Như con gió bay hoài không bến đỗ
Tay chống chèo chới với giữa dòng
Thuyền lận đận men bờ cỏ úa
Mê mãi gì trong màu áo lụa
Sao không tìm về tinh khiết của hoa
Phía sau lộng lẫy nấp bao điều nhầy nhụa
Tỉnh cơn say ngồi khóc một mình
Một năm có mấy mùa sỏi đá
Mấy mùa bão nổi đi qua
Nhành hoa khô giữa hai bờ nghiệt ngã
Thành xuân tươi nơi sa mạc cỗi cằn?
Tết đến gần mà em lại xa
Phố thị buồn hiu lá me bay xao xác
Vạn vạn người đi khấp khởi bên chiều
Không đủ vui con đường về chân bước
Tết đến gần với tay ra bắt được
Có niềm yêu nào em muốn gửi cho anh
Có bình minh nào từ trời xanh rụng xuống
Giấu vào tim lời âu yếm cảm thương
Từ quy đâu mà phân vân, va vướng
Như mùa đông sợ đánh cắp bởi mùa xuân
Anh trải thảm màu, anh trải chiếu hoa
Ngồi giữa đời chờ em về thắp lửa. ..
May quá, lấy được tem nhà NT rùi nè, sẽ viết sau nhe! hehe...
Trả lờiXóaChiếu hoa anh trải giữa đời
XóaEm như chim lạc giữa trời thinh không
Cõi mơ nào có nhớ mong
Thiên đường giữa chốn bụi hồng, có không?!
Cũng may là được Giáo chiếu cố. Hí hi...
XóaThiên đường nếu tìm cũng ra
XóaCòn hơn ngồi đó mà ca cẩm chiều
Chim bay không lạc thì nhiều
Còn người chiếu trải mà nhiêu khê chờ
Mỗi một xuân đi lòng sỏi đá
Trả lờiXóaBao mùa bão táp lại phong ba
Nhành mai viễn xứ lòng đau đáu
Nhớ Mẹ thương em dạ cỗi cằn
...
Chia sẻ nhé.Chúc ngày mới an vui.Thân mến
Mỗi độ xuân về đá lặng im
XóaMùa qua hoa nở dạ mong tìm
Người đi xa cách giờ trở lại
Bao nỗi vui mừng rộn rã tim
NT cám ơn bác Thiên Minh.
thơ rất hay
XóaEm có về không? Thắp lửa đêm đông.
Trả lờiXóaEm có về không? Thổi gió xuân nồng.
Em có về không? Nắng vàng hạ phố
Em có về không? Xanh mãi thu phong
Em đã về rồi ấm cả đông
XóaMùa xuân hoa nở với tim nồng
Tôi yêu như thể là con gió
Hôn mãi trời thu mây trắng bay
Anh chàng này lại mơ mộng rồi
Trả lờiXóaCòn tương tư mãi Ất Mùi nữa đây
Chúc anh chuẩn bị đón xuân mới thật vui và hạnh phúc đong đầy nhé ! (~_~)
Anh ngồi mơ mộng về nơi ấy
XóaEm có còn thương sắc nắng xuân
Trong tôi một chút tưng bừng dậy
Như cả niềm tin nũng nịu về
Tết gần, mà em lại xa ta
Trả lờiXóaĐường trần may rủi, biết đâu là
Chờ em mấy mùa thu nhung nhớ
Em ở nơi nào, ta biết sao!
Tết đến gần mà em lại xa
XóaBàn tay anh trống những ngón ngà
Xa xội mấy độ mây còn mãi
Quên cả người xưa đến thế là
Hihi...
Từ quy là cái gì vậy anh ? Em không hiểu nghĩa từ này.
Trả lờiXóaMay mà chỉ mình Jang, nếu có Giáo góp tay nữa thì chết anh.
XóaQuy là quay trở về, hay gom về một mối. Từ quy đâu: Ý nói là tôi không chối từ sự quay lại của em, mong em đoàn tụ, đừng ngập ngừng nữa.
Anh bóng gió ý mà Jang.
Trời, nói thẳng may ra em hiểu, bóng gió thế này sao em hiểu hả anh ?
XóaThơ nhẹ nhàng y như anh Thu vậy. hì hì
Ý em nói anh bao nhiêu ký là thơ anh bấy nhiêu cà rem á. há há . Dọt. Ở lại bị quoánh sao. he he
Chuyên chơi xấu á.
Xóabản chất rùi, biết sao giờ, há há
XóaKaka... Valentine vui hỉ.
Xóa"tỉnh cơn say tôi ngồi khóc một mình" , ai bày mà bác Thu làm thơ hay thía, nỏ biết!
Trả lờiXóaGiời. Nguyễn Thu qua nhà bác học mãi mới gom được câu ấy đấy. Nhờ thế mà phần nào giữ được chân khách đó bác Mộc.
XóaTết này em còn ở xa
Trả lờiXóaNếu em về được,chị nhà vui không.
Tết này có đốt pháo bông
Mừng xuân đón tết anh trông ai về
Xứ người buồn nhớ tết quê
Muốn về công việc bộn bề quanh ta.
Tâm lý ai cũng muốn về quê dịp tết lắm xong công việc và con cái học hành .Không như các anh thích là sách va ly.về .Chị em phụ nữ mà (cá chuối đắm đuối về con)
Thơ A TN có nhiều từ hắc búa Đó .hihi...Chúc cả nhà vui .
Người về quê sẽ nở hoa
XóaHàng cây trước ngõ reo ca chúc mừng
Dù rằng không pháo tưng bừng
Nhưng bàn tay nắm người dưng hóa gần
Bước đi chân chẳng ngại ngần
Vui từng con phố lòng hân hoan lòng
Anh thấy nó nhẹ tênh có gì nặng nề lắm đâu mà hắc búa Lý ơi. Chúc vui nhé.
"Tôi trải thảm màu, tôi trải chiếu hoa
Trả lờiXóaNgồi giữa đời chờ em về thắp lửa..."
câu thơ hay, thương người anh chờ đợi
cả mùa đông anh lạnh buốt đợi chờ.
===
Chúc anh chiếu lv cuối tuần vui khỏe và HP
Thắp lửa mà đâu có người về Niềm Tin. Chán ngán đây. Hì.
XóaChủ nhật vui vẻ nhiều nhé.