Tìm lại mình trong bóng dáng chiều phai
Một tấm thân vẽ biết mấy hình hài
Ngôi sao lẻ bầu trời tôi thất lạc
Đóa trắng trong nồng hương thơm ngào ngạt
Tự ngày nào hóa kiếp kẻ ngu ngơ
Vụt lớn lên trong bể khổ dại khờ
Tay quang gánh bên đời vai nặng trĩu
Gom góp niềm vui, vinh hiển chắt chiu
Thân cò lã tung chân quẫy đạp
Con thuyền nhỏ lao đao bão táp
Tìm chốn về cuối tối ngẩn ngơ
Thân phận là đê, một bờ vai rộng
Gánh nặng cuộc đời thao thức sóng miền xa
Trên lối mòn vạn dặm người qua
Ta lần mò từng bước đi chập chững
Gót chân trần, cỏ mềm che gai cứng
Khuôn mặt gầy nhấn nhá tuổi mù sương
Người cho ta kiếp vô thường
Lưng bờ đá gập ghềnh con sóng vỗ
Trên ngọn gió lao xao, hỉ, nộ
Hoàng hôn về, vạt nắng có còn vương...!
08.12.2010
Tem vàng nghen anh uiiii
Trả lờiXóaVàng 9 số 4 đó Đan Thùy.
XóaĐáng ra mới sáng không đọc vạt nắng hoàng hôn đâu, để chiều đọc mới thấy nắng đẹp.
Trả lờiXóaĐi gần hết đường đê cuộc đời mới ngẫm thấy hoàng hôn nắng rớt đẹp thế nào anh hén.
Bài này để dành cho mấy bác đọc, còn em thì chọn mấy bài tim tím hay xanh xanh ấy.
XóaNhưng mà hòang hôn cũng đẹp lắm, nhiều người ngắm hoàng hôn mãi không chán, có khi còn ca ngợi hoàng hôn hữu tình nữa.
Anh tra từ điển để làm thơ
Trả lờiXóaEm đọc đến bơ phờ nhưng không hiểu
Anh ơi anh thôi thơ cho táo tếu
Quắc quay gì cho héo hắc khách suy tư .....??? Đọc thơ anh sao ý thơ em ra nhanh như thế ?
Đời khi vui khi buồn, thơ khi buồn khi vui.
XóaTếu táo hoài người ta nói mình mộng du, bơ phờ để thấy có lúc mình nghiêm túc.
Ý thơ em ra nhanh, vì em là người con gái thông minh nhất trên đời.
Chúc em luôn vui vẻ thế.
Giận gì anh nói quá lời
XóaEm thông minh á ,mấy đời mất anh ? hehehe
Thông minh không chịu nữa là
XóaKhông thông minh vậy la đà đứt dây
Hihi...
Vui buồn gửi cả ở đây
XóaAnh đi bước nữa kiếp này em TU ! HAHAHA
Em tu dưới cội đa già
XóaThấy ngươi qua đó thả tà áo bay
hihi...
Áo bay là tại gió trời
XóaEm tu thì cả cuộc đời phải tu
Chim chuyền đậu nhánh mù u
Cửa chùa đã khép đừng hù dọa em . ....hehehe
Chiền
XóaHay quá nhà thơ ơi...Cho tớ xin một vạt nắng hoàng hôn...để giữ cho chiều...đừng vào tối...
Trả lờiXóaNguyên cứ chọn vạt nắng hoàng hôn nào đẹp nhất, ấm nhất hãy cầm. Chắc chắn mãi chiều mà không bao giờ vào tối.
XóaNhưng có điều đừng cho nó bay mất.
Xin hảy giữ cho mình chút nắng
Trả lờiXóaĐể ấm lòng nhìn nắng thu phai
Màu thời gian nhạt nét xuân xanh
Vẫn le lói nắng hồng rực rỡ
.
hd ghé thăm Thu Nguyễn đọc thơ đầy cảm xúc,luôn vui khỏe anh nhé..
