Chiếc lá sau cùng rơi cuối thu
Mây đứng lặng và cây ứ nhựa
Qua cơn mê nắng tràn rực lửa
Hoa đầu cành nở đỏ khắp vườn hoang
Anh ủ men yêu chờ em về chưng cất
Những giọt nồng rơi thấm cả vào đêm
Chiều lung linh én qua ngõ chợt thèm
Một chút ấm cho tình mình vui mãi
Làm sao biết. Nhiều khi lòng sợ hãi
Tim lặng thầm còn đông lạnh quá không
Đến khi xuân gió nồng nàn chưa nữa
Để cùng ngồi nhìn ngắm ánh trăng qua
Có những lúc cơ hồ xa lạ
Ngồi xếp con thuyền giấy thả dòng sông
Dòng sông thì lớn còn thuyền thì quá bé
Hoàng hôn xa đâu nhuộm nổi mặt trời
Anh lại khởi đầu từ ngày giêng mới
Và cuối cùng mong tay nắm trong tay
Xin từ giã mùa lạnh buồn ly biệt
Hương qua trời. Ta thơm mãi đời nhau...!
Mây đứng lặng và cây ứ nhựa
Qua cơn mê nắng tràn rực lửa
Hoa đầu cành nở đỏ khắp vườn hoang
Anh ủ men yêu chờ em về chưng cất
Những giọt nồng rơi thấm cả vào đêm
Chiều lung linh én qua ngõ chợt thèm
Một chút ấm cho tình mình vui mãi
Làm sao biết. Nhiều khi lòng sợ hãi
Tim lặng thầm còn đông lạnh quá không
Đến khi xuân gió nồng nàn chưa nữa
Để cùng ngồi nhìn ngắm ánh trăng qua
Có những lúc cơ hồ xa lạ
Ngồi xếp con thuyền giấy thả dòng sông
Dòng sông thì lớn còn thuyền thì quá bé
Hoàng hôn xa đâu nhuộm nổi mặt trời
Anh lại khởi đầu từ ngày giêng mới
Và cuối cùng mong tay nắm trong tay
Xin từ giã mùa lạnh buồn ly biệt
Hương qua trời. Ta thơm mãi đời nhau...!
01.12.2011
Tem vàng lần thứ 3 ( chắc có quà tết to lắm đây (~_~))
Trả lờiXóaChào năm mới nhé Bạch Dương. Vui nhiều nghen.
XóaQua cơn mê anh lại chờ em
Trả lờiXóaChờ từ đông sang mùa hạ nắng
Chờ từ thủa tóc em còn để chỏm
Đến bạc đầu ta vẫn cứ chờ nhau (~_~)
Chúc anh và gia đình đón 1 cái tết dương lịch tràn niềm vui, hạnh phúc đong đầy anh nhé !
Mê em từ thuở mẹ sinh
XóaĐến khi tóc bạc tình mình vẫn vui
Từ sáng sớm đến tối hùi
Vẫn ngồi đấy đợi em tui trở về
Cám ơn BD nhiều, Năm mới hoan hỉ!
"Hương qua trời. Ta thơm mãi đời nhau... "
Trả lờiXóaMong cho NT một năm nhiều may mắn nha !
Dạ. NT cám ơn anh HHP.
XóaAnh lại khởi đầu từ mùa xuân tới
Và cuối cùng chắc cũng chỉ xuân thôi
Xuân thôi anh. Hy vọng thế.
Chúc anh năm mới dồi dào mọi thứ.
"Anh ủ men yêu chờ em về chưng cất
Trả lờiXóaNhững giọt nồng rơi thấm cả vào đêm
Chiều lung linh gió qua ngõ chợt thèm
Một chút ấm cho tình mình vui mãi"
=======
Bài thơ hay, những ngôn từ ví von hay quá anh ạ
chúc anh năm mới bình an - sức khỏe - hạnh phúc - và thịnh vượng
Từ lúc ủ men cho đến lúc ra được giọt nồng thì dài và cam go lắm em, cả một quá trình đấy.
XóaCám ơn lời khen của Niềm Tin nha.
Anh chúc Niềm Tin năm mới có thật nhiều niềm vui nhé. Tình biển vẫn xanh rì và ca hát ngọt ngào.
Qua cơn mê nên anh TN tràn trề hy vọng mới. Những lời thơ nghe thơm ngát xuân thì. Chúc cho anh năm mới thật vui, thật an lành và hạnh phúc như lời thơ anh viết.
Trả lờiXóaKhông muốn xuân thì xuân cũng về, vậy thì có gì hơn là nắm lấy tay xuân mà lắc lư, mà vui để cuộc sống tươi đẹp hơn
XóaHy vọng để mình sống tốt hơn, động lực để vượt qua. Ngày đầu năm mới cần phải thế. Anh cũng hi vọng năm mới Yên Vũ cũng có nhiều niềm cui và hạnh phúc ở phía trước.
Qua cơn mê ta giật mình nhìn lại
Trả lờiXóaThời gian trôi đâu có phải vô tinh
Như đêm tàn rồi sẽ đến bình minh
Niềm hạnh phúc là an bình cuộc sống !
