Mưa rơi ướt mắt long lanh
Anh thương em đến lá chanh cũng nồng
Mong sao trời ngừng trở đông
Cho môi thơm mãi tươi hồng nói reo
Thương em lội suối trèo đèo
Giàu sang cũng thích, đói nghèo cũng ưng
Miễn sao đừng làm người dưng
Ở chung mà cứ lưng chừng trên cây
Thương em kéo nắng về tay
Ươm hương ướp má cả ngày hồng tươi
Đuổi mây ra chỗ biếng lười
Để mình anh lại riêng cười siêng năng
Thương em, mong giống chị Hằng
Chơi vui cùng Cuội quên lăn tăn nhiều
Lỡ mai đa ngã cột xiêu
Quạt tơi tả lá khê nhiêu giấc nồng
Thương em anh quyết nói không
Không cờ bạc nghiện, không luôn rượu chè
Không nhìn người mắt lăm le
Váy cao cũng mặc, eo khoe chẳng thèm
Thương em ngọt tựa que kem
Ăn thì lo hết, để lâu sợ mòn
Nằn nì mãi mãi còn son
Như thời đôi tám trông mòn mắt ai
Thương em chẳng dám lai rai
Đi nhanh đến chỗ đường dài về mau
Trầu không leo tận ngọn cau
Trộn màu vôi ối đỏ au tình mình
Thương em mặt đẹp, mày xinh
Suối ca lời nói lung linh suốt đời
Sáng, trưa, chiều, tối chơi vơi
Quên ngày tháng cũ xa rời khói sương
2509.2014
Bài thơ thật hay,
Trả lờiXóaVui hài và chân tình anh ạ
NN nhận tem vàng của anh đã, rồi sang họa thơ sau với anh nha
Lâu quá, hôm nay đổi chút không khí mới cho vui Niềm Tin ạ.
XóaThương anh, Em bảo vệ anh
Trả lờiXóaTheo dõi anh kỹ, thực hư thơ này....
=====
chúc anh NT chiều bình an và khỏe mạnh
Thơ anh hư ít thực nhiều
XóaẨn trong nỗi nhớ bao nhiêu là tình
Người đi ra chỗ phố xinh
Tôi ngồi kinh kệ cho mình an nhiên
Cám ơn Niềm Tin nhiều. Chúc một cuối tuần nhiều vui.
Xin chia zui mí em nào mà được NT thương nhiều bắt... lé con mắt lun! hehe...
Trả lờiXóaGiáo Làng lé con mắt
XóaNhìn ai mà tưởng anh
Anh đây không lé mắt
Nên nhìn Giáo, biết rồi!
Giáo a!
Anh nói lời phải giữ lời nghe
Trả lờiXóaNếu mà sai luật em thời cạch luôn (~_~)
Chúc nhà thơ Sè Ghềnh bộn bề niềm vui !
Cạch luôn là bỏ đi hoang
XóaBỏ trời Quảng Trọi nắng vàng hết mô
Bạch Dương cành lá héo khô
Làm sao người ấy biết tô má hồng
Sài Gòn mưa hoài Bạch Dương ơi, nghe ngoài ấy nhiều nắng gửi cho Nguyễn Thu xin ít nhé.
thương em nào mà thương dã man thế hả anh ? Thích câu " thương em kéo nắng về tay ". nghe hay ghê anh hén ! hì hì
Trả lờiXóaThương em kéo nắng về tay
XóaHay nhưng không thật, nhưng thơ cần chút mỏng manh vậy là thích rồi.
Em nào a? Ai mà biết được.
Ôi bài này trong sáng, dịu dàng và tha thiết lắm. Thương em thế này mới là thương chứ.
Trả lờiXóaKhông thương thì thôi, còn thương thì ra thương Yên Vũ à. Cám ơn lời khen của Yên Vũ nhé. Thực ra có thơ là do lời thôi.
XóaCuối tuân nhiều vui.
. Cuốc kêu gọi bạn hoang liêu
Trả lờiXóaCon sam có cặp sớm chiều cõng nhau ..........