Một chút nắng vàng ươm trong tay
XóaCó thể ngày mai ấm nơi này
Thời gian bề bộn phơi trê lá
Trái đỏ hồng tươi gửi mắt mày
NT cám ơn Hạ Duyên ghé thăm, chúc một ngày vui vẻ.
Đâu đã già mà anh suy tư thế
Trả lờiXóaKhi trà dư cứ ngồi đếm đời qua
Bây giờ thì cứ hỉ xả thôi mà
Ngẫm tình nay với vạt ngày vàng nắng ...................
.....
.
Thế đi anh -Cho đời nó luôn long lanh -
Hoàng hôn đỏ rực phái trời Tây
XóaNghĩa là bên đông đang tắt nắng
Nghĩa là ngày sắp mất
Sợi nắng vàng hiu hắt níu theo sương
Cafe sáng cho vui anh TML ơi.
NN sang thăm anh NT
Trả lờiXóabài thơ hay, đầy tâm tư anh ạ.
===
Đời là thế
có ai nói đời là sướng
chỉ một con đường
mà ngàn vạn người qua
đủ phương tiện
nếu tránh ta thua cuộc
nếu cứ liều
thì tai nạn thì sao.
====
Bài thơ hay , NN họa với anh một chút.
chúc nah ngày mới vui khỏe ạ
Một ngày qua là một ngày ta mất vui
XóaMột đường xa là một lần ta bước đến
Nên chiều...
Quyến luyến mãi hừng đông
Vui nghen Niềm Tin.
nắng chiều bàng bạc chứ gì một vạt nắng hả anh?.... chúc anh buổi chiều vui nhé.
Trả lờiXóaDạ, cafe chiều nó nhạt thế anh.
XóaChắc luôn vui chứ anh Mẫn.
Vạt nắng hoàng hôn phía không nhau
Trả lờiXóaHình như cũng chẳng có sắc màu
Ta về tìm lại trong miền nhớ
Một chút yêu thương thuở ban đầu !
Quên hết rồi còn đâu
XóaYêu thương với u sầu
Một thoáng bình yên nơi vạt nắng
Là chút sắc màu thời gian sau
Hương Phù Sa nhỡ.
Thăm anh có rảnh cuối tuần không
Trả lờiXóaSang bến giao tình nhậu vòng vòng ................
............
Trốn vợ đi không anh ơi -
Dạo này bận tối mắt anh Minh ơi. Cả blog cũng bỏ nằm ra đó, buồn hiu à.
XóaĐể khi rảnh NT sẽ qua thăm anh và phục rượu anh cho vui, nhưng NT không biết uống rượu đâu, chỉ uống nước lã thôi.
Anh trốn vợ thì dễ, chứ trốn người yêu thì khó đấy, coi chừng trước sau nhé.
Vạt nắng hoàng hôn
Trả lờiXóaRơi trên những phiến đá mòn
Một đoán hoa sứ trắng
Ta cứ ngỡ là đóa bằng lăng tím
Nhưng có thể
Đó là một đóa hoa - vô danh
Còn bí ẩn
Mà ta chưa hỏi tên, hay đã... quên tên rồi
Đóa hoa nào là... em!
Hày hồn ta, đang... ngủ vùi trong phiến đá
Mơ màng...
À, bạn NT à, mình đã đăng lời bình số 7 (trong blog của mình) của bạn Sáu như một câu trả lời điển hình, đường dẫn:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/11/613-tinh-xau-cua-nguoi-viet.html?showComment=1416031637880#c3401658035046089691
Chú yếu là vui thôi, chiều vui nhé, thân.
Hày hồn ta ('hay', sr)
XóaVạt nắng hoàng hôn
XóaRơi trên những phiến đá mòn
Một đoá hoa sứ trắng
Ta cứ ngỡ là đóa bằng lăng tím
Nhưng có thể
Đó là một đóa hoa - vô danh
Còn bí ẩn
Mà ta chưa hỏi tên, hay đã... quên tên rồi
Đóa hoa nào là... em!
Hay hồn ta, đang... ngủ vùi trong phiến đá
Mơ màng...
