Em nhớ mặc ngay áo len dày
Quàng cổ, đi găng, cài cúc kín
Đừng hở nghe em lắm kẻ nhìn
Đêm dài đóng cửa then chặt kĩ
Buông màn che chắn gió bớt lèn
Phố dưới, làng trên nhiều kẻ thích
Chân, mắt thừa dư giả lả sang
Đừng ra tắm nắng ngoài sân vắng
Đừng đứng xa xăm góc vườn sau
Thôi, em đừng hát tình ca nữa
Để kẻ đồn hoang góp chuyện vào
Năm nay rét đậm thương em quá
Hết độ thu phân đến lập đông
Một mình, một chiếu, lần chăn mỏng
Một gối ôm bông chẳng đủ vừa
Sang năm anh sẽ về trước rét
Bù lại cho em những mấy mùa
Chải làn tóc rối ươm hương ngát
Gần mãi bên nhau tấc không rời
26.09.2012
Tem vàng phát nào (~_~)
Trả lờiXóaPhát một thôi. Vui nghe Bạch Dương.
XóaCó anh chàng nào đang ghen
Trả lờiXóaNên cứ ấm ức mấy lời vu vơ (~_~)
Chúc anh đón giáng sinh ấm áp an lành nhà thơ nhé !
Ghen mà chỉ vu vơ là hiền lắm đấy. Ghen mà xáp lá cà có khi mệt cả xóm. Hihi...
XóaĐêm nay đi bão Noel đê.
Anh ghen cả với nắng buổi trưa
Trả lờiXóaAnh giận cả những cơn mưa chiều
Biết không em anh yêu rất nhiều
lên mới lắm điều vì em đó thôi ..............
..........
Ai nhỉ ?-ai mà được gia chủ ghen như thế thật có phúc phận đó nhỉ -
Kẻ được ghen, người ở xa
XóaMiền Trung mút mắt xa lơ ngày nào
Em như cơn mưa rào
Thấm tôi vào đất chồi dào dạt xanh
Dạ, em tình cờ thôi anh Trần Minh Lê. Chúc anh Noel vui nhé..
ui trùi ui, tính ...bỏ tù người iu sao mà ra sân hóng nắng cũng hổng cho nữa hả anh Thu uiiiiiiiiiiiiiiiiii ?
Trả lờiXóaGhen thía có phải là iu không ? chết. Khai ngay nhá !!!!!! hí hí
Bỏ tù người yêu được thì tốt chứ sao khóc hả Có Khi Nào.
XóaYêu mà không ghen chưa phải yêu
Yêu mà không ghen là người có trái tim nhiều
ngăn... ngăn...
Coi chừng...
Em nằm trên cỏ, nõn nà
Trả lờiXóaAnh xiên mắt liếc, chiều tà ghé thăm
Anh ghen đám cỏ em nằm
Anh mơ là cỏ, tối quằn quại mơ
Khà, mơ quằn quại là mơ hoa
XóaĐây chỉ xin một mơ qua thôi nào
Mơ quằn quại là mơ hào hoa
Đây chỉ ngần ngại mơ xa được gần
Noel vui nhiều anh Gom Lá Bàng ơi.
Ôi! ghen hay quá Anh NT ơi.
Trả lờiXóa====
thương em
thương lắm
đi thôi.
Nên đừng
liếc dọc
liếng ngang
anh buồn
===
Thăm anh chúc anh mùa giáng sinh vui vẻ và HP
Em mà liếc dọc, liếc ngang
XóaAnh đây nhìn thấy... anh lang thang mấy mùa
Cuối cùng em phải chịu thua
Quay về với nắng đùa vui anh mừng
Cám ơn Niềm Tin. Noel vui.
Trời...anh Thu ghen gì mà ghen ghê thế. Người ta hát tình ca mà hông cho hát nữa à? Thơ này được gọi là thơ ghen hả anh? Hi hi...
Trả lờiXóaNhà em đóng cửa cài then
XóaGió vô không lọt nên ghen quá chừng
...
Tình ca trái tim rưng rưng
Người ta hò hẹn tưng bừng mất vui.
Hi, Vừng ơi hãy mở cửa ra!
Ôi ôi... nghen gì mà khôn thế cơ chứ. Hihi... Em là em kết hai khổ thơ cuối. Đọc được người ấy không cảm động mới lạ đó anh ơi. Nếu mà cảm động là họ làm theo lời anh sắp xếp cho coi, đừng lo nghe anh. Bớt ghen, bớt ghen...! :P
Trả lờiXóaAnh ghen cho người ấy vui
XóaKhông ghen người nói chỉ lui cui làm
Ghen được người ấy càm ràm
Không ghen người ấy nói làm để chi
Hihi... Noel thì phải ghen thế đấy.Calla Lily.
Anh ghen nhiều quá sẽ đau tim
Trả lờiXóaLúc đó còn chi sức để nhìn
Nắng gió thôi mà hôn chút xíu
Đã yêu thì phải có lòng tin !