Chúc anh và gia đình đón năm mới thật dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé !
Chiều lung linh gió qua ngõ chợt thèm
XóaMột chút ấm cho tình mình vui mãi
Hi vọng nhiều vậy đi Hương Phù Sa. Có hi vọng để có khí thế. Cuộc sống luôn cần nhiều hơn thứ mình đã có.
Anh chúc em năm mới vui như hạnh phúc nhé.
Có những lúc cõi lòng xa lạ
Trả lờiXóaNgồi xếp con thuyền giấy thả dòng sông
Dòng sông thì lớn còn thuyền thì quá bé
Như bàn tay không lùa nổi mặt trời"
Đầu năm đọc khổ thơ này thấy mênh mông quá đi anh Thu uiiiiiiiiiiii
Qua chúc tết anh nè. Năm mới cả nhà vui khỏe anh nhé.
Nếu mênh mộng như đồng sông Cửu Long thì anh thích lắm, vì anh mến mộ nó mà.
XóaỪ, cám ơn Có Khi Nào nhiều.
Tết Tây này gửi về bên ấy
Một niềm vui nho nhỏ
Gió
Mang hình mùi hương
Trả lờiXóaThân chúc chủ nhà cùng gia quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!
http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif
NT cám ơn anh Phu Doan nhiều. Kính chúc anh cùng gia đình một năm nhiều may mắn.
XóaMùa xuân tới như bước qua dâu bể
Trả lờiXóaChúc bạn này ấm áp tình vào xuân
Mãi hạnh phúc bên đời nhiều tài lộc
Phúc an khang gia đình đẹp bên xuân
Nguyễn Thu rất cảm anh Minh
XóaRiêng tặng anh đóa xuân tình ngạt hương
Trăm phương đều có kẻ thương
Gia đình hạnh phúc trăm đường thênh thang
Xuân tới rồi
Trả lờiXóaQua cơn mê chợt tỉnh
Nỗi niêm thương
nhung nhớ đến tận cùng
vươn mình dây
Anh đón lấy xuân sang
Đời đẹp thật
Thôi ta không mơ nữa...
===
Chúc anh có những ngày nghỉ tết thật vui và
một năm mới bình an và tràn đầy hạnh phúc ạ
Một chút tình cho xuân
XóaMột chút tình cho người
Một chút tình cho chính ta
Một mùa xuân hoan hỉ
Năm mới 15 thật may mắn Niềm Tin ơi.
Thăm anh và vui chút thơ cùng anh nha
Trả lờiXóaỦ ấm men tình gửi mộng xuân
Đông qua nắng mới trãi xa gần
Lặng ngắm mây trời qua vạn lối
Mơ nhìn cánh én gọi mùa sang
GM.Nguyễn Đình Diệm
Thân mến
Lần đầu tiên gặp anh ghé thăm nhà, NT rất vui. Xin cám ơn anh và chúc anh những ngày đầu năm mới vui, khỏe và gặp nhiều may mắn.
XóaQua cơn mê, này!, ngắm xa xa
Trả lờiXóaVườn hoa bung nở, có khi nào
Dáng em bên cửa, tươi cười nụ
Ta mới biết mình... đang mơ hoa, hihi...
Qua cơn mê ta lại về
XóaNgồi bên sân vắng nge chiều xuống
Một khoảng sân buồn vương nắng rơi
Lại đứt cáp AAG nữa anh.
môi em đâu có để anh thơm
Trả lờiXóanắng mới vừa lên nắng tinh tươm
thoáng chốc mùi mùi cơn gió lạ
em từ muôn thủa thả mầm ươm
Môi của ngày xưa thơm ngát hương
XóaĐọng lên sợi nắng những con đường
Tiễn bàn chân bước cùng kí ức
Cười với niềm vui ta theo về
Đông khuất rồi tình xuân ơi có biết
Trả lờiXóaCó về không theo con nắng mướt xanh
Thu đã nhạt đông úa trong nắng hanh
Nay xuân đấy có vui vầy không nhỉ ............
.........
Thăm anh -chúc anh tuần mới bình an -làm việc tốt anh nhé
Từ ngày cáp AAG bị cá cắn, mạng nhà Thu không vào được gì cả, nhưng cuối tháng này vẫn nộp đủ cho em.
XóaMạng nhà anh chạy phá phà tốt quá.
Qua cơn mê anh không hề nghĩ lại ........úi za ko biết có đúng ko nhà thơ ơi ?
Trả lờiXóaThôi em, thơ thẩn gì nay
XóaTay anh mần cực mong ngày sau ăn
Mê mãi chưa tỉnh thế này anh ơi -
Trả lờiXóaAAG lành vết cắn. Cơn mê từ tốn xa người, ta thời ở lại nở nụ cười với trang
Xóa" Một mai qua cơn mê..."
Trả lờiXóaNT qua cơn mê rùi sao? Tui thì còn... mê muội lắm lắm! huhu...
Mê muội mà còn biết khóc hic hic là còn tĩnh táo lắm Giáo.
XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc ngày mới thanh thản nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/8.gif
NT cám ơn anh rất nhiều. Nay mới khai tay trở lại đây anh. Chúc anh vui.
Xóa