Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Chiến Thắng


Ba sống ở miền quê tính tình thật thà, rơm rạ. Mẹ người thành thị nên chải chuốt trong từng câu chữ, hành động. Cả hai dạy học cùng trường, quen nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau...

Mỗi khi có việc lớn ba mẹ thường tranh cãi, không ai chịu thua ai. Và những khi như thế chị em tôi thường đứng về phía mẹ nên cuối cùng mẹ luôn là người chiến thắng. Con gái bênh mẹ nhất đời mà!

Ba nhiều tuổi, ngã bệnh, vào ở hẳn trong viện vài tuần, ba mẹ không còn gặp nhau nên không có cơ hội cãi nhau nữa. 

Mỗi khi chúng tôi vào thăm, ba nhìn chúng tôi với nụ cười thật hiền. Ba kể cho chúng tôi nghe những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện trong nhà, ngoài ngõ, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện 56 năm trước, 56 năm sau... và cả chuyện đời người. Chúng tôi lắng tai nghe và thường đồng ý với ba nhiều điều. Những lúc như thế hình như niềm vui cùng sự kiêu hãnh hiện về trong từng chớp mắt của ba.

Ngày xuất viện, mẹ đến. Ba mừng mừng, cầm tay dặn dò:
- Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, không có tiền bạc nào mua nỗi được đâu.

Tôi thấy mẹ rất vui, không còn tranh cãi với ba, mà nhìn ba thật âu yếm, gật gật đầu và im lặng như thế thật lâu

- Đúng, đúng ba ạ! Ba cũng thế ba nhé!

Và mẹ nắm chặt tay ba cùng nhau dắt ra phía cổng. Hai mái đầu lốm đốm bạc nương nương dưới nắng chiều vàng hoe

Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là hạnh phúc.

21.05.2014

50 nhận xét:

  1. đọc xong, em hiểu rồi. Hạnh phúc là ...Cái Đầu lốm đốm bạc anh hả ?
    hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đủ, Tám ui! Là hai mái đầu chớm bạc dựa vào nhau kia cà! hehe...
      Nè Tám, 2 đứa mình... hợp đồng tác chiến đi nhe! Hễ anh 6 Thu này lên bài là Tám chọt bên phải, Giáo chọt bên trái, cho chít lun!!! hehe...

      Xóa
    2. Đúng rồi đó Tám. Cái đầu lốm đốm bạc nó biết hạnh phúc. Hì, nó giỏi lắm.

      Xóa
    3. Giáo giỏi hơn ĐT nữa. Good! Sao phải chọt hở Giáo? Mà chọt gì cơ? Chọt anh, chọt bài anh hay cọt vô cái tư tưởng của anh?
      Mà Giáo em chọt bằng gì? Nếu chọt bằng văn hay anh khoái, anh cảm động, anh tặng hoa hồng, tặng socola, tặng cả thơ nữa. Hí.

      Xóa
    4. Chừa chính giữa cho anh Kiên chọt chị Giáo hén. Quyết định dzậy đi. Dìm hàng anh Thu cho anh chít lun. há há

      Xóa
    5. Hàng anh thuộc loại khá. Em và Giáo muôn dìm anh cho chít luôn cũng hơi bị khó. Nếu như có anh Kiên hợp sức với anh bào Giáo te tua chạy trước, Có Khi Nào chạy sau. Hi2hi...

      Xóa
    6. Ka ka ka
      Mấy hôm vừa rồi bận việc nhà, phải ra Hà Nội.
      Nay trở về lọt vô đây, thấy mọi người chọc ngoáy đã ghê ta
      Cho tui chọt tí nào!. Phải, trái trên, dưới, giữa... chổ mô cũng được.
      ....
      Nhưng mà kỳ ha, ai lại chọt đồng...đội cơ chứ!!!!
      okie Thu nha. Cho 2 chị em nhà Giáo te tua ống quần luôn.
      -----------------------------------------
      Mà sao tự nhiên lại không dzô ô còm này nhỉ? phải xoá còm kia thôi

      Xóa
    7. Chít chưa đám nữ nhi. Có anh Kiên trực chiến rồi đấy. Giáo đâu hè?

      Xóa
  2. Thơ hay mà văn cũng rất thơ! NT viết những tản văn ngắn thật dễ thương.. hình minh họa cũng hay nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Nói thiệt chị Ngựa, NT đang luyện võ để gặp đâu là đánh đó, gặp Tàu cũng chơi luôn. Chị Ngựa ủng hộ nhé.

      Xóa
  3. Cảm động thật, ước chi Mộc được vài câu trong tác phẩm nầy của NT thì hạnh phúc cả đời, mong lắm thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì. Ngườ ta nói " Ước là thấy". Mộc cứ ước đi, ước ngày, ước đêm cái gì cũng có, có thể hơi xa chút nhưng phải chờ đợi thôi.

