Trời lập đông phía anh
Bên em còn hạ trắng
Sóng đôi bờ vắng lặng
Gió lùa về căm căm
Từ nơi lạ xa xăm
Đâu biết anh vẫn thế
Cũng những ngày dâu bể
Bạc đầu rêu cô liêu
Lòng trong xanh như chiều
Nhớ cồn cào háo nức
Tình yêu em rạo rực
Nồng nàn lời trang thơ
Cuối sóng biển là bờ
Đầu này đồng xanh cỏ
Xuân theo cùng con gió
Reo hát làn môi ngon
Trong con tim mãi còn
Một niềm tin yêu dấu
Cuộc đời này có dẫu...
Anh yêu em thật thà!
20.12.2016
Thật thà anh vẫn thế
Trả lờiXóaVời tháng năm dâu bể
Em ủ tình rạo rực
Có qua rồi cơn mê ?
Anh HHP ui, thật thà 10 trứng gà còn 1 đó anh! hehe... Chạy mau, có người sắp nổi cộc!
XóaĐã qua rồi cơn mê
XóaBây giờ sao nhớ thế
Phải không anh HHP.
Ở quê Giáo có món bánh tin hôm trước anh kể đó. Ăn mười cái trả tiền đúng mười cái, bây giờ ăn 9 trứng thì trả tiền đúng 9 trứng. Vậy là thật thà rối còn gì Giao ơi!
XóaYêu thật thà là yêu kiểu chi?
Trả lờiXóaCó phải yêu kiểu thì thầm ko anh ? (~_~)
Chúc anh tuần mới an lành !
Yêu thật thà là yêu không gian dối
XóaLà yêu tối nào cũng mơ.
Anh cám ơn Bạch Dương ghé thăm nhé.
Đời trong, đục, tơ mành
Trả lờiXóaTình em, anh chìm nổi
Cùng theo dòng gió thổi
Đông , đoài hai mùa lòng ............
.........
Anh lại ''vu vơ '' nữa rồi !Chúc anh không vu vơ nữa nhe -
Nhiều lúc nói thật không được, nói dối không xong, nên đành phải vu vơ vậy đó anh Trần Minh Lê à. Vu vơ là thượng sách, vui nhất.
XóaCám ơn anh, hôm sau không dám.
yêu thật thà là tình yêu thuần chất, chẳng so đo tính toán thiệt hơn.
Trả lờiXóaDạ, đúng vậy anh.
XóaNhưng có lẽ luôn bị thua thiệt
"Chưa quay về với nhau"
Trả lờiXóa===> chưa chứ đâu phải không ........anh Thu Nguyễn nhỉ ? hì , chúc mừng anh !
Chưa hoài cũng giống như không rồi còn gì nữa Cước. Mừng gì mà mừng, chia vui chứ.
XóaAnh yêu em thật thà
Trả lờiXóaNhưng rồi sao lại .... xa
Phải chăng đời vẫn thế
Mặn nồng rồi phôi pha ?
Huhu...
Anh yêu em thật thà
XóaNhưng rồi sao lại .... xa
Phải chăng đời vẫn thế
Mặn nồng rồi phôi pha
Anh tội nghiệp quá, nên em khóc giùm huhuhu...
Cám ơn em nhiều.
Em cũng chỉ mong một người yêu em thật thà mà mãi chả thấy đâu anh TN ơi.
Trả lờiXóaBuổi tối an lành cho anh và gia đình!
Thời buổi này tìm người thật thà khó lắm em, ai vớ được là may mắn lắm đó. Như anh đây chẳng hạn, tìm mãi mà có được đâu.
XóaAnh cám ơn Yên Vũ ghé tah8m và động viên nhé. Giờ vui rồi.
Dẫu xuân còn chưa tới
Trả lờiXóaDẫu lạnh lùng gió đông
Người dẫu xa vời vợi
Vẫn ngọt đằm nhớ mong..
Thế có đúng là "yêu thật thà" không anh?
Vậy là yêu quá thật thà đi chứ. Xuân chưa tới mà đã nhớ rồi, nếu xuân tới rồi xuân đi thì có lẽ không biết sao nói nữa. Phụ nữ chắc là huhu rồi.
