Này! Người em xinh tươi đang yêu
Cho tôi xin bao chiều mơ mòng
Bao đêm dài trông về cầu mong
Cầm tay nhau đi chung đường tình
Tôi van em luôn luôn tươi xinh
Như nhành hoa ban mai vườn nhà
Như chim non hân hoan vang ca
Lời con tim nồng nàn đêm ngày
Em dâng đời men cay. Tôi say!
Liêu xiêu nghiêng nguyền không phôi phai
Thương em hoài từ chiều sang mai
Không bơ vơ rời tay bao giờ
Chân tình nhiều làm nên bài thơ
Vầng trăng cười lung linh trên cao
Rơi tơ vàng hồn mình lao xao
Ngàn mùa sau đời thêm tươi màu
Ta hằng trông kề gần bên nhau
Đôi uyên ương keo sơn buồn vui
Chưa khi nào vương mang bùi ngùi
Xây lầu vàng tình dài thiên thu
Tôi yêu em, luôn yêu cho dù
Đường xa xăm chia lìa nông sâu
Thời gian trôi đầu không đen màu
Thề chung thân bên người trăm năm
05.07.2012
Cho tôi xin bao chiều mơ mòng
Bao đêm dài trông về cầu mong
Cầm tay nhau đi chung đường tình
Tôi van em luôn luôn tươi xinh
Như nhành hoa ban mai vườn nhà
Như chim non hân hoan vang ca
Lời con tim nồng nàn đêm ngày
Em dâng đời men cay. Tôi say!
Liêu xiêu nghiêng nguyền không phôi phai
Thương em hoài từ chiều sang mai
Không bơ vơ rời tay bao giờ
Chân tình nhiều làm nên bài thơ
Vầng trăng cười lung linh trên cao
Rơi tơ vàng hồn mình lao xao
Ngàn mùa sau đời thêm tươi màu
Ta hằng trông kề gần bên nhau
Đôi uyên ương keo sơn buồn vui
Chưa khi nào vương mang bùi ngùi
Xây lầu vàng tình dài thiên thu
Tôi yêu em, luôn yêu cho dù
Đường xa xăm chia lìa nông sâu
Thời gian trôi đầu không đen màu
Thề chung thân bên người trăm năm
05.07.2012
Bây chừ thì NT đang thề thốt hử? hehe... Làm đủ kiểu mà ẻm vẫn chưa xiêu lòng, thiệt là tội cho ông anh nhà miềng nhe! huhu...
Trả lờiXóaẺm nào thế, em Giáo? Hay là ẻm giaolang nhà ta vậy cà?
XóaNT nhìu ẻm lắm anh ui, 4 miền luôn, mỗi miền vài ẻm. Thế nên thơ cứ tuôn trào 4 mùa là zị đó. hehe... Còn giaolang thì... ko có cửa đâu, nên biết thân biết phận chỉ đứng ngoài... chọt zô thui! hehe... Chạy mau ko có ngừ rượt theo quánh tới tấp là... bỏ mạng sa trường đó anh Sóng ui! hic...
XóaỪ, đủ kiểu vậy đó Giao. Còn được hay không là tùy phía bên kia. Đò không chờ người. Hehe...
XóaGiao ngủ rồi anh sóng.
XóaGiao không thấy người ta ca ngợi à. Con gái Việt Nam trung hậu, đảm đang, kiên trung, bật khuất. Vậy NT không yêu họ thì yêu ai. Giao gan lì lắm nhưng nay sao nhát híc vậy.
XóaTình đời hai chữ nặng em mang
Trả lờiXóaXưa ấy Hạnh Phúc như thiên Dàng
Nghĩa vợ tình chồng luôn sâu đậm
Vợ hiền con thảo tỏa hào quang
Nội ngoại gia đình mình em lái
Trái ngọt anh mang,công của nàng
Vần xoay cuộc đời trong vũ trụ
Chẳng giám mang danh,xin vững vàng.
Lý họa thơ nhân ngày 20/10,mang góp vui cùng anh.Bài thơ của anh cũng nặng tình ,ngọt ngào quá anh.Chúc nhiều niềm vui .nhân đôi ngày lễ.
Lý họa thơ vui và hay quá đi, NT cám ơn nhé.
XóaNgày 20.10 chẳng có gì làm vui nên NT đăng bài này cho nó có khí thế, thay cho socola và hoa hồng.
NT nghĩ có nhiều người thích hơn mà đỡ phải tốn nhiều tiền. Hihi...
Khánh Ngọc - Nhật Tinh Anh hát với bài hit Vầng Trăng Khóc
Trả lờiXóaAnh thu lại làm thơ... Vầng trăng cười.
em xét thấy trăng cười chắc không ....độc bằng anh cười. thui, anh cười cho bà con hớn hở ké đê anh Thu uiiii
Nếu làm trăng khóc rồi viết bài hát rên rỉ thì ác với trăng quá, nên anh viết trăng cười. Trăng cười vừa vui, vừa hiền, vừa đẹp, ai cũng thích, nên nó trở thành hàng độc, Nếu anh cũng cười đẹp được như trăng thì tất nhiên anh độc hơn rồi còn gì.
XóaLời thơ em viết tặng anh .
Trả lờiXóa================
Em sẻ tặng anh một chiều mơ mộng
Để đêm về...anh thôi trông ngóng .
Anh hẹn em đường trần chung bước .
Để giữa đời...ta không đợi trông .
Vầng trăng cười chứng minh lời anh .
Nguyện sẻ cùng em chung bước đường trần .
Quên đời ..quên hết chuyện thế nhân .
