Qua năm tháng chẳng nhạt nhòa phai dấu
Là tình yêu tôi với người Xứ Nẫu
Bình Định quê hương - Bình Định thân thương
Có một cuộc tình rất đỗi đời thường
Cách trở xa xôi hai đầu thăm thẳm
Núi khuất, sông ngăn, gió đường bụi bặm
Vẫn trong ngần - Dòng suối nhỏ - Lương tâm
Có một cuộc tình như khoảng trời râm
Che chở cho nhau những ngày nắng hạ
Chắn gió, ngăn mưa xanh màu biếc lá
Đêm phương Nam - Vẫy gọi - Giấc mơ về
Có một cuộc tình quê quán đê mê
Chảy suốt dòng sông tuổi thơ yêu dấu
Băng qua tâm hồn người dân hiền hậu
Cánh đồng đời - Hoa nguồn cội - Nhân gian
Có một cuộc tình lửa đốt nồng nàn
Sưởi ấm con tim dưới lồng ngực nở
Hào khí thơm tho trong từng hơi thở
Nuôi lớn cuộc tình: Tôi - Quê.. Mênh mông
10.04.2011
Là tình yêu tôi với người Xứ Nẫu
Bình Định quê hương - Bình Định thân thương
Có một cuộc tình rất đỗi đời thường
Cách trở xa xôi hai đầu thăm thẳm
Núi khuất, sông ngăn, gió đường bụi bặm
Vẫn trong ngần - Dòng suối nhỏ - Lương tâm
Có một cuộc tình như khoảng trời râm
Che chở cho nhau những ngày nắng hạ
Chắn gió, ngăn mưa xanh màu biếc lá
Đêm phương Nam - Vẫy gọi - Giấc mơ về
Có một cuộc tình quê quán đê mê
Chảy suốt dòng sông tuổi thơ yêu dấu
Băng qua tâm hồn người dân hiền hậu
Cánh đồng đời - Hoa nguồn cội - Nhân gian
Có một cuộc tình lửa đốt nồng nàn
Sưởi ấm con tim dưới lồng ngực nở
Hào khí thơm tho trong từng hơi thở
Nuôi lớn cuộc tình: Tôi - Quê.. Mênh mông
10.04.2011
Tem vàng đầu tuần phát nào (~_~)
Trả lờiXóaSáng nay dậy sớm, chào BD phát đầu.
XóaCái hình đầu tiên là mối tình tay ba hở chàng ?
Trả lờiXóachúc mừng bài thơ mới đậm đà tình quê
Chúc anh tuần mới tràn niềm vui (~_~)
BD cứ nghĩ viễn vông. Đó là tinh huynh đệ. Ba chàng thắm thiết bên nhau, đừng nghĩ hai bạn kia không cà vạt là nữ nhi đâu nhé, mà có là nữ nhi cũng là bằng hữu thân thương đó mà. Tình bạn, tình quân nó đơn sơ vậy thôi.
XóaMột cuộc tình luôn đau đáu
Trả lờiXóaTháng năm mưa nắng trước sau vẫn đầy...
Thăm anh đọc bài thơ thật đậm đà tình cảm
Chúc anh an vui.Thân mến
Một chút tình non nước
XóaNuôi người xa mỗi ngày
NT cám ơn anh Thien Minh ghé thăm. Chúc anh sáng vui.
cuộc tình rất đẹp
XóaCuộc tình đó ko ai dám ganh tị cả!
Trả lờiXóaCó giành được dâu Giáo. Đừng ganh tị anh, ghen thôi.
XóaTình yêu ấy cộng thêm tình yêu lứa đôi nữa thì đố ai có thể dứt ra được một chút nào cơ đấy. Hihi
Trả lờiXóaKhổ nỗi, anh không có tình yêu lứa đôi ở đó, nên cứ trôi dạt hoài.
XóaCó cuộc tình em chẳng thể hờn ghen
Trả lờiXóaLà quê hương với một sương, hai nắng
Nơi mẹ sinh anh và tuổi thơ bình lặng
Suốt cuộc đời ta yêu lắm ... Tình quê !
" Quê hương là gì hở mẹ
XóaAi đi xa cũng nhớ nhiều! "
Đỗ Trung Quân hỏi vậy đấy.
Sáng vui ghen Huong Phu Sa.
Ghé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui thật nhiều!
Trả lờiXóahttp://i.myniceprofile.com/1495/149553.gif
Dạ, NT cám ơn anh.
