Lên trái tim đang rộn ràng cười nói
Chẳng cần bắt cóc đâu, cũng chẳng cần gắng gọi
Lá trầu cay quệt vôi đỏ đây này...
Con chim bay ngang tức cười cất tiếng ghẹo trên mây
Quẹt chiếc mỏ cong rớt trái nồng lên đôi môi ướt mọng
Em thầm thì cùng mùa qua lóng ngóng
Ừ thôi, như ta đã thương rồi....
Đất phương Nam hắt hiu kẻ mồ côi
Người phía Bắc âm thầm nhìn lá rụng
Đường cái quan nằm cựa mình lúng túng
Ôm biển xanh gọi tiếng sóng vơi đầy
Dải yếm xưa nào ôm trọn cả trời nay
Thúc giục lên những lời yêu tha thiết
Nợ níu vai nở nụ cười oan nghiệt
Đợi người sang mái phố ướm vai gầy
Mảnh trăng cong co tròn chặt trong tay
Mắt sấp ngửa tốc váy chiều cao thấp
Em nghịch ngợm xé nỗi buồn xếp, gập
Kết mảnh hồng tươi rói giấc mơ ngoan
25.10.2014
Tem cái rùi ngồi khóc chơi nè. Hu hu hu huuuuuu
Trả lờiXóaEm dìa em nhặt nỗi buồn xưa
Xóaxếp con thuyền nhỏ thả bừa..... cho anh chửi chơi
Há há
Chà, có chuyện tem rồi ngồi khóc huhu...
XóaEm về nhặt nỗi buồn xưa
XóaXây tòa lầu mộng cho vừa vui nay
Thuyền con con gió thổi bay
Lươm bừa cất kĩ để ngày sau thương
Không chửi, chỉ chỏ.
Sao giống nhau thế nhỉ????
XóaDạ, bài nì hơi giống bài trước đó anh. Thu sắp tàn rồi anh Sóng.
XóaKhông, tại anh nói chưa hết ý: giống nhau là giống với bài : " Nếu Mình thương em" ở nhà em Tám kià!!!
XóaAnh thiệt tình hay cãi! Cái vụ đó em biết rồi.
XóaAnh Sóng này kỳ nhe! Biết hết rùi mà còn làm khó anh 6 chi, tội ảnh zị! Để yên cho ảnh... rộng đường dư luận đi anh ui! hic...
XóaGiáo du cư mới về a. Chừng mô du mục lại nhớ mang theo cỏ tồng ngông nhé!
XóaAnh 6 nói bậy nhe! nghỉ chơi... :(
XóaÀ, lộn. Cỏ lông chông.
XóaCoi chừng cỏ lông chông nó đâm ngang hông đấy nha, Thu Nguyễn
XóaHê hê... Anh Sóng.
XóaLần đầu tiên em mới nghe có giấc mơ thơm, lâu nay toàn giấc mơ đẹp, hay buồn thôi, lạ thật à nha ? chúc anh vui khỏe cùng Sè Ghềnh ngập tràn nắng (~_~)
Trả lờiXóaGiấc mơ này anh ủ lâu rồi nên lên hương đó BD, chứ thường thì nó không vậy đâu.
XóaSài Gòn dạo này nhiều nắng nhưng cũng nhiều mưa lắm, nên lúc nóng, lúc ướt tả tơi luôn, nhưng nói chung cũng vui.
Chúc BD vui nhiều.
HOÀI NIỆM : Cái đoạn hay nhất của một thời
Trả lờiXóa"Mảnh trăng cong co tròn chặt trong tay
Mắt sấp ngửa tốc váy chiều cao thấp
Em nghịch ngợm xé nỗi buồn xếp, gập
Kết mảnh hồng tươi rói giấc mơ thơm " ........túm lại em cũng đã đọc cũng đã ngẫm nhưng hình như không hiểu giề lém đâu ! hì
Muốn hiểu đoạn này em phải nằm và nghĩ, hình dung đủ thứ mới được.
XóaMảnh trăng cong co tròn - là hình ảnh của trăng không tròn lắm... Mắt sấp ngửa - là nhìn lên, nhìn xuống... Đại loại là như vậy, còn lại là phần em phát triển thêm.
Chúc Cước vui nhiều hén.
còn lại là phần em phát triển thêm.?
