Tặng mừng Mười Tám Tháng Giêng
Ngày khởi đầu mùa xuân năm ấy
Em cho anh một đóa hồng và con một cuộc đời
Đã bao mùa xưa qua
Luôn có tháng giêng, ngày mười tám
Như một lẽ tự nhiên hiển hiện
Nụ hàm hương chực nở môi cười
Dòng đời có trăm ngàn vạn lối
Mười Tám Tháng Giêng vẫn trọn con đường
Xin nợ ngàn lời những lần lầm lỗi
Hoa thời gian thắm đỏ nhánh vô thường
Anh rất sợ mùa đông
Đem giá lạnh làm mùa xuân em hờn tủi
Cuối cùng chiều còn bận lòng bối rối
Hỏi én về nhiều không!
Cám ơn bao ngày nắng hanh nồng
Và bầu trời đêm vô vàn vì sao sáng
Mười Tám Tháng Giêng mặt trăng đi tìm lãng mạn
Nghiêng soi tình mình lung linh
em được nhận tem rồi nè
Trả lờiXóaChúc anh một năm mới khỏe vui và tràn đầy hạnh phúc và may mắn
em com sau anh nhé
Dạo này anh bận quá Niềm Tin ơi. Cám ơn Niềm Tin đã ghé thăm sớm nhé. Chúc vui nhiều.
Xóarất chu đáo
Xóa"Anh rất sợ mùa đông
Trả lờiXóaĐem giá lạnh làm mùa xuân em hờn tủi
Cuối cùng chiều còn bận lòng bối rối
Hỏi én về nhiều không!"
.
một đoạn thơ quá hay, thật nhẹ nhàng, nhưng đầy ưu tư lo lắng, tràn tình thương
chúc anh luôn có những bài thơ hay ạ.
Chúc anh ngày CN bình an, vui vẻ
Thơ thường lung linh hơn đời thực nhiều Niềm Tin ơi. Nên người ta gọi nó là thơ. Nhưng cuộc sống cũng cần có chất thơ, thơ làm cho người ta tình cảm hơn, người hơn.
XóaCám ơn Niềm Tin có cảm nhận tốt cho bài thơ. Một niềm vui nho nhỏ nhé.
Cám ơn lời chúc tốt đẹp nữa.
Tuần mới vui.
!8 tháng giêng chúc mừng SN cháu
Trả lờiXóahttp://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/747728/183.gif
Dạ. Nguyễn Thu xin cám ơn bác THIEN MINH nhiều. Chúc bác luôn vui khỏe và thơ hay.
XóaCó người lười lên bài ghê
Trả lờiXóaGần 1 tháng trời mới thấy mặt nhau (~_~)
Chắc chạy đua với tết đây mà, có nhiều tiền tiêu tết gửi cho Quảng Trọi yêu thương với nha !
Không phải lười đâu Bạch Dương. Tại vì nhà anh cá cắn đứt cáp mạng nên nhiều lúc muốn trèo lên mà nó cứ tụt xuống hoài, bất mãn quá nên thôi. Dù vậy tháng này cũng xin được đóng tiền đầy đủ cho bác ấy vui.
XóaTết anh nó đơn giản như con gián bò qua sàn vậy thôi. Bò từ bên này sang bên kia, thế là xong. Vui vẻ không? Có chứ!
Tết này anh sẽ mua 2 tờ vé số, một cho anh và một cho BD. Ra giêng nếu trúng anh sẽ gửi tặng BD những 1 tỷ lì xì lấy hên. Hy vọng nhé.
"Anh rất sợ mùa đông
Trả lờiXóaĐem giá lạnh làm mùa xuân em hờn tủi
Cuối cùng chiều còn bận lòng bối rối
Hỏi én về nhiều không!"
Ai cũng là người đàn ông biết quan tâm như anh thì nửa thế giới còn lại quả là muôn phần hạnh phúc.
Đâu cần đến thế. Anh cũng thấy cả nửa thế giới còn lại của anh cũng hạnh phúc rạt rào ấy chứ Yên Vũ.
Xóa"Tết nay anh không cần đốt pháo vì đã có em cười rộn rã đây rồi, Tết nay anh không còn đi chơi vì đã có em đời đã lắm vui rồi"!
Hihi... chúc vui Yên Vũ nhé.
YV ui đừng có tin lời anh 6 xạo! hehe...
XóaUi, Giáo ơi là Giáo! Chuẩn bị Tết to lắm hở Giáo?
XóaNhớ để dành mức với nghe.
Cho NT một cây mứt chùm ruột nhe!
XóaNT lấy mức còn cây trả Giáo, sang năm Giáo làm mức nữa mà.
XóaNgày mười tám tháng giêng
Trả lờiXóaNgày anh được làm bố
Luôn tay giơ ngực vỗ
Tui đã được làm bố
.
Từ nay hết ham hố
Vì là chủ gai đình
Vợ đẹp và con xinh
Người cha và người bố
........Thế là hết ham hố .......
Bây giờ tham thì có
XóaHam hố mà làm chi
Suốt ngày phải ngồi lì
Để cho thêm nỗi khổ
Vậy đó anh.