Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Nếu Ta Còn Yêu Nhau

 
Chưa hết niềm thương
Sao vội nói điều sau cuối
Chưa cạn kiệt lời yêu mà cuộc tình như già trăm tuổi
Khô hạn theo về quỵ ngã giữa đam mê

Chẳng phải tự nhiên mà hoa khô héo
Đắng đọt măng vòi, chát nõn nụ tầm xuân
Những cơn gió lạ thổi lá xa rừng
Con chim bay về mắt buồn nhìn ngơ ngác...

Hai mươi mấy năm quen hơi
Chợt một chiều bỡ ngỡ
Giọt vô tình cày nát mảng rêu phong
Ngự giữa đời nhau, anh chỉ còn là vầng trăng vụn vỡ

Có lẽ nào quên?
Những lối mòn sỏi đá
Những bước chân bệt bùn trợt trơn nghiêng ngã
Và quên những ngày mưa làm nghẹn lá trái mùa

Nếu còn yêu. Xin đừng ngại ngần cúi mặt
Úp suy tư vào tận miền xa lắc ngày xưa
Rũ bỏ hư vô, vết thương nhón da lành mặt sẹo
Kéo nắng về gieo hạt vụ mùa sau.

22.10.2010


3 nhận xét:

  1. Nếu còn thương nhau thì quay về bên nhau " - em hay nghe người ta nói vậy. Nhưng... sau những tổn thương đã gây ra cho nhau, thì quay về có nguyên vẹn k ? có còn ý nghĩa gì k ?
    Bài thơ buông k đành .... Buồn buồn anh ui !

    Trả lờiXóa