XóaNhất trí. Triển khai là phần còn lại của câu chuyện kể và thường rất tuyệt vời.
XóaHôm nay cô giáo bỏ lớp à. Chúc lên lớp có giáo án nhé.
"Em nghịch ngợm xé nỗi buồn xếp, gập
Trả lờiXóaKết mảnh hồng tươi rói giấc mơ thơm "
Ngịch mà được vậy là lung linh rùi ...
Hồi nhỏ mình cũng nghịch và trong những lần ấy cũng có lần hay ho chứ anh. Những kẻ nghịch ngợm thường là kẻ thông minh, nhanh nhẹn, TN nghe người ta nói thế.
Xóahuynh thấy thơm quá đệ ơi
Trả lờiXóaDạ, huynh thấy thơm thì đệ cũng thấy thơm ạ.
XóaCuối tuần thanh thản chủ nhà nhé!
Trả lờiXóahttp://cabschau.c.a.pic.centerblog.net/41820210.gif
Dạ, thanh thản hoài anh Phu Đoan.
XóaNắng phương nam giờ đây thôi héo hắt . .
Trả lờiXóaĐường cái quan xưa giờ luôn tấp nập.
Nụ cười ngày xưa ngở như đã tắt
Vẫn luôn vang vọng ngập đất phương nam .
===================
hihihi-------------
chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui .
Cám ơn Hương Quê ghé thăm nhà với bài thơ họa hay nhe. Chúc một ngày vui nhé.
XóaMT sang thăm anh TN , MT ko biết hoạ thơ nhưng rất thích đọc thơ , anh đừng buồn MT nha... Cuối tuần vui vẻ , nhiều sk anh TN nhé !
Trả lờiXóaMực Tím không biết họa thơ thì Mực Tím cứ đọc thơ, anh không buồn gì đâu, anh cũng thích đọc thơ hơn làm thơ mà. Hihi...
XóaChúc Mực Tím vui nhiều.
Ừa em nghe cũng thơm thật , chúc mừng a nha !
Trả lờiXóaEm rất giỏi, nghe mà cũng thấy thơm.
XóaTình đáo lòng giữa đêm trăng ghẹo ghẹo
Trả lờiXóaCợt hồn ai heo hắt xao xuyến gầy
Với tòa lộ trong trăng ánh phơi bầy
Miền thơm thảo lao xao trong hoang phí ......................
Với tòa lộ trong trăng ánh phơi bầy
XóaMiền thơm thảo lao xao trong hoang phí ......................
Bài thơ anh họa đọc nghe thật vui, nhưng có vài câu dễ lộ, NT bái phục trí tưởng tượng của anh. Chúc anh cuối tuần vui nhiều.
sang thăm bạn, đọc bài thơ và chúc bạn buổi chiều chúa nhật anvui bạn nhé.
Trả lờiXóaDạ, NT cám ơn anh Mẫn. Chủ nhật nào NT cũng vui nhiều anh, dù rằng không nhậu nhẹt hay la cà phê pháo.
XóaChúc anh vui nhiều với những câu chuyện trải lòng anh Mẫn nhé.
Hihi... anh TN lấy cảm hứng từ nhà bạn T hơi bị nhiều đó nhoa. Bài này thật là mượt mà, ngọt lịm như một giấc mơ... thơm vậy.
Trả lờiXóaHì, thơ mà em. Cảm xúc bất chợt nhiều lúc cũng hay.
XóaMượt mà vì cơ bản nó mượt mà rồi.
Thơm là do anh thêm cho có vẻ thôi chứ cũng chẳng biết nữa.
Em vừa ươc những giấc mơ
Trả lờiXóaƯơm tơ dệt lụa,làm thơ tặng người....!
Chúc anh nhiều giấc mơ đẹp nhé anh.
Tặng người một giấc mơ hồng
XóaNửa đêm tĩnh giấc giữa đồng cỏ xanh
Một mình chỉ một mình anh
Hai tay níu bụi cỏ tranh tưởng là.
Vâng, cám ơn Lý nhiều nhé.
Một mình em mộng em mơ
Trả lờiXóaTưởng anh bên đó làm thơ tặng mình
Tâm thơ chao gửi bóng hình
Chúc anh say giấc mộng tình....bên ai.!
Tưởng là bên đó có em hihi..Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi anh nhỉ.Chúc anh đêm ngủ ngon mơ giấc mộng lành.