Cả tháng rồi buồn ghê
Chẳng lúa, ngô, khoai củ
Hôm qua em gõ cửa
Đời mỉm cười nói reo
Em như loài yêu thương
Em như loài quỉ dữ
Hồn nhiên và tha thứ
Gắt gỏng và sóng cồn
Vất vả tay đào chôn
Thời gian cung tên bắn
Không đi thành đứng lại
Trái tim hóa nâu sần
Cả tháng rồi buồn ghê
Tình như không như có
Tím, vàng rồi lại đỏ
Thắm thiết mà chia xa
Sáng nay thơ hóa rồng
Bay qua vùng đất chết
Tâm hồn đang mỏi mệt
Hoá cả ngàn lá xanh
22.09.2014
Chẳng lúa, ngô, khoai củ
Hôm qua em gõ cửa
Đời mỉm cười nói reo
Em như loài yêu thương
Em như loài quỉ dữ
Hồn nhiên và tha thứ
Gắt gỏng và sóng cồn
Vất vả tay đào chôn
Thời gian cung tên bắn
Không đi thành đứng lại
Trái tim hóa nâu sần
Cả tháng rồi buồn ghê
Tình như không như có
Tím, vàng rồi lại đỏ
Thắm thiết mà chia xa
Sáng nay thơ hóa rồng
Bay qua vùng đất chết
Tâm hồn đang mỏi mệt
Hoá cả ngàn lá xanh
22.09.2014
NN nhận được tem của anh NT rồi
Trả lờiXóaNN mang về cất đã khi khác họa với anh nghe
Bài thơ hay và vui anh ạ
Em mưa đến rồi ..."Ếch kêu uôm uôm ao chuôm đầy nước"
Chúc anh đêm vui và HP ạ
Có nhiều người cứ hiểu sai. Duy chỉ có NT là hiểu đúng điều mà Nguyen Thu muốn nói. Trời mưa nên cóc trèo cây vậy đó, không biết cóc có làm cậu ông Trời được không nhưng hôm nay cóc được thảnh thơi, nhìn trời qua mắt nhỏ.
XóaCám ơn NT ghé thăm.
Ôi, thật tuyệt vời làm sao khi em khiến cho đời anh nở hoa.
Trả lờiXóaTựa đề buồn nhưng lại thấy đâu đó thật nhiều niềm vui
Khi em khiến đời mình nở hoa là một hạnh phúc lớn. Bỏ qua nhiều thứ, một vài điều nho nhỏ làm mình thanh thản là vui rồi.
XóaTrong cái buồn luôn có niềm hạnh phúc, nhưng phải tìm nó thôi.
NT chúc Yên Vũ vui nhiều nhé.
Thấy NT đeo bám trên cành xanh mà thương quá đi! hic...
Trả lờiXóaNhưng mà nhờ em gõ cửa nên anh lại thấy đời lên hương rùi, phải ko ... Hoàng tử Cóc?! hehe...
Cứ nghe Giáo nói thương anh NT là anh NT thích lắm rồi không cần khen thêm gì nữa đâu.
XóaCóc là cậu ông Trời, nên hoàng tử cóc là số 1 đó Giáo. Hôm nào quê Giáo hạn hán nhiều cứ gọi anh ra, một chầu cafe thì quê cát đầy những nước tha hồ mà ngắm.
Giao nhớ.
"Em như loài yêu thương
Trả lờiXóaEm như loài quỉ dữ
Hồn nhiên và tha thứ
Gắt gỏng và sóng cồn"
-----
Em nào mà... ghê thế
Anh hổng dám làm quen.
Em đó là em thơ chứ còn em nào nữa anh. Lâu quá chẳng làm được bài nào, hôm nay làm được mấy quả, thế là sướng. Anh cũng có em thường gõ cửa đấy mà.
XóaLựa cái ảnh minh họa độc địa Bà Rịa thiệt á.
Trả lờiXóaBài ni nghe .... xì tin dâu quá nghen anh. Trẻ bất ngờ.
" em " trong bài nì giống máy đo nhịp tim á, lên xuống thất thường. Hì hì
Trời, em nghĩ sao mà nói anh sì tin dâu? Anh chỉ trẻ thôi, trẻ cho nó khoái. Anh viết cho trẻ ra là để lên dây cót tinh thần thôi chứ có làm gì đâu. Đừng nghi ngờ chi tội.
XóaỪ, lâu lâu cà giựt cho nó vui, chứ im ắng hoài buồn lắm.
Sao em nhoi nhoi cả ngày, mà càng nhoi, càng buồn lạ buồn lùng lun. hì hì
XóaHè hè. Nhoi sai chỗ mà biểu nhột sao được CKN?
XóaCó khi mấy hôm nay trời mưa dữ nhiệt huyết nó xuống, dụ này cần phải kéo lên và cho một ít năng lượng vào, có khi sẽ hết ngay.
Em như làn gió mát .
Trả lờiXóaThoang thoảng hương ngào ngạt .
Luôn thật sự hồn nhiên .
Chẳng bao giờ ưu phiền ..
Sao anh nở lặng yên .
Đừng để luôn não phiền .
Em đã đến rồi đó.
Chúc anh VIẾT .bình yên
-----------------------
-----------------------
Em về trên trang giấy
XóaNở trắng niềm vui tôi
Rộn ràng tay cả tối
Thơm tho đêm rất hiền
NT rất vui và cám ơn Hương Quê nhiều. Chúc một ngày bình yên.