Sr.
Những phiến đá nằm im
XóaNhớ thời gian
Nhớ cuộc đời được mất
Hoa sứ nhà nàng
Không còn tỏa hương như xưa nữa
Mơ màng nghe nắng ru
Vạt nắng vàng tay
XóaHay hồn ta đang ngủ
Có giấc mơ nào
Đang qua...
NT rất thích những bài viết của anh, vì nó chứa nhiều triết lí, mang tính chất tổng hợp của những vấn đề lớn, những nhìn nhận trung thực và không chiều hướng. Nó mở ra những khoảng trời không đóng khung, giúp người đọc tự đúc kết cho những nắm bắt của riêng mình.
XóaĐó là những điều hay, song cũng ít nhiều gây khó cho những người đọc bình dân như NT, hehe,,,,
Rất cám ơn anh. Nguyễn Thu vừa thấy phần 2 của bài viết. Rất hi vọng được nghiên cứu.
À, mà quên. NT cũng đã đọc bài viết cảu anh Sáu rồi. Rất tuyệt anh ạ.
Thư giãn
XóaBạn Vườn Của Đạt vừa mới dịch (!) câu này hay lắm bạn NT à:
-The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence.(Charles Bukowski)
-Người khôn đầy những nghi ngờ
Người ngu đầy những ngu khờ tự tin
Hihi,,, Nguyện Thu thuộc hàng tự tin.
XóaVạt nắng hoàng hôn.
Trả lờiXóaÔi một kiếp vô thường.
Còn ai nhớ mà thương
Loài hoa không vị hương
Vân nghiêng nghiêng đón đợi
Dù bão tuyết cuồng phong
Làm cánh hoa bầm dập
Ôi một kiếp vô thường
Còn ai nhớ mà thương..
Để hồn trong ảo vọng.
Xong ta vẫn trân trọng
Tình người đẹp áng thơ.
Con người bước vào cuộc đời như một thiên thần nhỏ và khi chuẩn bị bước ra khỏi đó như một cọng cỏ xanh rêu.
XóaVạt nắng cuối ngày hiu hắt quá.
NT cám ơn Lý ghe thămm, Chúc vui nhiều
Ghé thăm chủ nhà. Chúc đầu tuần thân tâm an lạc!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/monday/227.gif
Dạ, Nguyễn Thu cám ơn anh.
XóaChúc anh ngày Hiến Chương Nhà Giáo tuyệt vời.
"Gót chân trần, cỏ mềm che gai cứng" ==> một kiểu so sánh mà chỉ có ở nhà thơ NT thì phải ? .....kiểu này nát bấy gót son em rồi !
Trả lờiXóaGót em mang giày cứng lắm, chỉ có đạn bắn mới thủng. Hihi...
XóaEm nghe người ta nói " không quýnh phụ nữ ..dù một nhành hoa " Anh nghĩ sao dùng đạn bắn chân em?
XóaNhưng mà anh bắn trật! Sorry đất bị mảnh.
XóaVạt nắng hoàng hôn nháy mắt đùa
Trả lờiXóaĐể ai tâm tưởng đến hoang mang
Thương gót chân trần xa nhẹ bẫng
Sóng vỗ bên lòng dội niềm đau...
Mấy hôm nay trời lạnh quá, đến nỗi thơ cũng trốn luôn rồi.
XóaTết nầy anh lo lớn đa
Kêu đàn em uống rượu vui nhà
anh xòe tay ra em nghía thử xem tay có vàng không nè ? Hì hì
Trả lờiXóaDạo nì bận quá, lại đủ thứ chuyện xui xẻo ùa tới cùng một lúc, k có tinh thần vào blog. Giờ mới vô, phát hiện ra nhiều bài của anh quá mà em chưa đọc hết. Từ từ ngâm cứu. hì hì
Có nhiều xui xẻo thì chia sẻ
XóaAi biểu giữ chi cho nó rầu
Anh giờ bị lạnh nên teo tóp
Chờ đến khi xuân gọi mơ hồ