nơi ấy
    Một thời sóng bước bên nhau
    vòng tay nào nào ủ ấm!
    Bời bời trong dư âm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dư âm chiều nay thật lạ
      Người về từ chốn xa xăm
      Sóng đời reo ngàn lời ngọt
      Bời bời giữa tháng ba vui

      Xóa
  10. Tháng ba nắng dám má đào
    Cho môi em thắm hồng hào anh thương
    Tình em ngọt mãi vị hương
    Vần thơ ấm áp bốn phương tìm về
    Ngày xuân thơ phú tràn trề
    Em ngồi ước nguyện câu thề năm nao
    Tình anh còn mãi để chao
    Vần thơ em mãi ngọt ngào đắm say
    Thơ tình xin gửi về đây
    Câu thương câu nhớ gửi đầy trang thơ

    Chúc anh Thu Nguyễn thơ vui mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Má đào hồng lên một phía
      Cho môi ai nở nụ cưới
      Tình em ở nơi xa quá
      Tìm về chỉ mỗi nàng thơ

      Chúc Lý vui nhiều nhé'

      Xóa
  11. Hình nào cũng cóp giống nhau, hình động anh đưa lên rồi bấm con chuột trái có chữ sao chép hình ảnh cóp lên rồi dán như hình kia thôi mà, dễ ko à

    Chúc anh tuần mới an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng nghĩ vậy mà tìm mãi không ra chữ chép. Thôi, để anh từ từ mò vậy, thế nào rồi hắn cũng ra.
      Cám ơn BD và chúc tuần mới vui nhiều.

      Xóa
  12. THÁNG BA ĐỎ TRỜI HOA GẠO
    CHO NGƯỜI NƠI ẤY BÂNG KHUÂNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài ấy hoa gạo nở
      Trong ni hoa mai tàn
      NT chúc anh luôn vui.

      Xóa
  13. bài thơ thật hay anh ạ
    "Tháng ba đa đoan nỗi lòng
    Giấu kín một thời con trai, con gái
    Nông nỗi và khờ dại
    Xa xưa nóng bỏng dậy thì"
    Nn chúc anh chủ nhật đầy yêu thương và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Niềm Tin nhiều. Cả tuần vui nghen.
      Tháng ba nắng đổ lửa
      Người đi chưa trở về
      Tháng tư còn lần lựa
      Biết chiều còn nhớ ai

      Xóa
  14. Lâu rồi mới qua thăm anh, được đọc những vần thơ đầy sức gợi những rung cảm thẩm mĩ trong lòng người
    "
    Tháng ba đa đoan nỗi lòng
    Giấu kín một thời con trai, con gái
    Nông nỗi và khờ dại
    Xa xưa nóng bỏng dậy thì

    Tháng ba đi
    Mang theo mùa xuân khát vọng
    Cỏ cùng mận khởi đầu mùa lá đỏ
    Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong"
    ........
    Thật nồng, thật sâu và thấm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rẩt vui khi có Ngan Do ghé thăm. Được khen nên cành thích nữa. Nguyen Thu chúc Ngan Do một cuối tuần nhiều vui.

      Xóa