Anh lại lang thang bên tháng mười dầm dề nước
Thầm quên một mùa không có ngâu
Sầu đông buốt tím chẳng hiểu vì sao
Hay tại mây không thể làm trời xanh hơn được nữa
Quay trở về, cố tình lần lựa
Tìm kiếm trong thu từng hạt trắng thời gian
Hạnh phúc ở đâu khi đáy mắt em vẫn cứ ngút ngàn
Xa thăm thẳm nơi cuối đường ướt sũng
Đàn ông ngô nghê nên tỏ tình rất vụng
Bàn tay sần sùi chẳng biết cài đan
Đáy mắt không giấu được ranh mãnh, dối gian
Để lòng thẳng tuột trong trái tim đa đoan, nhiều lối
Mùa mưa sắp tàn nên hạt rơi vàng vội
Xô đẩy nhau về phía nhàu tối rối ren
Con đường xưa mình qua giờ hai hàng cây đứng lặng im
Hoa tím rụng bên lưng chừng bờ mùa đông rét mướt
Én kêu sương trong tiếng thở dài đánh thượt
Và anh cũng đành bất lực để chia xa
Phố dốc ngược lòng, phố xanh thẫm giữa đêm ngà
Ta lạc lối giữa bao mùa trắc trở
Anh mang si mê ra giữa đời, giữa chợ
Bày biện, rêu rao một cuộc đổi thay
Em vô tư cười xé nát những trưng bày
Tiễn biệt xưa về nơi cuối cùng thu chết
Thu đi rồi, thu sẽ quên và tình mình cũng hết
Anh đóng sập cửa đông ngăn giá lạnh cuộn vào
Giấu lòng mình tránh những cơn lốc xanh xao
Mong sống sót qua tay chờ xuân về lần nữa…
17.10.2012
Thầm quên một mùa không có ngâu
Sầu đông buốt tím chẳng hiểu vì sao
Hay tại mây không thể làm trời xanh hơn được nữa
Quay trở về, cố tình lần lựa
Tìm kiếm trong thu từng hạt trắng thời gian
Hạnh phúc ở đâu khi đáy mắt em vẫn cứ ngút ngàn
Xa thăm thẳm nơi cuối đường ướt sũng
Đàn ông ngô nghê nên tỏ tình rất vụng
Bàn tay sần sùi chẳng biết cài đan
Đáy mắt không giấu được ranh mãnh, dối gian
Để lòng thẳng tuột trong trái tim đa đoan, nhiều lối
Mùa mưa sắp tàn nên hạt rơi vàng vội
Xô đẩy nhau về phía nhàu tối rối ren
Con đường xưa mình qua giờ hai hàng cây đứng lặng im
Hoa tím rụng bên lưng chừng bờ mùa đông rét mướt
Én kêu sương trong tiếng thở dài đánh thượt
Và anh cũng đành bất lực để chia xa
Phố dốc ngược lòng, phố xanh thẫm giữa đêm ngà
Ta lạc lối giữa bao mùa trắc trở
Anh mang si mê ra giữa đời, giữa chợ
Bày biện, rêu rao một cuộc đổi thay
Em vô tư cười xé nát những trưng bày
Tiễn biệt xưa về nơi cuối cùng thu chết
Thu đi rồi, thu sẽ quên và tình mình cũng hết
Anh đóng sập cửa đông ngăn giá lạnh cuộn vào
Giấu lòng mình tránh những cơn lốc xanh xao
Mong sống sót qua tay chờ xuân về lần nữa…
17.10.2012
Em đến rồi nè hhiiii.
Trả lờiXóaXin chào Xuân Nguyễn thôi.
Xóa"Đàn ông thường ngô nghê, thật thà nên tỏ tình cũng vụng
Trả lờiXóaBàn tay sần sùi chẳng biết cài, đan
Đáy mắt không bao giờ giấu được nỗi ranh mảnh, dối gian
Để lòng thẳng tuột trong trái tim em đa đoan, nhiều lối"
.
Những câu thơ chân tình đầy xúc động
Thế giới đàn ông, thật thà quá anh ơi
hỡi chị em, và hỡi nửa bên kia
hãy thắm tình và cùng nhau chia gửi.
.====
Chúc anh NT chiều.
bài thơ rất hay và có hồn lắm ạ
Đàn ông ngô nghê, thật thà thiệt mà, chính điều đó đã làm cho phụ nữ yêu và có thể không yêu.
XóaNhư thể anh đây, lóng ngóng một điều
Nếu lầm lỡ
Thì đời này chắc chắn tiêu
Hi, NT cám ơn Niềm Tin ghé thăm. Nhưng mà sao NT không vào nhà Niềm Tin được? Cấm cửa? Thấy chưa! Tội thật thà của đàn ông đấy!
