Mỗi độ xuân về cô đơn tới
Tung tăng chân, chạy tiến, chạy lui
Off lớn, off nhỏ, tiệc ngoài trời
Luôn có mặt nghiễm nhiên giờ cuối
Xe mòn cọc cạch, thân trai rách
Túi cũng lưng theo những nỗi niềm
Đầu tháng dôi dư, chót tháng sạch
Cuộc tình cột chặt cánh chim bay
Lỡ lụy bóng hồng da mặt phấn
Thơm tho nhung gấm tẩm hương nồng
Đêm, trưa, chiều, sáng, ngày mưa nắng
Kề cận luôn mà tối nằm không
Mệt lừ chợp mắt đưa giấc ngủ
Em lại quay về lắc lay tay
Xanh xao ngồi viết lời tha thẩn
Mong mai thức dậy sóng sánh ngày
Nàng nũng nịu yêu sao đành chịu
Một tấm lòng nhân nỡ tạ từ
Sợ khổ, sợ gầy, đỏng đảnh ngự
Vạn lời thương nhớ nhỡ tương tư
Năm nay Tết đến cơ quan đói
Thưởng chẳng bao nhiêu nhẫn tâm liều
Xa bạn, xa bè, xa mời gọi
Nằm nhà cắp nách em liêu xiêu
Người yêu tôi đấy. Ai có biết?
Nặng gánh oằn vai món nợ mang
Trinh nguyên em lấy, gia khánh kiệt
Mê mẫn đời nhau dám phủ phàng
Trời ơi! Đừng nói thay lời cuối
Tan vỡ nhân duyên kiếp đứng ngồi
Mai sau tạ thế ai thương giúp
Nàng thơ của tôi - thơ của tôi
Tung tăng chân, chạy tiến, chạy lui
Off lớn, off nhỏ, tiệc ngoài trời
Luôn có mặt nghiễm nhiên giờ cuối
Xe mòn cọc cạch, thân trai rách
Túi cũng lưng theo những nỗi niềm
Đầu tháng dôi dư, chót tháng sạch
Cuộc tình cột chặt cánh chim bay
Lỡ lụy bóng hồng da mặt phấn
Thơm tho nhung gấm tẩm hương nồng
Đêm, trưa, chiều, sáng, ngày mưa nắng
Kề cận luôn mà tối nằm không
Mệt lừ chợp mắt đưa giấc ngủ
Em lại quay về lắc lay tay
Xanh xao ngồi viết lời tha thẩn
Mong mai thức dậy sóng sánh ngày
Nàng nũng nịu yêu sao đành chịu
Một tấm lòng nhân nỡ tạ từ
Sợ khổ, sợ gầy, đỏng đảnh ngự
Vạn lời thương nhớ nhỡ tương tư
Năm nay Tết đến cơ quan đói
Thưởng chẳng bao nhiêu nhẫn tâm liều
Xa bạn, xa bè, xa mời gọi
Nằm nhà cắp nách em liêu xiêu
Người yêu tôi đấy. Ai có biết?
Nặng gánh oằn vai món nợ mang
Trinh nguyên em lấy, gia khánh kiệt
Mê mẫn đời nhau dám phủ phàng
Trời ơi! Đừng nói thay lời cuối
Tan vỡ nhân duyên kiếp đứng ngồi
Mai sau tạ thế ai thương giúp
Nàng thơ của tôi - thơ của tôi
02.10.2011
Thăm anh đọc thơ
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an vui
...Trời ơi! Đừng nói thay lời cuối
Tan vỡ nhân duyên kiếp đứng ngồi
Mai sau tạ thế ai thương giúp
Nàng thơ của tôi - thơ của tôi!
Chia sẻ nhé.Thân mến
Vì yêu thơ, nên có khó khăn gì cũng cố anh Thien Minh ơi.
XóaCuối năm bận rộn quá nên thơ thẩn ế ẩm nhiều anh.
Chúc anh vui.
Ộp ẹp với ai chứ có ộp ẹp với em mô nào ? (~_~)
Trả lờiXóaThử hỏi làm sao mà ọp tới. Xa lắc xa rung Bạch Dương à.
Xóasao vậy
XóaTưởng chàng tiễn người yêu đi lấy chồng
Trả lờiXóaHóa ra tâm tình với nàng thơ thôi
Chúc anh tuần mới vui say
Đón xuân mới đến tràn đầy tình xuân (~_~)
Sắp Tết mà ai đi lấy chồng
XóaCuộc chơi còn đó chớ sao không
Chờ sang xuân mới em hẹn kết
Mặc áo hoa bay rực bóng hồng
Bạch Dương mà vậy thì vui lắm
kkkkkkkkkkkkkkkk. Mê gái cho chết, đáng đời, cho thơ anh phá sản lun . há há.
Trả lờiXóaKhoái quá trời đất. ke ke
Trời đất em tui. Gái đâu mà mê hả cưng? Thơ anh sắp phá sản thì có, lúc ấy anh sẽ đi xin ở nhờ vậy thôi.
XóaRồi còn ngồi tự sướng ke ke nữa mới ớn chớ cô em.
Mệt lừ chợp mắt đưa giấc ngủ
XóaEm lại quay về lắc lay tay
Xanh xao ngồi viết lời tha thẩn"
Đó, k mê gái chứ là cái gì nữa mà cãi hả anh ? Mệt mún ngủ mà "em" lay là dậy " xnah xao " cũng dậy á. há há
Mê gì thì mê, nhất quyết không tự mê gái. Nhưng ai mê mình thì mình mê lại. Không mê người ta lại gọi là trai khờ, no hotboy! Hihi...