Trăm năm ta mãi chẳng thay lòng .
Trang tình sử - lật sang trang mới .
Vầng trăng chứng tri lời anh nói
Thôi suy nghỉ kĩ đi anh ơi ...
Vầng trăng chứng tri lời anh rồi .
.
=============
=============
-------hí.hí..hí........
Nếu được em tặng chiều mộng mơ
XóaAnh sẽ làm thơ mãi mãi
Nếu bán thơ anh được nhiều lãi
Đếm tiền nhiều anh mê tít người dưng
Hihi... vui nhé Hương Quê.
Anh Thu ơi !!!
Trả lờiXóađây là địa chỉ nhà HQ được làm chủ anh ạ còn trang NỖI BUỒN KHÔNG TÊN tài khoản đã bị khóa lâu lắm rồi .Không khôi phục được anh ạ .
HQ chúc anh luôn thật vui và sáng tác nhiều thơ hay anh nhé .
Địa chỉ nhà HQ
---------------------------
http://huongbduongblogspot.blogspot.com/2014/10/ai-nam-du-lich.html#comment-form
----------------------------
Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh T nhé .
Kẻ nào ác độc thế Hương Quê. Hỏng cả blog là rất khó khăn và mất hết bài vở rồi.
XóaCho anh chia buồn nhé. Làm lại cuộc đời thôi.
Anh biết địa chỉ mới rồi. OK!
Anh Thu ơi !!!
Trả lờiXóađây là địa chỉ nhà HQ được làm chủ anh ạ còn trang NỖI BUỒN KHÔNG TÊN tài khoản đã bị khóa lâu lắm rồi .Không khôi phục được anh ạ .
HQ chúc anh luôn thật vui và sáng tác nhiều thơ hay anh nhé .
Địa chỉ nhà HQ
---------------------------
http://huongbduongblogspot.blogspot.com/2014/10/ai-nam-du-lich.html#comment-form
----------------------------
Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh T nhé .
Kẻ nào ác độc thế Hương Quê. Hỏng cả blog là rất khó khăn và mất hết bài vở rồi.
XóaCho anh chia buồn nhé. Làm lại cuộc đời thôi.
Anh biết địa chỉ mới rồi. OK!
Em đi chăm mẹ ở Huế 6 ngày mới về
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe hậu ngày chị em (~_~)
Bac1 khỏe chưa BD?
XóaAnh thấy em qua lại cổng số 4 bệnh viện trung ương Huế nhiều lần. Tội nghiệp BD dạo này phải khổ nhiều, cho anh chia sẻ nhé.
Sang thăm Thu...nghe lời thơ êm ru...
Trả lờiXóaSang thăm Thu...nghe lời thơ êm ru...
XóaNhớ, đừng bỏ nhà đi tu
Nghen Nguyên!
Mình còn lưu lời bình cho NT bên blog của mình, hihi...:
Trả lờiXóaThu viết về em, em ở đâu
Mùa đông mấp mé, khói bay sầu
Nước phun róc rách, lờ lững cá
Mắt mỏi buồn đau, anh vẫn… say
Thu viết về em, em ở đây
XóaĐang cười khúc khích giữa ban ngày
Cá bơi dưới nước tung quẫy đạp
Tung tóe niềm vui nắng lên đầy
Hi, anh cẩn thận giữ lại comment, thật tuyệt.
Khi yêu rồi chân tình và chẳng vội
Trả lờiXóaMơ lao xao ngã ngã với phiêu linh
Không đổi thay dù nổi nênh ân tình
Dẫu mỏng manh vẫn tơ mành đan luyến .............
..........
Đây gọi là thi sĩ chung tình phải không anh ?-
Chúc anh ngày mới an bình nhé Thu NGuyễn -
Có thi sỹ gì đâu anh Minh Lê ơi. Lâu quá buồn nên viết cho vui đời, vui mình, vui người.
XóaĐây là bài thơ viết vần bằng thử xem sao đó anh.
Chúc anh vui nhiều nhé.
Em nghe như một bản nhạc lòng đang ngân nga vui tươi và tha thiết. Chúc anh buổi tối an lành và làm nhiều thơ hay nhé.
Trả lờiXóaThơ vần bằng, anh thử viết thơ vần bằng đấy mà. Viết xong đọc nghe cũng được vì thấy nó lạ và có âm điệu như một bản nhạc hơi ngang ngang một chút.
XóaCám ơn Yên Vũ ghé thăm nhé.
Kí ức chẳng thể nhạt nhòa..ánh Trăng
Trả lờiXóaÁnh trăng làm đêm sáng hơn
XóaTình yêu làm người vui hơn
Chào Quynh Trang nhé. Chúc vui.
Lâu lắm mới sang nhà anh , gặp một bài thơ hay ,một thể loại hơi lạ theo cách viết trước đây của anh.
Trả lờiXóaVà nữa một tình cảm có thật , nhưng hình như không vương vấn gì đến tác giả ? Nếu có chăng thì cũng chỉ tô điểm cho cuộc đời thi vị chứ không hề chi phối gì đến cuộc sống nhà thơ bao giờ .Bởi "Chưa khi nào vương mang bùi ngùi
Xây lầu vàng. Tình dài thiên thu", hoặc "Thương em hoài từ chiều sang mai" ...chỉ đêm thôi ? hihi ...lâu lâu sang loạn một tý cho zui a nhỉ ?
Đây là bài thơ rất thật, chỉ người kia không thật. Nên giờ tui mất, nhìn trời hỏi đất, đất nằm lặng im.
XóaHihi... Ngày mới vui Cước nhé.