Bao năm biền biệt xứ người
Nhớ về chốn cũ nụ cười héo hon
Đưa tay nhìn với qua non
Bóng hình nơi ấy vẫn còn trong tim
Đưa tay nhìn với qua non
Bóng hình nơi ấy vẫn còn trong tim
Chiều lên rộn rã tiếng chim
Khói lam tím quyện nổi chìm như mơ
Đưa mau về với tuổi thơ
Bồng bềnh sóng vỗ thẩn thờ bước chân
Lòng buông rũ xuống ngại ngần
Hỏi rồi lại hỏi: Đời cần nhiều chăng?
Cho dù năm tháng muộn mằn
Gửi tình theo gió đêm trăng thuở nào
Bâng khuâng giữa cuộc dời trao
Đứa con xa xứ mộng nào đang xây
09.08.2010
Sang thăm anh, bỗng thấy bùi ngùi cùng nỗi lòng người xa xứ!
Trả lờiXóaBùi ngùi chút chút thôi, chứ đừng khóc nghen ngan do, xa quê lâu rồi chỉ nhớ lại thôi. Chúc một ngày bình yên.
XóaBài thơ ngỗn ngang tâm trạng của những đưá con xa quê luôn day dứt bao nỗi niềm. Anh cảm thấy được an ủi phần nào. Cám ơn Thu nha
Trả lờiXóaHi, anh cũng xa quê như Nguyễn Thu, xa quê không có lỗi, chỉ lâu lâu nhớ thôi, phải không anh Sóng.
XóaBôn ba nơi xứ người
Trả lờiXóaĐôi chân trần mỏi mệt
Những đêm dài hiu quạnh
Mơ thấy chốn quê nhà...
QUA THĂM ANH ... CHÚC ANH LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!...
http://muarungchieu.blogspot.com/2013/07/no-long-nguoi-xa-xu.html
Xa quê mấy chục năm
XóaNhiều đêm thương nhớ quá
Đời người như chiếc lá
Quê vẫn dài như xưa
Cám ơn MRC ghé thăm và phụ họa.
Quê hương là chùm khế ngọt
Trả lờiXóaAi nhanh tay thì hái đc nhiều (~_~)
Về thăm quê mới thấy tình quê vẫn nồng ấm thân thiết hơn thành phố anh nhỉ ? Em hay về thăm quê lắm, cứ thứ 7 chủ nhật rỗi là em lại phi xe máy về ngắm dòng sông, cánh đồng lúa, và những rặng tre xanh bao quanh làng thật tuyệt
Chúc anh vui khỏe thơ hay nhé ! (~_~)
Nhanh tay nhứt chỉ có Bạch Dương thôi, hihi... gần quê mà.
XóaQuê nào có con Bạch Dương thì quê đó vui và nhờ. BD tuyệt lắm.
Thấy mấy trái khế ..tự nhiên e nghĩ đến một chén muối ớt ...cái nì ngừ ta gọi là thèm chua a à !
Trả lờiXóaQuê hương là chùm khế nghọt
Thấy khế nhà anh mún chọt quá chừng ...! hè ...!
Chua này là chua ngọt, chứ không phải là chua lè... mà phải le cả lưỡi. Khế quê thuộc hàng khế ngọt, ai muốn hái cứ trèo. Cước nhỉ.
XóaSang anh cảm một chút quê
Trả lờiXóaTự nhiên em cũng nhớ về ngày xưa
Cái hồi ý cũng tắm mưa
Quần áo ướt hết mà chưa thấy gì ? ...thơ của em đấy anh Thu nhé !
D9àn ông tắm ướt không sao
XóaPhụ nữ tắm ướt nước mưa, khóc nhè
Ăn ở không sửa nhà hoài hén . Anh, hum nào anh rảnh anh sửa nhà dùm em cho lãng mạn tí để em dụ trai đẹp coi. ế quá mừ bảo. nghen anh !
Trả lờiXóachọc anh chơi tí, giờ mới đọc thơ nè.
Nghía cái góc quê hiền khô của anh xong, em ...thèm rinh chùm khế ( ngọt ? ) í dìa nhà lun quá. há há
em còm 3 lần mới ra được cái còm nì. anh á, chứ ai khác là em hổng còm dai dzữ dzậy đâu. Cái ông mạng nì lựu đạn quá dê
XóaSửa nhà để đón khách, cũ quá khách không thèm vào. Đón người như đón sao, nhưng sao không chịu xẹt vào cho vui...
XóaRinh thì cứ rinh, nhưng hôm sau không còn nữa không được khóc nhè... quê nha.
Cảm cho cái tay quá đi, chịu khó chút cho thơ nhờ.
XóaCó Khi Nào cứ gõ.
Thơ của NT viết về quê hương là hết ý, ko có lời nào để còm nữa, hic...
Trả lờiXóaTội Giáo Làng ghê. Chắc là thiếu tiếng còi hụ đó thôi.
Xóa. Lang bang phiêu bạt xứ xa
Trả lờiXóaChốn cũ hương nhớ chẳng nhòa lòng anh
. Nhớ về khói bếp mái tranh
Bờ dâu lá chim chuyền cành hót vang .............