................
Vậy là Nguyễn Thu là cuốc, Minh Lê là sam.
XóaTrời, thương em như thế thì nhất Thu rồi. Chịu chàng thôi.
Trả lờiXóaDạ, nhất Thu mà. Anh đồng cảm vậy là vui rồi. Nhất trí anh Kiên.
XóaTươi tắn như nhảy chim sáo ,chắc là có ẻm nào rùi ?
Trả lờiXóaKaka... Ẻm nào anh. Chỉ có một ảnh là anh đang ngồi viết thơ đây thôi. Làm chim sáo cho nó trẻ ra chút, già rồi khô lắm anh HHP.
XóaThương chi mà thương lắm thế????
Trả lờiXóaLàm sao biết được Nguyên. Nó đến thì cứ đến thôi.
XóaLâu lắm mới gặp a.
Dạ, Nguyễn Thu cám ơn anh nhiều. Chủ nhật vui khỏe anh nhé.
Trả lờiXóacái gì cũng được miển là bên em thôi hả bạn, chúc bạn chiều chúa nhật an vui nhé.
Trả lờiXóaDạ, phải vậy anh. Không có em buồn lắm.
XóaCám ơn anh và chúc anh vui nhiều.
NN thăm anh NT
Trả lờiXóa=====
Thương em anh đuổi theo xe
Khói xe mạnh quá, chân anh chổng trời
Chổng trời thì mặc chổng trời
Anh vẫn nhìn thẳng, nơi em đang ngôi...
===
Chúc anh NT CN vui khỏe và HP
Nếu anh không nhìn xuống chỗ mình sắp ngã thì mình sẽ ngã mất, nên dù có chổng trời hay chổng đất anh cũng phải vậy thôi.
XóaHi, cám ơn và chúc Niềm Tin vui nhiều nhé.
Lâu rồi Hương chẳng thăm anh .
Trả lờiXóaĐâu ngờ anh đổi thay nhanh thế nầy .
Nếu xưa anh được như vậy .
Thì em đâu để tình nầy phôi pha .
================
================
kakaka........
Thôi xin em đừng nói ngoa
XóaAnh đây ngồi đợi hết ba năm liền
Bi chừ em miệng huyên thuyên
Như là sáo sậu hót triền đê xưa
Hahaha... dù gì anh cũng cám ơn Hương Quê. Chúc cả tuần vui nhé.
Thương em đến hết cuộc đời
Trả lờiXóaĐâu cần phải nói ra lời "Thương em" ?
Hihi....
Không nói làm sao em biết
XóaEm không biết chỉ có thiệt cho anh
Hoa hồng mà tưởng màu xanh
Chết à!
Có phải vậy không Hương Phù Sa?
BÀI THƠ LUC BÁT THẬT TÌNH CẢM NGỌT NGÀO...
Trả lờiXóaNguyễn Thu cám ơn Nhã My ghé thăm và được khen thơ nữa.
XóaRất vui và chúc Nhã My cũng vui.
bài thơ anh viết mà thương
Trả lờiXóaLời thơ bay khắp bốn phương tìm người
(Đuổi mây ra chỗ biếng lười
Để mình em lại miệng cười siêng năng)
Mượn câu thơ của anh cho thành khổ thơ
Bài thơ đầy ấn tượng và tình cảm ngọt ngào anh ạ
Cám ơn Lý Thị về thăm
Trả lờiXóaGửi câu ân nghĩa mười năm đợi chờ
Rất vui khi Lý ghé nhà.
bến xưa đã lạc mất đò
Trả lờiXóaCòn câu thương nhớ còn hò có nhau.
Kg thấy anh qua thăm .Chúc cuối tuần vui nhé anh.
Hẹn nhau xưa nhớ con đò
XóaBây giờ lạc mất cánh cò biệt tăm
Anh qua hoại mà sao dạo nầy khó vô nhà em quá. Cứ thấy những bài từ hồi năm 13 không à.
Trả lờiXóa