XóaMỗi độ xuân về lắc lư bay
Trả lờiXóaNhớ em một thủa tháng đong ngày
Ôi tình mà chỉ đong đưa khúc
Chiếu chăn đêm côi một mình cay
.
Lại xuân cho gió lá hồn bay
Bao lời thơ cũ còn có say
Em ấy là em đã đành đoạn
Lấy mất hồn chiều nỗi thương vay ..............
.........
Thăm anh -Chúc anh những ngày cuối năm vui như tết nhé
Mỗi độ xuân về tay trắng tay
XóaChờ em trưa sáng đến bao ngày
Tình riêng một chúr nào say đắm
Ngõ vắng bơ vơ én vờn bay
Dốc rượu đêm nay một mình say
Quên hết ngày xuân đáy mắt cay
Mờ sương tiếng dế ngoài hiên réo
Mở mắt mình ta với ngày xưa
Nguyễn Thu cám ơn anh. Chúc đêm an lành.
Cứ yêu nàng thơ đi anh ạ
Trả lờiXóaSớm tối chiều, nàng luôn ở bên ta
Lúc ta vui, nàng thơ ca dào dạt
Lúc ta buồn, nàng chia lửa với ta.
===
Bài thơ thật hay anh ạ
Chúc anh NT ngày đầu tuần vui khỏe và HP ạ
Nàng thơ nhiều lúc làm ta buồn, lắm lúc làm ta vui. Quan trọng nó làm mình yêu đời hơn và tâm hồn long lanh hơn.
XóaAnh cám ơn Niềm Tin và chúc vui.
Xuân về anh nói lời yêu
Trả lờiXóaGiêng hai ấm áp mình liều cưới nhau
Say tình, say nghĩa lòng đau
Tiền anh không có thơ sầu... tặng em
:P. Vui với anh NT một tí.
Tặng em một mớ thơ sầu
XóaĐể quên cái thuở ban đầu quẩn quanh
Tặng em một đống thơ xanh
Để mang em lại thời anh mãi tìm
Đêm vui lắc lư nhé Yên Vũ.
Chàng thơ đâu hởi chàng nơi đâu .
Trả lờiXóaChàng có hay chăng thiếp đang sầu .
Cuối năm công việc luôn tới tấp .
Vậy mà lại thêm ốm với đau ...
Vậy mà chàng thơ bỏ đi đâu.
Khi thiếu vắng bổng sầu và nhớ .
Vẫn tự cho mình người hạnh phúc .
Bởi bên mình luôn những thẩn thơ .
===========
hihihi....chúc anh thật vui dù trong gian khó .
Có một Hương Quê xa tít mù
XóaChờ mùa xuân mới hát tình ru
Chiều qua ngõ vắng hồn như đã
Có những xôn xao chẳng đủ bù
Viết thơ chỉ để cho vui Hương Quê ơi.
Có phải chăng chàng đang bối rối.
Trả lờiXóaKhi em chưa đến chàng bồi hồi .
Khi em đến rồi em chẳng thấy.
Chàng biến đâu rồi...ôi chàng ôi .
Anh Thu ui ,!!!
Cho dù cận kề những ngày tết ...cùng bao nhiêu là công việc..Nhưng vẫn dành cho tư tướng một chút xíu thời gian anh ạ . Vi hai chứ ,YÊU THƠ .Thật vui anh. T nhé hihihi
Tôi vẫn là tôi đây đấy thôi
XóaXuân đang về nên dạ bồi hồi
Ai kia đừng có làm tôi nhớ
Bỏ cả ngày xanh quay quắt ngồi
Ngồi và làm nên bỏ cả xuân em. Bận quá Hương Quê à. Dạo này bương bả chạy kiếm cơm, quyết chí làm sao có thịt thà, dăm ba bia rượu cùng bánh mức, thử chút xuân về saso ra sao.
Hihi...
Đỏng đảnh Nàng Thơ rất khó chiều
Trả lờiXóaKhiến cho bao kẻ phải liêu xiêu
Ngày mơ được sánh vui bầu bạn
Đêm mộng gối kề thỏa sức phiêu !
Hihi... Chúc anh luôn vui với Nàng Thơ nhé !
Nàng thơ đỏng đảnh mặc nàng thơ
XóaTa đây chơi Tết khỏi mong chờ
Chờ qua xuân mới mình sẽ tính
Có thể đưa nàng dinh về dinh
Được chứ Hương Phù Sa. Cám ơn em nhiều nhé.
NN thăm anh NT
Trả lờiXóabài thơ tình nhẹ nhàng thắm thiết
Chúc anh NT đón valentin hạnh phúc ngọt ngào ạ
NT đón chào NT thăm nhà nghen. Chúc một valentine và nột Tết ấm áp.
XóaSang thăm...nhà đông vui. Xin vui ké vậy !
Trả lờiXóaDạ, nhà tập thể nẽn vậy đó anh. Vui là chủ yếu. Cám ơn anh ghé thăm và chúc anh luôn vui, khỏe. Tết thẳng lợi.
XóaCông việc vẫn là công việc thôi .
Trả lờiXóaDẫu biết nàng xuân đã đến rồi .
Cứ mặc thời gian...rồi sẻ tới
Cứ mặc...cho hồn chút thảnh thơi .
===========
Công việc của HQ cũng thật là bận cho những ngày cuối năm đó anh Thu ơi ....Chúc anh thật thư giản .
===========
Anh giờ:
XóaXa bạn, xa bè, xa mời gọi
Nằm nhà cắp nách em liêu xiêu
Lo lắm HQ à.