XóaCuối tuần chúc Chu Ngọc vui nhiều.
anh yêu em thật thà
Trả lờiXóaSao tình mãi cứ xa
Bởi yêu là dâu bể
Mối tình đầu phôi pha
Rồi năm tháng xa nhà
Thay long rồi cách mặt
Ôi con tim héo mòn
Con đâu mối tình xưa
Tình đẹp sau cơn mưa
Lòng yêu dấu vẫn chừa
Trong con tim thổn thức
Nhịp đập thêm rạo rực
Vần thơ còn thổn thức
Chờ người yêu thiệt thà
Yêu hết lòng nhé anh
Dốc toàn tâm toàn lực....
Có thực lòng không anh....hihi
Bài thơ nào của anh cũng như là khởi sướng .Ví như hát cũng cần họa nhạc.Chúc mừng anh.
Yêu thật lòng nên mới nói yêu thật thà, chứ yêu lòng vòng thì người ta sẽ nói yêu lung tung.
XóaNói vui chơi, chứ đã yêu thì yêu cho đàng hoàng như gì mình nghĩ, nếu cảm thấy không thế được thì thôi, đừng làm khổ người khác.
Cám ơn bài thơ họa thật hay của Lý nhé. Chúc chiều và cuối tuần vui nhiều.
Hôm kia anh gặp em
Trả lờiXóaDáng cong cong anh phiền
Bạn bè còn đứng đó
Anh đâu dám huyên thuyên
*
Hôm qua anh gặp em
Búp tay xinh, anh cầm
Dáng thơm em vương vấn
Tối anh nằm mơ tiên
*
Hôm nay anh gặp em
Mắt trong trong, anh nhìn
Anh đi nghen, em bé
Mai này, có thấy em?
Phụ nữ mà sao dáng cong cong hả anh, phải là dáng xinh xinh anh nhìn chứ.
XóaBài thơ cảu anh teen quá đi, đọc mà như đang về tuổi mười tám nhìn nghiêng vậy đó.
Tối vui anh Lá Bàng nhé.
"Anh Yêu Em Thật Thà" ...cái tựa bài thơ cũng đủ gây sức nóng rồi .....Anh ...!!! một trong số hơn tám mươi triệu dân của nước ta hiện nay . Hì ! Công khai xin số điện thoại của anh và đia chỉ Mail nhé ! .........Hì ..! Thanks !
Trả lờiXóaMột nửa của 80 chục triệu thôi em, phần còn lại là của chị em.
XóaKhà, vụ này hơi to. Nhà nghèo sắm không nỗi một cái alo, thư thì gửi người ta cầm giúp, lấy đâu ra mấy thứ xa xỉ này đây. Kiếp sau có lẽ có, thật thà hết sức luôn.
Chúc em luôn vui như Hằng Nga gặp Cuội nhé.
Có người yêu, yêu rất nhiều tính thật thà của Thu Nguyễn đấy. ở Facebook họ nói thế mà
Trả lờiXóaCó leo lên facebook mấy lần đâu mà bà con đồn anh Sóng. Có lẽ người ta nghe radio đó thôi. Thật thà nên được lên dài mà.
XóaMai thứ 7 rồi, anh Sóng vẫn cứ vỗ bờ đó chứ. Chúc anh luôn vui nhiều.
NN thăm anh đọc bài thơ hay quá nhưng buồn
Trả lờiXóa"Trời lập đông phía anh
Bên em còn hạ trắng
Xuân xa vời thăm thẳm
Chưa quay về với nhau"
Vậy là xa mãi xa ...
chúc anh ngày nghĩ vui khỏe và HP ạ
Xa mãi là do xuân chưa về, chứ không phải do người chưa về Niềm Tin ơi. Người về lâu thì xuân cũng về thôi.
XóaCám ơn và chúc Niềm Tin chiều chủ nhật vui nhé.
Cảm ơn bạn đã comment về bài thơ của BĐM
Trả lờiXóaDạ, không có gì đâu anh. Tất cả là bạn bè và học lẫn nhau anh ạ. NT chúc anh luôn khỏe.
Xóa