Anh chàng ni chờ mùa thu
Trả lờiXóaChứ ko phải chờ đón nàng Bạch Dương (~_~)
Chúc anh cuối tuần an lành, thảnh thơi nhé !
Nàng Bạch Dương không chịu đi
XóaThì đón làm sao được
Chờ một ngày có phước
Đón nàng sau
Anh mang tình thu ra giữa đời, giữa chợ
Trả lờiXóaBày biện, rêu rao một cuộc bán buôn
Em vô tư cười xé nát những nỗi buồn
Tiễn biệt xưa đi về nơi cuối cùng thu chết
Giáo thích mấy câu này nhứt!
"Em' gì đâu mà ác quá chừng chừng
Để thu giẫy chết từng ngày mà không thương không tiếc
Thui thì thu cứ đi theo mùa, cũng đừng có quay đầu nhìn lại
Dông sắp tới rồi
Cố thổi lại đám tro tàn, cũng chỉ buốt lạnh mà thôi!
Giáo diễn giải hay quá đi. Nếu anh làm thày giáo sẵn sàng cho Giáo điểm 10+. HIhi...
XóaThu đi biền biệt nơi này
Mình ta ở lại uống say một mình
Nơi kia em mộng mơ xinh
Một bông hồng đỏ chứng minh lời thề
Hihii... Giao vui nhé
Cứ ủ lòng chôn giá lạnh mùa đông
Trả lờiXóaRồi xuân sẽ nảy mầm ươm hoa nắng
Em sẽ đến xua những ngày xa vắng
Ta lại trở về lắng đọng những yêu tin
Bài thơ này của anh mang nhiều trải nghiệm và thấm vào từng hơi thở những nỗi ưu phiền.
Ủ lòng khép lại ngày xưa
XóaXuân qua bỏ lại nắng mưa một thời
Em vui cùng mắt môi ngời
Cùng tôi trăn trở một đời ngó quanh
Thơ và lời ưu phiền, thở giùm cho người đây.
Ngày mới Yên Vũ vui.
Tình thu bày biện bán buôn
Trả lờiXóaEm cười xé nát nỗi buồn anh rao ?
Nỗi buồn xé nát tình thu
XóaEm vui từ thuở anh âm u buồn
Hihi... Sáng vui anh HHP ơi.
Hi còm số 1:
Trả lờiXóaQuay trở về, cố tình lần lữa
Tìm kiếm trong thu từng hạt trắng thời gian
Hạnh phúc ở đâu khi đáy mắt em vẫn cứ ngút ngàn
Xa thăm thẳm nơi cuối đường ướt sũng
................
Anh đã đi trong mưa sao cố tình lần lữa
Nắng chẳng lên cao khi vần vũ kéo về
Ngập trong Đông thì phải chịu tái tê
Tìm đâu nữa khi nắng về sửi ấm?...híc ...thơ anh viết khó hiểu , khó họa !
Anh về chỉ để kiếm tìm
XóaMột thời hoa nắng sưởi tim ấm lòng
Đông đi xuân lại chờ mong
Bỏ cây ấm ức lá long đong rời
Hi, lời thơ chỉ có thế thôi, anh ngồi kể lể bớt chi ưu phiền. Hihi...
Còm số 2: hình minh họa số 2 cô bé trẻ mà xinh quá , chắc đi đâu xa lắm nên mới đi tàu , chứ tụi em bây giờ toàn chạy xe máy phải không anh ? kakaka
Trả lờiXóaCô gái ấy anh lượm trên mạng, chỉ để minh họa cho vui nhà, không cho nội dung bài.
XóaCòn mấy em bây giờ có đi đâu thì đi tàu bay bằng sắt hoặc bằng giấy, có bao giờ đi tàu lửa, xưa rồi còn đâu. Nếu có đi gần thì đi xe tay ga chạy phà phà khi nhấn ga, xung quanh nhìn chỉ thấy mỗi mình ta, kakaka...
Sáng vui nhé Cước.
Ghé thăm chủ nhà, chúc cuối tuần vui rộn rã!
Trả lờiXóahttp://www.lovethispic.com/uploaded_images/thumbs/103145-Enjoy-Your-Saturday.gif
Dạ, NT cám ơn anh.
XóaVui thì nhận, còn rã thì em chưa.
NT vẫn qua nhà anh đọc bài hoài đấy, nhưng không dám bàn nhiều, hehe...
HOÀI -
Trả lờiXóaGóc phố cũ vẫn thế hàng cây đứng ủ rũ
Chân anh về đếm tìm lại mùa Ngâu xưa
Ảm đạm mây trong gió vần chuyển mưa
Chẳng duyên thừa của ngày xưa sót lại
.