      Xóa
  4. Không biết Thu viết trực tiếp vào blog hay coppi trang khác qua mà Mộc thấy hàng chữ nó so le quá trời lun, dĩ nhiên là mất đẹp rồi, qua nhà Mộc xem đâu ra đó, nội dung thì không bằng ai nhưng hình thức, hình nền, phông chữ ... các chữ là ok đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ok, quá đẹp đó, rất bằng đầu bằng đuôi, nhìn không bị tức mắt Thu à!

      Xóa
    2. Rất là thanks Mộc. Nói canh lề 2 bên cho người ta biết, nói tùa lua sao hiểu được. Giờ thì hiểu rồi người anh em.

      Xóa
  5. Mình viết trong Note máy tính bảng, rồi đưa vào Word chỉnh font và size rồi đưa vào đây chỉnh font lần nữa cho hợp với bolg.
    Mà các bài khác có bị vậy không? Hay chỉ bài này? Ở trang mình thấy chẳng có gì phải phàn nàn cả.
    Khổ thiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải là không ai phàn nàn nhưng vì nội dung bài viết của Thu hay quá, háp dẫn quá thôi miên bạn đọc hết rồi nên họ kh thể nói gì thêm đó thôi!

      Xóa
    2. Xạo quài. Bây giờ được chưa? Cho ý kiến. Đã chỉnh sửa theo yêu cầu bạn đọc. Hân hạnh phục vụ quí khách.

      Xóa
    3. Có thấy gì đâu, thấy bình thường nên phàn nàn gì trời ? Sáng em tem mừ em cũng thấy như mọi ngày thui mừ.

      Xóa
    4. Mắt em giống mắt anh, mắt Mộc tinh hơn. Mộc nói đúng đó Thùy. Nghĩa là anh không canh lề hai bên mà chì canh một bên trái nên bên phải chữ bị so le không đẹp.

      Xóa
  6. Hai mái đầu lốm đốm bạc nương nương dưới nắng chiều vàng hoe... ừa chỉ cần thế là hạnh phúc rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải vậy không Cước. Anh thấy vậy nhưng hỏng biết phải vậy không.Thôi thì cứ hi vọng

      Xóa
  7. tóc hoa râm chợt thèm hạnh phúc...khà !
    hiểu ra, lỡ mất m cái xuân thì...khákhákhá !
    vui với NT !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỡ mất em cái xuân thì mất luôn. Phải không anh Mai Trang Huynh.

      Xóa
  8. Trang sang thăm anh Thu....1 ngày mới luôn nhiều niềm vui anh Thu nhé!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Trang. Sáng nay SG nhiều mây nhưng không sao, vẫn vui.

      Xóa
  9. Niềm vui vừa chớm buổi bạc đầu
    nhiêu đó được rồi hạnh phúc sâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Té ra anh cũng chẳng tham lam gì lắm. Một chút hạnh phúc cuối cùng là tốt lắm rồi. Cám ơn anh Mẫn.

      Xóa
  10. HL vừa thích bài viết rất chân tình , vừa thích hình minh họa thật đẹp ! Nói chung, HL thích đủ thứ. ..Hi...Chúc NT vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung, HL thích đủ thứ. .

      Hihi, nghĩa là chẳng thích gì cả. Nói vậy chứ vui.

      Xóa
  11. Mượn câu hát của Trịnh: "Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"

      Vâng. Câu ấy rất hay anh Tư.

      Xóa
  12. bài viết chân tình và rất cảm động
    chúc anh sức khỏe vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Niềm Tin nhiều nhá. Mình chỉ viết ba điều vớ vẩn cho vui thôi.

      Xóa
  13. hiiiiiiiiiii............ Hạnh phúc là nắm tay nhau đến khi đầu bạc vẫn ko rời NT nhỉ.....
    CHÚC ANH LUÔN VUI & HẠNH PHÚC NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ là khúc cuối. Khúc cuối thường hay hạnh phúc hơn mưa rừng chiều a.
      Chúc vui nhiều nhé.

      Xóa
  14. Hay lắm anh Thu ạ .Đến gần cuối đời mới hiểu được nhau hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nghĩ có lẽ thế Hương Quê à. Cái gì cũng thế, đoạn kết là thứ hay nhất.

      Xóa
  15. Trang xin chào anh Nguyễn Thu....em rất vui anh sang và có 4 câu thơ thật dễ thương, em mong rằng niềm vui luôn đến với anh bất tận...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ùa rất vui Trang à, Anh chúc Trang có tuần mới nhiều vui nhé.

      Xóa
  16. Già rồi còn giữ được tình cảm như hai bác thật tuyêt!

    Trả lờiXóa
  17. Hai mái đầu lốm đốm bạc nương tựa vào nhau...

    Trả lờiXóa
  18. chỉ cần một chút niềm vui mà người ta sẳn sàng chịu gian nan dài hơi đó bạn ạ, chúc bạn chiều chúa nhật an lành bạn nhé

    Trả lờiXóa
  19. Vâng đúng vậy anh. NT cám ơn anh Mẫn nhiều. Chúc anh vui.

    Trả lờiXóa