Hihi....
Có ghen để tim nhịp đều
XóaNhư tập thể dục mỗi chiều vô tư
Nắng gió hôn hít là hư
Yêu đương cũng phải công tư rõ ràng
Hương Phù Sa dám làm sang. Tối nay Noel đấy Hương Phù Sa! Vui nhé!
Ghen !
Trả lờiXóaAnh ghen với những vẫn vơ
Hèn chi hai đứa bây giờ ...mất nhau ! ....Ghen của anh NT dễ thương thiệt !
Mất nhau là tại em hư
XóaYêu đương đâu phải riêng tư mỗi mình
Nổi ghen để giữ chúng mình
Không đi xa quá mà linh tinh sầu
Hehehe... Noel em chớ đi đâu, chỉ vào quán nhậu ngồi câu với chàng... vài chai...cho vui. Cước nhễ.
Tại anh ghen những đâu đâu
XóaBao nhiêu giận dữ một chầu tặng em ! ......
Tại em đó nên duyên mình dở dang. Noel vui chứ em.
XóaAnh Thu ghen quá xá là ghen
Trả lờiXóaGhen thế là yêu quá mất rồi!
.
Em thấy, 4 câu thơ cuối ngọt như đường phèn, nghe cứ như lời thủ thỉ dụ dỗ vậy. Cô ấy đọc tới 4 câu này sẽ xiêu lòng, càng thích được anh ghen hơn........hi hi.........
Yêu mà không dụ dỗ đố ai chịu yêu. Yêu mà tính một hai rõ ràng, người ta bảo về nhà mà tính sổ cho mau giàu. Vậy thì anh biết sao. Nên anh ghen thế cho tiện.
XóaChúc em vui Noel nhé.
Sang năm em sẽ về thăm nhé
Trả lờiXóaBù lại cho em lúc khóc nhè
Mỗi chiều điện réo em thỏ thẻ
Gửi ngàn cái hôn cho anh nè
Em chẳng nói náo anh vắng nhà
Có ông hàng xóm sướng lân la
Mua quà tặng em,đâu có thích
Chỉ để danh, anh kết anh mà.
Đúng như bạn KHa Thụy nhân xét chỉ 4caau đã làm cho đối phương siêu lòng hay tuyệt.
Chúc mọi người mùa Giáng Sinh An Lành.
Ông hàng xóm chẳng dám qua
XóaChỉ ở bên ấy liếc xa, liếc gần
Hàng xóm sợ bị chặt chân
Nên chẳng dại dột ân cần em chi
Giáng sinh vui nhiều Lý ơi.
Em ngồi lương những vần thơ
XóaTặng người bên đó ai mơ em chờ
Câu thơ gieo xuống bất ngờ
Hàng đêm thổn thức,tình hờ hững bay
Xin người hai tiếng yêu say
Để người có biết có hay... chung tình.
Thơ anh dễ nhập hồn để người vào họa vui.Chúc Giáng Sinh An Lành
Đêm ngồi viết bài thơ say
XóaGửi theo mây gió tỏ bày vẩn vơ
Sáng ra mắt như bất ngờ
Nhìn xuống bắt gặp dấu hờ chân em
NT cám ơn bài thơ họa của Lý. Thơ NT viết chỉ mong vui, chẳng ám chỉ tới cái gì đâu, nên khi có người khen thật thích. Hihi...
Chúc Mừng Giáng Sinh hạnh Phúc Bác Thu Nhé. Nhân Đây Mộc Cũng Xin Chúc Cả Nhà Ta Giáng Sinh Vui Vẻ Nghe!
Trả lờiXóaCám ơn chú Mộc. Già làng hôm nào vào uống cà phê đi chứ, ôm giải rồi lặng luôn hử.
XóaChúc anh đêm giáng sinh hết ghen. hi hi
Trả lờiXóavà hạnh phúc tràn đầy ạ
http://merrychristmas.vn/uploads/2014/11/christmas-night-in-santas-sleigh-16999.jpg
Do anh thương quá mới ghen đó thôi. Nếu Noel này không ghen nữa thì có lẽ anh hết thương mất rồi, mà chuyện này thì không thể.
XóaCám ơn Niềm Tin nhé. Noel này rất vui, cả nhà ngồi hát karaoke đến mỏi. Hihi...
Ghen gì, ghen với... nhà thơ
Trả lờiXóaTa thì sáng tối vu vơ mấy dòng
Tối thì ta nhớ dáng cong
Ngày thì xe máy vòng vòng cà phê, hihi...
Chúc Noel vui nhé.
Có người nói anh mê cong
XóaCong trên, cong dưới, cong vòng hai bên
Cong chiều, cong sáng, chênh vênh
Suốt ngày sấp ngửa lềnh bềnh với cong
Nhưng cong vòng cà phê thì vui, anh Lá Bàng ơi.