Phế tích lòng của một kẻ chiến bại
Cố bới tìm dấu ấn thủa ban sơ
Là em đó tháng đợi lá vàng mơ
Đã xa ngái trong bao chiều sương tái
.
Cái thủa ấy yêu lăm mà vụng dại
Anh nghệch ngờ trong vần chữ yêu em
Nói vu vơ mà tâm cứ mơ tràn
Chẳng qua nổi em tâm can rắc rối
.
Tháng xô ngày mùa yêu như qua vội
Dâng sóng lòng đẩy tình phía xa nhau
Ngược hướng rồi giữa khúc ái lòng nhày
Màu hoang phế trong tình lòng mỏi mệt
.
Nhớ nhung nhiều mà hồng hương đã chết
Ngã ngũ rồi anh dõi bóng em đi
Hư hao lòng trên đường tình nặng mi
Tình đong cạn trơ buồn ơi cánh mỏng
.
Em khanh khách bến hạ chiều vàng nắng
Anh cõng tình nặng trĩu món quà đời
Bày giữ chợ quyết bán chẳng giữ chơi
Em cợt cười tình rơi thu ai ngó
.
Mùa xếp mùa anh đếm trăng vàng võ
Yêu cô đơn lấy vẻ một tình nhân
Chôn lòng thương bên đời hồn lữa lần
Chờ ban phát của trời một rèm bóng -
-
Cuối tuần nghỉ ngơi an bình sảng khoái anh nhé -Nguyễn Thu-
Góc phố cũ vẫn thế hàng cây đứng ủ rũ
XóaAnh mắt tìm một bóng dáng vừa xa
Chẳng còn đâu em đã về phía lạ
Chỉ mình anh đứng ngóng đợi chiều về
Chỉ mình anh lê bước chân lê thê...
NT cám ơn anh Minh Lê. Mai chủ nhất vui anh MLnhé.
Thăm NT buổi tối và đọc bài thơ hay của NT nè! Đêm đong đầy yêu thương bên NT nha!
Trả lờiXóaYêu thương mà đong được chắc NT cũng góp được mấy chai. Thu sắp đi rồi đó Tím. Vừa đọc bài thơ bên nhà Tím mới biết đó. Chúc một mùa thu đã vui nhé.
XóaEm chỉ biết đàn ông mà vụng về một chút, ngô nghê một chút, tỏ tình thật thà một chút, là người đáng tin và có thể yêu đc. Khéo quá, hoa mỹ quá, rạng ngời quá là của nta, k phải của mình.
Trả lờiXóaỦa, sao bài nì k báo vào hộp mail của em ? Em lang thang qua nhà sếp Kiên mới thấy bài mới của anh á.
Nói như em thì đàn ông bị ăn hiếp dài dài đó. Chỉ của mình mà không của người ta là thuộc quá size rồi, buồn chít đi.
XóaAnh có biết đâu. Mỗi khi anh đăng thì nó tự động đưa vào G+, chắc do nhà em đóng cửa then cài.
Đọc bài thơ bên đó rồi, hay nhưng cũng buồn y xưa.
bài thơ anh viết anh, cách giải quyết trong thơ nhẹ nhàng,tình tứ
Trả lờiXóa"Thu đi rồi, thu sẽ quên và tình mình cũng hết
Anh đóng sập cửa đông ngăn giá lạnh cuộn vào
Giấu lòng mình tránh những cơn lốc xanh xao
Mong sống sót qua tay chờ xuân về lần nữa…"
Chúc anh chiều vui và hp ạ
Chắc là do cuối thu đó Niềm Tin. Không biết sao nữa mà dạo này không viết được gì, chỉ lãng đãng cho vui.
XóaCám ơn NT vào coi và vui nhé.
Vắng em đời thiếu nụ cười
Trả lờiXóaChê đông lạnh lẽo anh vời ngóng xuân !?
Hihi...
Xuân chưa tới xuân còn xa lắm
XóaNgắm chờ chi mỏi mắt em ơi
Lỡ mai xuân có lắm lời
Thì thu chỉ biết ngồi chơi một mình
Hihi...
Em lại ngồi nơi quán gió mọi khi
Trả lờiXóaĐợi cơ may anh lang thang tìm đến đó
Trả giúp em khoản tiền chưa thanh toán
Nhậu xong rồi mới sực nhớ chưa nhận lương ...
Anh trở về quán gió ngày xưa
XóaTìm lại em một thời xa cách
Em bây giờ trở thành quan cách
Nên giận hờn biết tích nơi đây
Hehe...