........
Thăm anh -chúc anh tối vui nhe -
Cám ơn TML nhiều.
XóaXứ xa con sinh sống
Quê cũ lòng trông mong
Dòng sông nước vẫn trong
Chờ con về tắm mát
Bài thơ thật hay, niềm yêu thương quê hương đối với những người xa xứ rất đậm đà anh ạ.
Trả lờiXóa======
Quê hương là chùm khế ngọt
Quê hương đồng lúa xanh tươi
Quê hương ao chuôm đầy cá
Hoa lục bình đầy hương sắc Việt Nam
====
Chúc anh đêm vui và HP ạ
Cám ơn Niềm Tin và thơ
XóaQuê hương là chùm khế ngọt
Con thuộc từ thuở mẹ sinh
Hoa lục bình vẫn xanh, vẫn tím
Con còn vẫn nhớ, vẫn mong
Cái...mà nơi ấy ấm êm
Trả lờiXóaXót quê chạnh nhớ lây niềm... đắng môi !
Chiều quê rơi chút nắng
XóaCon sáng nhớ thời xưa
Trời khi nắng, khi mưa
Con khi gần, khi lạc
"Bâng khuâng bên cuộc đời vui
Trả lờiXóaĐứa con xa xứ bùi ngùi góc quê"
Mình cũng bùi ngùi theo !
Thôi, anh thì đừng.
XóaChỉ có người thôi anh.
Những nét quê mộc mạc, chân chất mà ngập tràn yêu thương và ấm áp tình người. Cái duyên quê trong thơ của anh toát lên ở chỗ ấy.
Trả lờiXóaHùm, NT cũng chẳng hiểu sao nữa. Có lẽ vì quê NT nó thế, mộc mạc và chẳng có gì là lớn lao cả.
XóaHì, luôn vui nhé Yen6 Vũ/
MT sang thăm anh TN , đọc bài thơ Góc quê , làm MT nhớ quê quá , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóamuctim ở phố nào mà lại nhớ quê? Nhớ thì về thăm quê thôi, như anh nè,
XóaCám ơn muctim ghé nhà nhé.
. Hỏi người đã bao hạ rồi
Trả lờiXóaKhông về quê cũ của thời ấu thơ .......................
..................
Nhiều năm xa cách hạ xưa
XóaBởi vì chân bước nắng mưa dãi dầu.
Vì đâu chẳng biết vì đâu
Thôi ta cứ nhớ nhịp cầu năm nao
Gởi kỷ niệm xưa vào ký ức
Trả lờiXóaNhận hồi tưởng về trong tiếng thơ
Người nay phiêu bạt đời xa xứ
Nhớ mãi cánh diều của tuổi thơ .
Tuổi thơ nối mãi cánh diều
XóaNgười đi xa xứ muôn chiều tương tư
Kỉ niệm xưa giờ giá như
Còn trong đâu đó người như dạ sầu
HV sang chúc anh THU NGUYỄN, buổi tối cuối tuần an lành, vui vẻ, đong đầy yêu thương, hạnh phúc ! Đêm về ngủ ngon và có giấc mơ đẹp !
Trả lờiXóaNT cám ơn Hoa Vàng. Đêm qua ngủ nhà và có lời chúc tốt đẹp của HV nên ngủ thật ngon. Chúc một tháng bảy nhiều may mắn.
XóaGóc quê của bạn đẹp quá...
Trả lờiXóaThưa cô, cũng tạm. Chúc mừng cô giáo mùa thu mới.
XóaCon sông quê nhà anh trong xanh thía , mún nhảy ùm xuống đó rùi ngoi đầu lên hỏi ?" ngày xưa ơi !" ?
Trả lờiXóaNgày xưa trên tay đó, lặn chi cho ướt nhèm.
XóaDòng sông Quê tôi
Trả lờiXóaBên nở bên bồi
Tình người cũng vậy
Tháng ngày nhạt trôi
E ấp bờ môi
Ai còn đợi tôi
Phút chơi vơi lòng
Xứ người em mong
Tình Quê thắm nồng
Tình thơ ấp ủ
Cho đủ mười đông
Anh mơ bóng hồng
Sang thăm anh,họa chút cho vui,chúc anhNT cuối tuần vui vui...
Người đi bên ấy xa xôi
XóaBỏ nơi quê cũ nắng nôi tháng ngày
Mưa xưa ướt cả mưa nay
Chiều tương tư nhớ những ngày thủy chung
Dạ, cám ơn anh Phu Đoan nhiều. Chúc anh luôn may mắn và sức khỏe.
Trả lờiXóaGóc quê ăm ắp bùi ngùi
Trả lờiXóaAi xa xứ liệu có vui hay buồn?
Cố hương ơi! nước mắt tuôn
Đường về xa lắm nhưng luôn muốn về
Rất vui khi có Phuvang Huynh ghé thăm.
XóaQuê hương là chùm khế ngọt
Ai quên sao thấy ngọt bùi
Chúc một ngày mới vui.