XóaẢnh rất đẹp, thích lắm anh Phu Đoan ơi.
lời thơ hay
Trả lờiXóasao da diết anh ơi
"Núi khuất,
sông sâu,
gió đường
bụi bặm
Vẫn trong ngần -
Dòng suối nhỏ -
Lương tâm"
===
NN chúc anh ngày mới vui và HP
Chỉ những người xa quê như anh thì mới có những trăn trở đó thôi. Những người quê hương chỉ một thì êm đềm rồi còn gì.
XóaNiền Tin ngày mới luôn mới nhé.
Có một cuộc tình nghe như nặng nợ .
Trả lờiXóaÂm thầm lặng lẻ...vào trong mơ .
Đêm dài thổn thức bao nhung nhớ .
Tỉnh giấc mơ màng Thơ...với Thơ .
===========
hihihi.....
.
Khà. Biết nói gì. Người xa quê Hương Quê à.
XóaDẫu là đi qua vẫn là nhớ mãi
Một quê hương thuở còn
Dẫu là chia xa vẫn là còn đó
Tình bằng như chiếc lá xanh
Có một cuộc tình sinh ra nơi quán nhậu
Trả lờiXóaLâu ngày rồi, em hỏi 'nhớ em không?'
Lục hết óc, không, làm sao anh nhớ được!
Lúc nhớ rồi, tìm, em bỗng biến đi đâu...
Khà, đi đâu nữa anh. Chắc là biến vào trong cốc rồi.
XóaLâu nay chưa nhậu chung lần nào anh Lá Bàng nhỉ. Tung tăn chút đôi khi cũng vui.
cuộc tình này gọi là cuộc tình trăm năm á anh ui.
Trả lờiXóaMà nè, biết quê anh ở Bình Định lâu rùi mà quên xin xỏ anh 1 chuyện. Khi nào anh về quê, nhớ mua bánh hồng mang dô cho em ăn với anh ui. thèm lém mà cả năm mới được ăn có 1 lần hà. hic hic
Ủa, bánh hồng là bánh gì? À hình như nó là một loại bánh có trong đám cưới thì phải. Mà em có cưới kiết gì đâu mà đòi ăn hè!
XóaThôi, để lúc nào anh hồi hương sẽ mang tặng em bánh ít lá gai, một đặc sản của đất Quang Trung đại đế. Ăn một lần là nhớ mãi, nhé!
đúng rùi, đó là 1 loại bánh có trong đám cưới, em k cưới, em vẫn ăn đc mà anh. Mấy lần mấy đứa chỗ làm em nó về quê, tết nào tụi nó dô cũng cho em 1 ít. Em thích thui, chứ còn người khác họ bảo ngán. chả hiểu sao em thích. hì hì
XóaNgán là ngán cưới chứ không phải ngán bánh. Còn em không ngán cũng dễ hiểu thôi mà.
XóaMột mối tình trong sáng ,sẽ đẹp mãi khi người ta nhớ lại !
Trả lờiXóaTối qua có ngang qua nhà anh, thấy nhà anh mở cửa, vội quá chưa vào được.
XóaEm thì không có tình gì nhiều, chỉ có chút tình quê nho nhỏ nên cố giữ cho riêng mình.
tình vĩnh cửu ấy tình quê. chúc bạn luôn an lành trong tình yêu quê hương xứ nẫu
Trả lờiXóaDạ, NT cám ơn anh Mẫn. Chúc anh ngày mới, chủ nhật vui khỏe trăm lần.
XóaCó một cuộc tình đời đời nhớ mãi .
Trả lờiXóaCó một cuộc tình lặng thầm thuở ấy .
Là một tình yêu non sông nồng cháy .
Với một cõi bờ mãi mãi Việt Nam .
=============
Anh cám ơn Hương Quê ghé thăm và thơ hay nhé. Chúc một cuối tuần vui nhiều.
XóaCó một cuộc tình dấu kín trong tim
Trả lờiXóaAi hỏi tới bảo rằng không nhớ nữa
Để đêm về thì thầm tim gọi cửa
Tình cùng ta lang thang trong mơ....
Lần đầu sang nhà bạn, chọc tí chơi. he he...
NT cám ơn Nhật Thành Hồ ghé thăm và chia sẻ. Chỉ những người xa quê mới vậy thôi. Hihi...
XóaBài thơ hay lắm.
Trả lờiXóaND sang thăm anh,chúc sức khỏe và chúc đêm ấm áp anh Nguyễn Thu há.
Được nghe chúc là tự nhiên NT thấy khỏe lẳm rồi. ND sang thăm với những chia sẻ thật vui. Chúc một tuần mới nhiều tốt đẹp.
Xóanhớ
Trả lờiXóa